Câu chuyện khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về cách dạy con.
Đôi khi, một chút tàn nhẫn có thể khiến một đứa trẻ trở nên xuất chúng hơn.
Một số ý kiến nhận định đây không phải là sự yêu thương mà là hành vi kiểm soát.
Kiểu dạy con này về lâu dài sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn trong mối quan hệ cha mẹ - con cái.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn chat giữa mẹ và con, trong đó đứa con là học sinh cấp 2 xưng mày - tao với mẹ. Theo các chuyên gia tâm lý, đây là hậu quả của việc cha mẹ quá nuông chiều khiến con xem thường, không tôn trọng bố mẹ.
Đây là phương pháp nuôi dạy giúp con dễ trở nên giàu có.
Dù cố tình hay vô ý, đây là những hành động ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và hành vi của trẻ.
Nhiều người không khỏi phì cười khi đọc được câu nói này của Hà Hồ.
Nghiêm khắc là phẩm chất nhiều người cha tự hào. Nhưng có một ranh giới mong manh giữa nghiêm khắc và áp đặt.
Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy có nhiều điều ẩn chứa đằng sau những lời khắt khe đó.