Đau khổ vì không biết nên chọn ai trong hai người đàn ông

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Cả hai người đàn ông có nhiều ưu điểm ấy đều quá tốt với em. Em đau khổ lắm. Chọn ai thì em cũng sẽ mất đi một người bạn tốt.

Hỏi:

Chị Tâm An kính mến!

Em chơi vơi nhóm bạn thân 3 người đã 6 năm nay. Chúng em đang là bạn của nhau vui vẻ thì cả hai đều cầu hôn em. Dù em chọn ai thì cũng sẽ tổn thương cho người còn lại. 

Cả hai cùng là những người đàn ông thành đạt. Còn em, nhà nghèo em phải tự thân vươn lên trong cuộc sống, một thân một mình tự kiếm tiền làm thêm khi học đại học. Giờ em cũng mở công ty kinh doanh, cũng có nhà, xe hơi ở tuổi 26. 

Em quý cả hai người đàn ông ấy, nhưng chỉ với A là em thấy rất hạnh phúc. Khi ở gần nhau, anh ấy biết nói những câu em thích nghe, biết em thích gì. Em yêu anh ấy ở những điều như vậy. Anh cũng là người mạnh mẽ, giao tiếp cởi mở, bạn bè nhiều. Nếu em không lấy anh thì anh cũng sẽ vượt qua được chuyện này nhanh.

Đau khổ vì không biết nên chọn ai trong hai người đàn ông 1
Em quý cả hai người đàn ông ấy, nhưng chỉ với A là em thấy rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Còn B cũng rất tuyệt vời. Ngày ngày, anh mang cơm đến văn phòng cho em. Anh luôn học nấu những món em thích ăn nhất. Anh không hút thuốc, rượu bia. Anh không có nhiều bạn bè vì làm bên an ninh mật phải hạn chế quan hệ để khỏi bị dò thông tin. Với anh B, em là cả thế giới. Anh sẽ không biết phải làm gì nếu cuộc sống của anh không có em.

Anh B dù rất tốt, rất thành đạt, rất đẹp trai nhưng nếu em không lấy anh thì chắc chắn anh sẽ rất đau khổ và chẳng biết phải làm gì. Nhưng em cũng ghét sự cô đơn trong cuộc sống của anh ấy.

Nói chung, cả hai người đàn ông có nhiều ưu điểm ấy đều quá tốt với em. Em đau khổ lắm. Chọn ai thì em cũng sẽ mất đi một người bạn tốt. Và cái nhóm 3 người 6 năm qua sống với nhau như ruột thịt chắc không còn nữa. Em phải làm sao đây? 

Rất mong nhận được lời khuyên từ chị.

(Băng Châu)
Chị Tâm An trả lời:

Chào em!

Chị đọc thư của em, chị hình dung ngay được em là một cô gái tốt bụng và được rất nhiều người quý mến. Trong số nhiều người quý mến ấy lại có những người nảy sinh tình cảm là điều khó tránh khỏi.

Lá thư của em dù không nói nhiều về em mà chỉ nói nhiều về hai người bạn trai A và B mà em đang chơi nhưng chị có thể hình dung em luôn là người biết quan tâm, chăm sóc đến người khác. Em luôn để ý đến cảm xúc của người khác và sống hết mình cho người khác. Đó là đức tính đáng quý và trân trọng.

Trở lại vấn đề của em. Em nói các em chơi rất thân với nhau và em thì có tình cảm với A nhiều hơn. Nhưng chị đang tự hỏi nếu chơi thân như thế mà B không hề biết chuyện em có tình cảm với A sao?
 
Em nói rằng: “Chọn ai em cũng mất đi một người bạn tốt”. Nhưng em ạ, trên thực tế tình cảm là sự rung động từ trái tim, sự kiểm soát về lý trí chỉ giúp cho tình cảm ấy trở nên tốt đẹp hơn. Trên thực tế khi em còn đang băn khoăn giữa hai người nghĩa là em chưa thực sự yêu ai trong số A và B cả.

Tại sao chị lại khẳng định như vậy? Bởi nếu yêu một ai đó thực sự, chắc chắn em sẽ không có quá nhiều câu hỏi cho tình cảm của mình về A hay về B như vậy đâu. 

Đau khổ vì không biết nên chọn ai trong hai người đàn ông 2
Trong tình cảm cần có sự kiên quyết chứ không phải băn khoăn lựa chọn (Ảnh minh họa)

Còn một điều mà em cũng cần lưu ý, hạnh phúc là sự vun đắp đến từ hai phía, không thể tồn tại bởi tình thương, lại càng không thể vì cố gắng mà có được. B cũng là người khá độc lập, có thể em nghĩ không có em cậu ấy sẽ đau khổ? Nhưng nếu em chấp nhận cậu ấy, em có chắc chắn sẽ hạnh phúc không? Và liệu cách em chăm sóc và sợ làm tổn thương B có làm cho B lầm tưởng về tình cảm và trở nên bị phụ thuộc hơn không?  

Em muốn mang lại tình yêu thương cho ai thì bản thân em phải cảm thấy được đầy đủ tình yêu đó chứ không phải trách nhiệm của em là phải mang lại cho người ta hạnh phúc.

Có câu: “Khoan dung với mọi người nhưng đừng làm như thế với bản thân”. Trong tình cảm cần có sự kiên quyết chứ không phải băn khoăn lựa chọn. Những yếu tố xung quanh không phải là những tiêu chí căn bản giúp em nên chọn A hay B. Mà vấn đề lớn nhất là xác định em yêu người nào thực sự và bên ai em cảm thấy hạnh phúc.

An tâm lên em nhé!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ nhật trong tuần.


Chia sẻ