Nghe chồng miệt thị nghề nghiệp của em gái, tôi giận sôi ruột gan mà không thể nói lại được

Hướng Dương,
Chia sẻ

Anh giận dữ đập bể cái quạt hơi nước rồi chỉ mặt tôi mắng: “Tôi không cần nhận đồ dơ bẩn từ em cô”.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Hướng Dương thân mến

Khi viết những dòng này, tôi cảm thấy bế tắc quá. Một bên là em gái, một bên là chồng, tôi chẳng thể bênh ai, bỏ ai được nên tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi.

Bố mẹ tôi chỉ có hai chị em tôi thôi. Từ nhỏ em tôi đã xinh đẹp, nhanh nhẹn, giỏi giang hơn tôi. Vì thế khi lớn lên, chúng tôi cũng chọn hai hướng đi khác nhau. Tôi chọn ngành giáo vì nó phù hợp với tính tình nghiêm túc, hướng nội của tôi. Nhưng em gái tôi lại khác. Em chọn nghề tiếp thị bia.

Nghề của em đòi hỏi phải tiếp xúc với những hạng đàn ông khác nhau trong xã hội. Nhiều lần em cũng kể về những khó khăn, hiểu nhầm trong nghề. Có khi, em đang ngồi tiếp bia với khách thì bị đánh ghen nhầm. Còn chuyện tiền lương em cao, tiền boa nhiều thì người làng lại đồn em làm bồ nhí cho đại gia kiếm được. Họ nói nhiều đến mức gia đình tôi từ tức giận chuyển sang thái độ bình thường. Em tôi hay nói em ấy sống không phụ lòng mình là được rồi, không cần để ý đến miệng lưỡi người đời.

Nghe câu nói đầy miệt thị của chồng về nghề của em gái, tôi giận sôi ruột gan mà không thể nói lại được - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Từ ngày tôi có chồng, mối quan hệ giữa tôi với em trở nên xa cách hơn. Nguyên nhân vì chính sự kì thị, khinh miệt của chồng tôi với em. Chồng tôi luôn cho rằng em không đàng hoàng mới làm cái nghề đó. Tôi giải thích, anh nói tôi "cùng một giuộc" với em. Em tôi thì chê tôi không biết chọn chồng, lấy trúng một người đàn ông thiển cận, sĩ diện hão. Đứng giữa một bên chồng, một bên em gái, nhiều khi tôi thấy rất mệt mỏi.

Dù không thích chồng tôi nhưng em gái vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của tôi và con trai tôi. Mỗi khi có lương, em đều mua áo quần cho con tôi. Để chồng không bực tức, tôi đều phải nói dối đó là đồ do chính tôi bỏ tiền mua. Hầu hết đồ con tôi mặc, đồ chơi của con cũng do em gái tôi mua.

Nhưng mới đây, em gái tôi mua cho con tôi một cái quạt hơi nước vì thằng bé nói nhà tôi nóng quá, nó không ngủ được. Ngay khi em chở quạt đến thì chồng tôi cũng về. Anh ấy đợi em tôi về rồi đập bể máy ngay trước mặt tôi. Đập rồi, anh chỉ tay vào mặt tôi mà mắng: "Tôi không cần nhận đồ dơ bẩn từ em cô. Tiền của nó phải "bán thân" mới có được, tôi không dám nhận, bẩn nhà tôi. Còn cô chê nhà tôi nóng thì cô cuốn xéo về nhà cô mà ở".

Nghe những lời miệt thị ấy, tôi tức đỏ mặt nhưng không thể nói được. Tôi cũng không muốn nói chuyện với một người thiển cận, gia trưởng, sĩ diện như anh nữa. Hướng Dương ơi, có cách nào để chồng tôi giảm bớt sự khinh miệt với em tôi không? Tôi muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai anh em họ mà không biết phải làm sao hết?

Nghe câu nói đầy miệt thị của chồng về nghề của em gái, tôi giận sôi ruột gan mà không thể nói lại được - Ảnh 3.

Bạn thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của bạn, Hướng Dương thấy thương cho bạn quá. Là phụ nữ đã khổ, lấy phải một người chồng gia trưởng, sĩ diện còn khổ hơn gấp chục lần.

Theo như những gì bạn kể, Hướng Dương thấy em gái bạn là một người sống tình cảm, biết quan tâm đến chị và cháu mình. Nhưng chồng bạn lại quá miệt thị nghề của em ấy. Đây là một thiệt thòi cũng như bức xúc.

Hướng Dương nghĩ nghề nào cũng là nghề, cũng có cái khổ riêng. Nghề tiếp thị bia đúng là dễ gây hiểu lầm cho người khác, đặc biệt những người gia trưởng như chồng bạn. Vì họ ăn mặc hở hang, uống bia như uống nước, lại ăn nói có phần lả lơi. Hướng Dương cũng hay gặp những cô tiếp thị bia khi đi ăn uống cùng đồng nghiệp, cùng chồng. Nhưng Hướng Dương không bao giờ khinh thường họ, bởi họ có lý do để làm nghề họ thích, họ muốn làm. Mỗi người mỗi cảnh mà, chắc gì mình đủ tốt để có quyền chê bai người khác.

Em gái bạn đã có suy nghĩ rất đúng: mình cứ sống không phụ lòng mình, miệng lưỡi thiên hạ cũng kệ đi. Nhưng đó là "miệng lưỡi thiên hạ", còn miệng lưỡi người thân trong nhà thì thật đau xót thay.

Chồng bạn đã có những ác cảm giống như mặc định về em gái bạn, Hướng Dương nghĩ nếu bạn muốn thay đổi trong một sớm một chiều e là rất khó khăn. Chi bằng bạn hãy thực hiện chiêu "mưa dầm thấm lâu".

Đàn ông ưa nói ngọt, bạn hãy lựa những lúc vợ chồng vui vẻ, giả vờ kể vài chuyện ngắn về em gái. Hãy thường xuyên dẫn chồng về nhà chơi, tiếp xúc với em gái bạn. Thời gian đầu sẽ rất khó, có thể anh ấy còn nhăn nhó này nọ. Nhưng nếu tiếp xúc nhiều, thấy được mặc tốt của em gái bạn, anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Nay thay đổi một ít, mai một tí, lâu dần hai bên sẽ hiểu nhau hơn.

Hoặc bạn hãy nhờ chính con bạn. Hãy nhờ con kể những điều dì cháu đã làm cho cháu, kể về tình thương dì dành cho cháu. Từ miệng một đứa trẻ, câu chuyện sẽ trở nên dễ chịu hơn nhiều. Chồng bạn cũng không thể đánh mắng con chỉ vì cháu khen dì cháu đâu.

Ngoài cách này ra, Hướng Dương thấy chẳng còn cách nào khả thi nữa. Bạn hãy mềm mỏng, dịu nhẹ, tâm lý khi nói về em gái mình nhé.

Hy vọng bạn sẽ gỡ bỏ được những hiểu lầm của hai bên để gia đình hạnh phúc hơn.

Chia sẻ