Đau khổ như gái ế bị lừa tình

Ngân Hà,
Chia sẻ

Cô ước đây chỉ là cơn ác mộng để khi tỉnh lại cô vẫn là gái già ế ẩm...

Nhiều khi ngồi tủi thân, Hoa nghĩ: “Gái già 37 tuổi chưa có người yêu thì làm sao lấy được trai tân? Nếu có chàng tân để mà chọn thì chắc cũng toàn là kẻ cám hấp, không khiếm khuyết về hình thể cũng có khiếm khuyết về nhân cách, làm sao mà lấy được, chắc mình ế mất thôi”.

Một ngày đẹp trời, Hoa dẫn đến ra mắt đồng nghiệp, bạn bè một chàng trai cũng 37 tuổi. Anh là Khánh, cao to đep trai, nhìn qua mọi người cứ tưởng chàng diễn viên Jang Dong Gun. Anh là kỹ sư hệ thống mạng, nhà rất “hoành” ở ngay mặt đường Tây Hồ, bố mẹ là dân ngoại giao, họ định cư bên Canada.  

Mấy cô bạn thân không khỏi ghen tị, không ngờ Hoa lại tốt số đúng là trâu chậm uống nước trong. Họ cứ hỏi dồn dập: “Ôi, mày lôi đâu ra ‘hàng xịn’ thế này, tao phát ghen lên với mày đấy”. 

Cô ước đây chỉ là cơn ác mộng để khi tỉnh lại cô vẫn là gái già ế ẩm... (Ảnh minh họa)

Hoa tự hào ra mặt: “Tao không ‘xịn’ chắc. Khánh chưa có vợ cũng như tao chưa có chồng, có gì mà lạ”... Hoa sinh ra trong một gia đình khá giả. Cô chẳng những không khiếm khuyết mà ngược lại còn xinh đẹp, thông minh, có công việc ổn định với mức thu nhập cao, tính tình cũng dễ chịu và chưa có người yêu. 

Hoa chẳng dám nói cô lôi ở đâu ra chàng trai tuyệt vời này bởi từ trước Hoa đã coi thường những người tìm bạn qua mạng. Bởi đó là trò vớ vẩn, không đáng tin cậy. Những chuyện lừa tình, lừa tiền, những vụ cưỡng hiếp, bạo hành, thậm chí giết bạn chat khiến cô không tin mối quan hệ qua mạng.

Hoa sợ nhất mỗi khi về nhà bị hết bố rồi đến mẹ “e hèm” chuyện chồng con. Bố mẹ cứ bảo cô lười biếng, kén chọn. Nhưng Hoa có chọn đâu, mà chỉ bởi hơn 30 năm trước, với cô học mới là quan trọng. 

Trong một ngày cuối tuần mưa gió, chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu, cô ôm ghì lấy máy tính và tình cờ lân la vào một trang web để chat. Chợt cô nhìn thấy cái mặt siêu ngố của một anh chàng với cái mũ to đùng, cùng cái nick vô cùng mạnh mẽ powerfulman. 

Càng nói chuyện, Hoa càng ấn tượng bởi chàng trai có tên Hùng Cường mạnh mẽ như chính cái nick của mình. Từ hôm ấy, mỗi khi Hoa mở máy lại thấy chàng hỏi thăm, không thấy Hoa đáp lại, anh ta hỏi thẳng: “Sợ anh ăn thịt em ư?”

"Đúng, chỉ là chat thôi, mặt còn chưa biết thì anh ta làm được gì mình?" Nghĩ vậy, Hoa lại vào chat, càng chat, cô càng thấy thú vị. Công việc kế toán trưởng khiến cô mụ mị tối ngày với những con số, hóa đơn, chứng từ, đồng nghiệp thì khô khan, cứng nhắc nên khi gặp một người con trai nhạy cảm, dí dỏm như Cường khiến Hoa thấy thú vị.

Mối quan hệ trên mạng càng ngày càng thân nhưng sau mãi sau 2 năm nói chuyện qua mạng, hai người mới gặp nhau. Hoa ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trai đầy nam tính của anh. Thế là tình yêu sét đánh khiến cô không kịp chống đỡ.

Tình yêu đến muộn nên mãnh liệt và sâu sắc. Vì yêu mê muội và nhẹ dạ cả tin để rồi chính Hoa là người đề nghị kết hôn. Cường ngập ngừng bảo: “Em cố gắng đợi anh, anh hiện tại chưa có nhiều tiền để lo cho em, nhất là con chúng mình sau này nữa”…

Hoa là con nhà giàu, nên tiền với cô không thiếu, thấy người yêu nói vậy, cô vui lắm:  “Để đấy em lo tất!".

Anh ôm chặt lấy cô, bảo: “Ừ, thế em cho anh vay!”

Hoa hồn nhiên chạy luôn ra ngân hàng rút tiền đưa cho Cường lo cho đám cưới từ đặt thiếp mời đến khách sạn hạng sang, và cả chuyến du lịch sau cưới.

Vậy mà sau khi cầm tiền xong, Cường  mất hút như chưa từng có mặt trên đời, gọi điện kiểu gì cũng ngoài vùng phủ sóng, đến tìm gặp thì cô mới tá hỏa hóa ra nhà này là nhà thuê.

Hoa sốc khủng khiếp, không tiếc tiền đã đưa cho Cường mà cô đau đớn vì đã trao tình yêu, niềm tin, trao cuộc đời con gái mà cô giữ gìn ba mươi mấy năm cho một kẻ Sở Khanh. Cô ước đây chỉ là cơn ác mộng để khi tỉnh lại cô vẫn là gái già ế ẩm nhưng trong trắng...
Chia sẻ