Đau lòng những vụ mẹ kéo con cùng chết: Đừng chọn cách tước đoạt mạng sống con trẻ chỉ vì bế tắc

Minh Khôi (t/h),
Chia sẻ

Những vụ mẹ kéo con cùng chết thời gian qua xảy ra khá nhiều, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng thương xót. Vẫn biết những người phụ nữ kia họ gặp những vấn đề riêng khiến bản thân rơi vào bế tắc nên lựa chọn dại dột, nhưng nhìn những đứa trẻ ngây thơ vô tội, chẳng ai có thể đồng tình...

Cuộc sống bức bách, mâu thuẫn gia đình, bế tắc trong cuộc sống… khiến nhiều người không chịu đựng nổi, không tìm ra lối thoát đã nghĩ đến cái chết. Nhưng đáng trách hơn, nhức nhối hơn, không chỉ kết thúc cuộc sống của mình, nhiều người còn kéo theo cả những đứa con còn non nớt.

Mẹ ném con xuống sông rồi tự vẫn

Tối 5/11, tại cầu Khuể (nối huyện Tiên Lãng và huyện An Lão, Hải Phòng) bắc qua sông Văn Úc thuộc tỉnh lộ 354, người dân chứng kiến một phụ nữ đi xe máy chở theo hai con nhỏ đi lên cầu. Qua đoạn giữa cầu thuộc địa phận huyện An Lão, người phụ nữ dừng xe rồi ném con nhỏ 4 tuổi xuống sông sau đó nhảy theo.

Đau lòng những vụ mẹ kéo con cùng chết: Đừng chọn cách tước đoạt mạng sống con chỉ vì bế tắc - Ảnh 1.

Người mẹ trẻ ném con xuống sông rồi nhảy cầu tự vẫn, để lại thư tuyệt mệnh

Người chồng của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường, xác nhận đó là vợ và các con mình. Nguyên nhân ban đầu sự việc xác định do mâu thuẫn gia đình. Người phụ nữ này trước khi tự vẫn đã để lại thư có nội dung xin lỗi gia đình, cho biết bản thân từng bị xâm hại từ khi 4 tuổi, bị mắc bệnh truyền nhiễm và đang có khúc mắc trong chuyện tình cảm với chồng.

Người ta vẫn nói "hổ dữ không ăn thịt con", thế nhưng thời gian qua không ít những vụ việc đau lòng trong gia đình xảy ra, trong đó có rất nhiều trường hợp mẹ hại con rồi tự sát hay đi tự tử kéo con "đi cùng".

Mẹ dìm con trong chậu nước

Còn nhớ cách đây không lâu, dư luận không khỏi bàng hoàng và day dứt khi biết tin, một người mẹ trẻ đã thẳng tay dìm con mình trong chậu nước cho đến khi tử vong.

Báo chí trước đó từng đưa tin, vào khoảng 5h40 ngày 12/6/2017, ông Vũ Đình Lăng (trú huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) phát hiện cháu nội là Vũ Việt Anh nằm sấp ở chậu nước trong nhà.

Khi ông Lăng bế lên thì cháu bé đã tử vong. Tại nơi cháu bé ngủ cùng bố mẹ ở buồng tầng 1, ở bậc thang từ tầng 1 lên tầng 2 có dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng".

Đau lòng những vụ mẹ kéo con cùng chết: Đừng chọn cách tước đoạt mạng sống con chỉ vì bế tắc - Ảnh 2.

Dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" viết trên bậc thang nhà bé trai bị sát hại

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thì phát hiện thủ phạm chính là Phan Thị Trinh mẹ cháu bé, sau sinh có biểu hiện trầm cảm. Đầu năm 2018, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 kết luận Trinh bị tâm thần phân liệt, mất khả năng nhận thức trước, trong và sau khi thực hiện hành vi thả con trai 35 ngày tuổi vào chậu nước.

Sau đó, Công an Hà Nội đã đình chỉ điều tra và áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với cô này.

Bé 7 tháng cùng mẹ chết trong tư thế treo cổ

Vào dịp Tết Đinh Dậu 2017, anh Trương Tuấn Hiếu (35 tuổi) là chồng chị Hoài cùng người thân về thăm quê ở Nghệ An, do con còn nhỏ không tiện đi đường xa nên mẹ con chị Hoài ở lại nhà thuộc huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

22h30 ngày 6/2/2017, anh Hiếu cùng người thân về đến nhà thì thấy cửa đóng, gọi nhiều lần không thấy mở cửa, nên mọi người phá cửa vào nhà, tá hoả khi thấy 2 mẹ con đã chết trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh.

