Đau lòng vì thần tượng qua đời: Mẹ treo cổ trước mặt con, fan cuồng bắt chước sao tự kết liễu đời mình

Imacho,
Chia sẻ

Hành động tiêu cực này bị cả dư luận lên án nhưng vẫn chưa tìm được biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Tình yêu dành cho thần tượng là niềm an ủi, cổ vũ tinh thần đối với không ít người hâm mộ. Chính vì vậy, hành động của các ngôi sao dù là nhỏ nhất cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với người hâm mộ. Bất cứ vấn đề gì cũng tồn tại 2 mặt, tình yêu quá khích có thể dẫn đến những hành động tiêu cực, thậm chí nhiều fan còn vứt bỏ cả mạng sống vì thần tượng của mình. Đáng tiếc, đây lại là những suy nghĩ và hành động đáng lên án của một bộ phận không khỏi người hâm mộ cuồng nhiệt. Dẫu biết tình yêu to lớn nhưng chắc chắn đây hoàn toàn không phải là phương thức được cổ vũ.

Michael Jackson

Sự ra đi của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson vào năm 2009 để lại nỗi mất mát lớn cho làng giải trí khắp thế giới, nhất là đối với các fan – những người xem ông là một tượng đài, một nguồn cảm hứng tiếp thêm động lực cho họ. Chính vì thế khi Michael Jackson qua đời, không ít người hâm mộ không thể chịu nổi đả kích quá lớn và quyết nối bước thần tượng.

Đau lòng vì thần tượng qua đời: Mẹ treo cổ trước mặt con, fan cuồng bắt chước sao tự kết liễu đời mình - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Gary Taylor - Chủ tịch kiêm quản lý trang web lớn nhất thế giới dành cho người hâm mộ Michael Jackson - cho biết có ít nhất 12 trường hợp đã tự tử sau cái chết của ngôi sao. Tình hình khi đó tại Úc cũng không khá khẩm hơn khi Lifeline - đường dây nóng tư vấn ngăn ngừa tự tử - nhận được hàng chục cuộc gọi tâm sự rằng cái chết của ông hoàng nhạc pop khiến họ cảm thấy chán nản và không thiết sống.

Park Yong Ha

Năm 2010, làng giải trí xứ Hàn không khỏi bàng hoàng trước tin tài tử Park Yong Ha qua đời. Được biết, anh cũng là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm đáng sợ, mong muốn thoát khỏi cuộc sống đầy rẫy áp lực đã thôi thúc nam diễn viên tự kết liễu đời mình.

Đau lòng vì thần tượng qua đời: Mẹ treo cổ trước mặt con, fan cuồng bắt chước sao tự kết liễu đời mình - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Sau đó, dư luận xứ kim chi càng xôn xao hơn khi có thông tin cho rằng fan ruột của Park Yong Ha là 2 người phụ nữ 40 và 49 tuổi đã tự vẫn. Chưa hết, cả hai còn để lại lá thư tuyệt mệnh trước khi treo cổ và ra đi như đúng cách thần tượng đã làm. Sự việc này khiến các nhà chức trách vô cùng quan ngại và quyết định vào cuộc. Các nhà xã hội học mở diễn đàn thảo luận và nghiên cứu về “hội chứng tự tử theo thần tượng” nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp có thể ngăn chặn sự việc “tự sát dây chuyền” này.

Kurt Cobain

Trước khi bước chân vào làng giải trí và trở thành huyền thoại nhạc rock, Kurt Cobain có một quá khứ không hề tươi sáng. Con người và tính cách của anh chịu nhiều ảnh hưởng bởi bất hạnh gia đình từ bố mẹ ly hôn đến lúc bố bước thêm bước nữa. Kurt luôn cảm thấy bản thân bị bỏ rơi và cô đơn dù chung sống với bố ruột. Từ thời niên thiếu, anh đã bắt đầu sử dụng chất kích thích và sa đà vào bia rượu.

