BÀI GỐC Cay đắng phát hiện chồng đi tìm con nối dõi cùng... vợ cũ

Cay đắng phát hiện chồng đi tìm con nối dõi cùng... vợ cũ

Chuyện buồn của tôi qua được khoảng nửa năm thì tôi phát hiện chồng tôi có người tình mới. Thật trớ trêu người đó lại chính là vợ cũ của anh. Thảo nào thời gian gần đây anh luôn lấy lý do đông bệnh nhân, rồi đồng nghiệp bận nhờ trực giúp để vắng nhà liên tục...

2 Chia sẻ

Đến bệnh viện chữa vô sinh, vợ chết lặng khi thấy chồng âu yếm đưa bà bầu đi khám thai

An Trí,
Chia sẻ

Tôi thực sự cảm thông và có lời chia sẻ nỗi bất hạnh về đường con cái cũng như chuyện chồng chị đã giấu chị để có con nối dõi cùng vợ cũ của anh ấy.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cay đắng phát hiện chồng đi tìm con nối dõi cùng... vợ cũ, tôi thực sự cảm thông và có lời chia sẻ nỗi bất hạnh về đường con cái cũng như chuyện chồng chị đã giấu chị để có con nối dõi cùng vợ cũ của anh ấy.

Nhưng thôi chị ạ, tôi nghĩ chị cũng không nên quá buồn phiền, đau khổ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân làm gì. Tôi nghĩ bây giờ ngành y tế đã có tiến bộ vượt bậc trong việc cứu chữa các chứng bệnh gây vô sinh kể cả cho nam giới cũng như phụ nữ, vì vậy chị cũng nên đặt hy vọng và tin tưởng theo lời khuyên, theo phác đồ của bệnh viện để có kết quả tốt đẹp chị nhé. Chị nên kiên trì để theo đuổi ước mơ làm mẹ của mình, với người phụ nữ, sẽ không có gì hạnh phúc hơn khi tròn vẹn thiên chức của mình, có một đứa con để chăm sóc, yêu thương.

Còn việc chị có đưa đơn ra tòa chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông mang tiếng là chồng mà sống thiếu đạo đức, thiếu tình nghĩa như vậy thì theo tôi là chuyện riêng tư, là quyền quyết định của chị.

Bên chị còn có bố mẹ, có người thân, có bạn bè đồng nghiệp, cần thì chị tìm đến sự tư vấn, giúp đỡ của họ để vững tin mà tháo gỡ khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống của mình. Chúc chị sáng suốt, nghị lực và may mắn.

Chia sẻ