Đau lòng những vụ mẹ kéo con cùng chết: Đừng chọn cách tước đoạt mạng sống con chỉ vì bế tắc - Ảnh 3.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Sau khi sinh con xong chị Hoài có biểu hiện trầm cảm, nhiều đêm không ngủ được nên người hao gầy. Theo nhiều người dân, nguyên nhân vụ việc có thể do chị Hoài bị trầm cảm và vì một suy nghĩ tiêu cực nào đó nên đã quyết định quyên sinh cùng con trai.

Mẹ trầm cảm sau sinh giết con trai 5 tháng tuổi rồi tự tử

Hồi tháng 2/2017 vừa qua, một trường hợp mẹ mắc trầm cảm sau sinh đã tự giết hại đứa con 5 tháng tuổi của mình đã được ghi nhận tại xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội. Theo đó, người mẹ sau sinh này là chị Đ.T.H (SN 1990) có biểu hiện bị trầm cảm, đã được các bác sĩ cảnh báo gia đình phải tách hai mẹ con.

Vào sáng mùng 3 Tết, vừa ra khỏi cổng nhà ông nghe thấy tiếng mọi người kêu thất thanh liền chạy sang phía nhà chị H. Đến nơi, mọi người bảo chị H. đã nhảy xuống giếng, nước ngập ngang ngực. Sau đó, mọi người hò nhau lấy dây thừng thòng xuống kéo chị H. lên.

Đau lòng những vụ mẹ kéo con cùng chết: Đừng chọn cách tước đoạt mạng sống con chỉ vì bế tắc - Ảnh 4.

Lối vào gia đình nơi xảy ra sự việc đau lòng

Do chị H. nhảy xuống giếng nước cũ, đã lâu không dùng tới, mực nước dưới giếng thấp nên khi được kéo lên khỏi giếng, chị không bị thương và vẫn tỉnh táo. Chị nhận mình đã sát hại con. Thi thể bé trai xấu số có nhiều thương tích.

Cũng theo người dân địa phương, trước nay chị H. không có bất kì biểu hiện gì bất thường. Vợ chồng chị H. đã có bé gái gần 6 tuổi và mới sinh bé trai thứ 2. Tuy nhiên, sau sinh chị H. gặp nhiều vấn đề về tâm lý gây trầm cảm, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến sự việc này.

Mẹ ép 2 con uống thuốc diệt cỏ ở Hải Dương

Mặc dù xảy ra cho đến nay đã hơn 2 năm, thế nhưng vụ việc mẹ đẻ ở Hải Dương ép hai con uống thuốc diệt cỏ tử vong vẫn luôn khiến dư luận ám ảnh mỗi khi nhớ tới.

Chị Trần Thị H. (SN 1982) đã pha thuốc trừ cỏ vào ca rồi ép hai con là Nguyễn Mạnh H. (SN 2008) và Nguyễn Mạnh H. (SN 2011) cùng uống khiến cho người dân không khỏi bàng hoàng, đau xót. Hơn 2 năm qua, những tưởng nỗi đau ấy đã được nguôi ngoai và chôn vùi cùng quá khứ, nhưng mỗi khi nhắc lại, dư luận xã hội lại không khỏi xót xa.

Đau lòng những vụ mẹ kéo con cùng chết: Đừng chọn cách tước đoạt mạng sống con chỉ vì bế tắc - Ảnh 5.

Gia đình anh H. vô cùng đớn đau trước sự ra đi của vợ và hai con nhỏ. Ảnh: Đức Tùy

Báo chí trước đó đã đưa tin, vào khoảng 17h ngày 19/4/2016, tại nhà anh Nguyễn Mạnh H., chị Trần Thị H (vợ anh) đã pha thuốc trừ cỏ vào ca rồi ép hai con cùng uống. Anh H. kể, buổi chiều hôm xảy ra sự việc, anh vừa đón hai con ở trường học về nhà và anh đi đánh bóng chuyền. 

Lát sau được người nhà thông báo sự việc khiến anh bủn rủn chân tay. Khi về đến ngang đường, anh H. thấy hai con đang được hàng xóm đưa lên bệnh viện. Một lát sau, vợ anh cũng nhập viện. Tuy nhiên, một cháu bé đã tử vong tại chỗ. Chị H. tử vong sau đó một ngày và một tuần sau thì cháu bé còn lại cũng tử vong.