Đau lòng vì thần tượng qua đời: Mẹ treo cổ trước mặt con, fan cuồng bắt chước sao tự kết liễu đời mình - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Bức màn đen quá khứ cộng với sự dày vò của bệnh tật, bất đồng với 2 thành viên trong nhóm và cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng viên mãn khiến Kurt ở thời điểm hiện tại càng thêm tuyệt vọng. Anh trở nên u uất trước khi bị phát hiện tử vong vào tháng 4/1994 tại nhà riêng ở Seattle.

Cái chết của Kurt hệt như âm nhạc của anh, gây ra tác động đến hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Nhiều người có mặt tại hiện trường nơi anh mãi mãi ra đi để tưởng niệm trong khi một số bộ phận không nhỏ các fan cuồng ở Mỹ và Úc quyết định tự kết liễu đời mình để “nối bước” thần tượng.

Pratyusha Banerjee

Nữ diễn viên Pratyusha Banerjee được khán giả yêu mến thông qua vai diễn Anandi trong Cô dâu 8 tuổi. Vào tháng 4 năm ngoái, cô được tìm thấy trong tình trạng treo cổ ở nhà riêng với nguyên nhân cái chết được xác định là do sử dụng quá nhiều chất cồn.

Đau lòng vì thần tượng qua đời: Mẹ treo cổ trước mặt con, fan cuồng bắt chước sao tự kết liễu đời mình - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Chỉ vài ngày sau tờ Times of India đưa tin, một người phụ nữ Madhu Mahanand (26 tuổi) ở thị trấn Ram Nagar (Ấn Độ) đã rơi vào trầm cảm vì cái chết của Pratyusha Banerjee. Đối với cô, nhân vật cô dâu 8 tuổi là một hình tượng mạnh mẽ, một tấm gương để noi theo. Chính vì vậy, người này tự nhốt mình và con trai 2 tuổi trong phòng trước khi treo cổ tự tử trước mặt con. Theo lời kể của người chồng, thời điểm Madhu biết tin buồn của Pratyusha Banerjee, cô từng nói sẽ đi theo nữ diễn viên nhưng không ngờ đó thật sự là điềm báo về cái chết của cô.

Jonghyun (SHINee)

Ngày 18/12/2017 có lẽ là ngày buồn nhất đối với cộng đồng fan Kpop khi phải nói lời tạm biệt Jonghyun. Năm nay chỉ mới bước sang tuổi 27, tài năng được giới chuyên môn đánh giá cao và một sự nghiệp lẫy lừng có thể tự hào nhưng nam thần tượng lại quyết định bỏ hết tất cả để ra đi về cõi vĩnh hằng. Trong lá thư tuyệt mệnh ám ảnh, Jonghyun chia sẻ anh đã chịu nhiều áp lực và không thể giải thoát bản thân mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Âm nhạc là đam mê nhưng cuối cùng nó cũng lại là con dao hai lưỡi lấy đi mạng sống của anh.

Đau lòng vì thần tượng qua đời: Mẹ treo cổ trước mặt con, fan cuồng bắt chước sao tự kết liễu đời mình - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Sau cái chết của Jonghyun, cộng đồng mạng lại xôn xao thông tin các fan trên khắp thế giới của anh thay nhau tự tử theo thần tượng. Theo tin đồn được lan truyền, có đến 5 fan Chile, 1 fan Mỹ, 1 fan Hàn và 1 người Nhật đã quyết định kết thúc cuộc đời mình vì không chịu đựng được nỗi mất mát quá lớn. Dù chưa biết thực hư sự việc nhưng cộng đồng fan SHINee và cả Kpop vẫn đang động viên nhau cùng vượt qua nỗi đau này và tuyệt đối không bao giờ được nghĩ đến những ý nghĩ tiêu cực.

Đau lòng vì thần tượng qua đời: Mẹ treo cổ trước mặt con, fan cuồng bắt chước sao tự kết liễu đời mình - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