Tôi vừa phải đền tiền cái cửa kính cho bác chủ nhà vì sự nóng nảy của bạn gái. Tháng sau chắc tôi cũng phải chuyển nhà thôi, chứ ở tiếp thì tới công chuyện!
Bị một người phụ nữ lạ mặt nhắn tin đánh ghen với lời lẽ rất "cay nghiệt", biết mình vô can, cô gái trẻ đã có pha "dằn mặt" cực gắt khiến người phụ nữ kia đành tẽn tò phải nhắn tin xin lỗi.
Cô ta nói rằng mình đã sai, cô ta cũng đã bị chồng cho hai tát vào mặt vì tội nông nổi hồ đồ. Cô ta nói nếu tôi còn giận thì xin cứ đánh lại cô ta, cô ta chịu hết...
Tôi đã tự lấy đá đập vào chân mình, tất cả nhà chồng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, còn đâu người con dâu hiền lành giỏi giang nữa.
Em gọi điện cho chồng hàng chục cuộc không được, nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn mà em không kiềm được nước mắt.
Coi mấy video mà tôi không thể tin được đây chính là chị chồng mình. Thì ra chị là kiểu người như thế...
Từng nghĩ sẽ không bao giờ đánh ghen nhưng chỉ khi chính bản thân bắt gặp chồng ngoại tình, Ngọc mới hiểu cảm giác không kiềm chế được. Cô còn thuê người tới trước cổng công ty chồng để dằn mặt cô bồ nhí nhưng hậu quả lại quá sức tưởng tượng.
Anh giận dữ đập bể cái quạt hơi nước rồi chỉ mặt tôi mắng: “Tôi không cần nhận đồ dơ bẩn từ em cô”.
Sau hôm ấy, mẹ chồng tôi hiểu ý nên hay rủ bố chồng và các em chồng ra ngoài nhiều hơn. Đến tháng này thì tôi biết mình có tin vui rồi.
Sau một hồi chửi bới ầm ĩ trên khắp các mặt trận, từ facebook đến số điện thoại riêng của cô gái bị tố là bồ nhí, 500 chị em mới phát hiện ra mình đã... đánh ghen nhầm!