Những người mẹ từng bế tắc và tuyệt vọng đến tốt cùng!

Nhìn nhận về những vụ việc sát hại con rồi tự tử, chuyên gia Khuất Thu Hồng (Viện Nghiên cứu phát triển xã hội) cho rằng, việc những người làm cha làm mẹ quyết định lựa chọn cách giải quyết sự bế tắc của họ như vậy cho thấy họ đã vô cùng đơn độc, tuyệt vọng.

Đau lòng những vụ mẹ kéo con cùng chết: Đừng chọn cách tước đoạt mạng sống con chỉ vì bế tắc - Ảnh 6.

Theo chuyên gia tâm lý, lựa chọn cách giải quyết sự bế tắc của người mẹ khi kéo con cùng chết cho thấy họ đã vô cùng đơn độc, tuyệt vọng.

Có những người tự tử do gặp những vấn đề tâm lý như trầm cảm kéo dài không được điều trị đúng. Còn thường là có nguồn gốc xã hội như khó khăn kinh tế, nợ nần, áp lực mưu sinh, các mối quan hệ căng thẳng… Con người thường có tâm lý nghĩ đến cái chết để giải quyết trong tình huống bế tắc. Đây là giải pháp tiêu cực nhất mà con người lựa chọn khi thiếu đi kĩ năng sống, không tìm được người để chia sẻ dẫn đến việc cảm xúc lấn át lý trí, hành động tiêu cực đi trái đạo đức con người

Tự tử cùng con là bảo vệ con?

Dưới góc độ tâm lý và văn hóa, chuyên gia tâm lý Thành Nam cũng có những kiến giải về hiện tượng tự tử cùng con, ông cho rằng, có thể với văn hóa truyền thống phương Đông, ông bố, bà mẹ cho rằng con mình là một phần cơ thể, là khúc ruột của mình đẻ ra nên mình cần mang nó theo khi tự tử. Nếu bỏ con lại, họ cảm nhận mình là một ông bố, bà mẹ tồi tệ.

Ngoài ra, nhiều bà mẹ tin rằng để con chết có thể tái sinh ở một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tự tử cùng con cũng là cách để bảo vệ đứa trẻ khỏi cảnh bơ vơ đầu đường xó chợ, mồ côi mẹ, không được dạy dỗ nên người.

Đau lòng những vụ mẹ kéo con cùng chết: Đừng chọn cách tước đoạt mạng sống con chỉ vì bế tắc - Ảnh 7.

Trẻ không phải là người phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của người lớn, nhưng lại bị chính mẹ mình tước đoạt sự sống một cách đầy đau đớn và oan ức.

Thường những vụ bố mẹ bắt con cái chết cùng đa phần khiến dư luận thương xót cho những đứa trẻ và trách cứ hành động dại dột, vi phạm pháp luật của những bậc làm cha, làm mẹ ấy.

Bởi những đứa trẻ không có khả năng tự vệ, cuộc sống của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ mình. Trẻ không phải là người phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của người lớn, nhưng lại bị chính cha mẹ mình tước đoạt sự sống một cách đầy đau đớn và oan ức.

Chuyên gia tâm lý Thành Nam phân tích thêm: Hành vi giết con cũng đã được nêu trong y văn như một dạng rối loạn tâm thần. Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra có khoảng 72% các trường hợp bố mẹ sát hại con đều có các vấn đề về rối loạn tâm thần gồm trầm cảm, rối loạn nhân cách, tâm thần phân liệt, loạn thần, mang ý định tự sát. Vì vậy, theo chuyên gia tâm lý, cần đào tạo và mở rộng các cơ sở phục hồi tâm lý cho những người bị trầm cảm, khủng hoảng, giảm thiểu tối đa nạn tự tử.

Những ông bố, bà mẹ tự tử kéo theo con tự tử nhưng bản thân may mắn sống sót còn con tử vong tùy từng trường hợp cụ thể có thể khép vào tội: Xúi giục hoặc giúp người khác tự sát (Điều 131, Bộ luật Hình sự); Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125 Bộ luật Hình sự năm 2015); Tội bức tử (Điều 130, Bộ luật Hình sự năm 2015); Tội giết người (Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015). Theo Điều 123, tội ghết người: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi…

Chia sẻ