Đầu bếp phải bỏ việc vì sợ đậu nướng

PYL ,
Chia sẻ

Vì sợ những hạt đậu nướng nên Anh Rob Griffiths đã phải bỏ nghề đầu bếp để chuyển sang việc lau cửa sổ.

Đầu bếp phải bỏ việc vì sợ đậu nướng 1
Anh Rob Griffiths sợ những hạt đậu nướng đến mức phải bỏ việc

Anh Rob Griffiths (31 tuổi) sống ở Milton Keynes có một nỗi sợ kỳ quặc. Rob là một trong số ít người mắc chứng leguminophobia - sợ những hạt đậu nướng. Rob gọi những hạt đậu nướng là "những con quỷ màu da cam" vì chỉ cần nhìn thấy chúng là anh thấy chóng mặt, run rẩy. 

Rob chia sẻ: "Tôi không thể kiểm soát được nỗi sợ những hạt đậu nướng. Tôi run rẩy và chỉ có cách bỏ chạy khi nhìn thấy những hạt đậu nướng ở gần mình. Tôi là một đầu bếp ở quán rượu và việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho khách thật khó khăn. Các nhân  viên khác thì làm món đậu nướng còn tôi thì trốn ở phía sau".
 
Rob cho rằng anh mắc chứng leguminophobia do hồi nhỏ bị các anh trai ném những hạt đậu nướng vào người. Hiện nay, Rob đã bỏ nghề đầu bếp để chuyển sang việc lau cửa sổ. Anh cho biết dù những hạt đậu nướng đã được đóng hộp anh vẫn thấy sợ khi ở gần chúng. Việc này khiến anh rất đau khổ. 

Khi biết chuyện của Rob, giáo sư Cary Cooper, nhà khoa học hàng đầu về hành vi, cho biết: "Việc này giống như một nỗi ám ảnh kinh điển nhưng tôi có thể giúp Rob thoát khỏi nó miễn là anh ấy muốn như vậy".
Chia sẻ