Đặt vé máy bay cho cả 2 bên gia đình đi du lịch cùng nhau dịp nghỉ lễ, tôi suýt khiến "thông gia đại chiến"

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tưởng chỉ là tranh luận nhẹ, ai ngờ ông nào cũng nóng tính, kết quả 2 ông bố đều thoát nhóm vì giận.

Tôi 30 tuổi, làm kế toán, đã lập gia đình được 5 năm. Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tôi quyết định làm một điều đặc biệt: đặt tour du lịch Đà Lạt cho cả nhà – gồm tôi, chồng tôi là Long, hai con nhỏ, bố mẹ chồng và bố mẹ ruột.

Đây là lần đầu tiên hai bên gia đình đi chơi chung. Tôi hồi hộp lắm, chuẩn bị đủ thứ từ vé máy bay, khách sạn, chỗ ăn uống, lịch trình…

Một buổi họp gia đình ở nhà tôi để lên kế hoạch, mẹ chồng nói nhỏ: "Mẹ thấy bà thông gia ít nói quá, không hòa đồng. Không biết đi chơi có hợp không?".

Tôi cười trừ, rồi cố xoa dịu: "Mẹ đừng lo, mẹ con hay ngại người lạ, chứ đi chơi rồi sẽ vui ngay ấy mà".

Nhưng sau buổi đó, tôi thấy mẹ chồng không còn nhiều hứng thú như lúc tôi mới thông báo nữa. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyến du lịch là mẹ lại thở dài, bảo: "Mẹ sợ bà thông gia không quen, rồi lại ngại ngùng cả chuyến đi, thế thì mất cả vui".

Cả hai bên gia đình có một nhóm Zalo chung, trước kia thì chỉ vào dịp Tết hoặc có việc gì đó mới nhắn vài câu chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật hoặc mời thông gia tới chơi. Nhưng từ ngày tôi thông báo về chuyến du lịch thì nhóm bàn tán sôi nổi hẳn. Cũng chính vì hai bên cởi mở nói chuyện quá nên mới xảy ra chuyện hai ông bố cãi nhau trên đó. 

Bắt đầu từ việc mẹ chồng tôi nói: "Không biết mùa này còn dâu tây không?". Bố chồng liền nói: "Dâu tây giờ họ phun thuốc nhiều, không bằng hồi xưa". Bố đẻ tôi lập tức chen vào: "Trên Đà Lạt vẫn có nhiều vườn sạch, tìm được đúng chỗ thì vẫn ăn tốt". Bố chồng khăng khăng nhắn lại rằng không phun thì bị sâu ăn hết, sao có quả to mọng thế được... Bố đẻ bảo vệ đến cùng việc trồng dâu trong nhà kính thì không có sâu...

Tưởng chỉ là tranh luận nhẹ, ai ngờ ông nào cũng nóng tính, kết quả 2 ông bố đều thoát nhóm vì giận, trước khi thoát còn bỏ lại câu: "Thôi, tôi không đi du lịch gì nữa hết". Tôi và chồng phải nhắn riêng xin lỗi từng người, cố gắng làm dịu tình hình.

Đặt vé máy bay cho cả 2 bên gia đình đi du lịch cùng nhau dịp nghỉ lễ, tôi suýt khiến "thông gia đại chiến" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa mẹ chồng và mẹ đẻ đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi. Mẹ chồng tôi vốn rất chỉn chu, vào cửa hàng là chọn toàn hàng hiệu, váy hơn triệu bạc một cái, giày dép, túi xách không tiếc tay. Bà bảo mấy khi đã được đi du lịch cùng cả nhà, cứ sắm đi, về tính sau.

Trong khi đó, mẹ đẻ tôi chỉ đứng nép một bên, tay cầm mãi chiếc áo giảm giá. Thấy mẹ chồng xách cả đống đồ ra quầy, mẹ đẻ thì thào với tôi: "Con để mẹ mặc đồ cũ cũng được, chứ mua nhiều thế này, mẹ sợ tốn tiền con lắm".

Tôi thấy lòng mình rối bời. Một bên là mẹ chồng sợ bị coi là xuề xòa, một bên là mẹ đẻ sợ con gái tốn kém. Tôi phải dỗ dành, an ủi mẹ rằng: "Mẹ cứ mua đi, đừng ngại, đi chơi phải vui, phải nhiều quần áo đẹp để còn chụp ảnh kỷ niệm, về nhà lại kiếm tiền và tiết kiệm".

Mẹ đẻ tôi cười nhẹ nhưng vẫn không mua thêm gì. Còn mẹ chồng thì không vui khi thấy bà thông gia "giữ kẽ", bảo: "Mẹ tưởng hai nhà thân rồi, mà bên ấy vẫn ngại thế, sợ đi lại không được thoải mái".

Về nhà, mẹ tôi lại giận dỗi: "Con xem có trả được vé thì trả vé của mẹ đi, mẹ thấy mình không hợp đi chơi, không theo được mẹ chồng con. Đi rồi hai bên gia đình lại không vui".

Tôi phải mất gần 20 phút thuyết phục, mẹ tôi mới xuôi. 

Chưa đi chơi mà tôi thấy mệt mỏi quá, có lẽ tôi nên tách 2 bên gia đình ra, không nên gộp chung một chuyến đi. Hi vọng mấy ngày tới sẽ suôn sẻ, sau này tôi chẳng dám bày ra chuyện bất ngờ như thế này nữa!

Chia sẻ