Dám "lên gân" với mẹ hả con, chỉ có lâm vào đường... roi vọt thôi!
Vượt ra khỏi mục đích ban đầu của bố mẹ là giúp con ngoan hơn, sau mỗi trận đòn roi, trẻ phải gánh chịu hậu quả nặng nề về tâm lý và thể chất, thậm chí là cả tính mạng.
Có lẽ quá thường xuyên, chúng ta - những người lớn - thất bại trong việc cảm nhận mọi thứ theo quan điểm của trẻ em và thất bại đó khiến chúng ta gặp sai lầm trong việc dạy dỗ con cái mình.
Theo chia sẻ của nick Facebook H.N, bé gái tầm 11, 12 tuổi bị trói tay vào sau thùng xe tải. Người bà xông vào đánh cháu túi bụi bằng mọi thứ cầm trên tay.
Chưa nguôi giận, ông bố này còn lấy một thanh kim loại và đe dọa đứa trẻ, nhưng may mắn là có một người đã vào ngăn lại.
Bé gái 6 tuổi mải chơi chẳng may rơi xuống sông và may mắn được cứu. Khi biết tin, bố mẹ không hề hỏi han con, cám ơn người cứu mà chỉ chăm chăm làm việc này khiến dân mạng "ném đá" tới tấp.
Một trong những cuộc tranh luận về nuôi dạy con cái lớn nhất là việc đánh trẻ. Điều này là đúng hay sai? Một số người gọi đó là sự lạm dụng thể chất, trong khi những người khác thì cho rằng đó là một hình thức kỷ luật có hiệu quả.