Vì thường xuyên bị chồng chửi mắng, đánh đập, bà H. đã xuống tay với chồng rồi dìm thi thể nạn nhân xuống ao suốt 4 tháng mới đi đầu thú.
"Thằng nhỏ vẫn bị bố vụt cho một trận vì tội to tiếng với bà. Nhưng anh mình bảo rằng anh cũng nói thẳng luôn với bố mẹ là nó nói đúng chẳng sai đâu", cô vợ kể.
Tôi không chấp nhận được yêu cầu của vợ nên vẫn đang dùng dằng lắm.
Cả nhà chồng không một ai tin tôi, lại đi tin lời của đứa con gái mới 17 tuổi.
Sau khi đánh đập vợ dã man, Cheo đi ngủ. Tỉnh dậy thấy vợ chết sau nhà, Cheo bế thi thể vào nhà rồi trình báo vợ bị điện giật chết.
Nhìn đứa nhỏ ngủ ngon lành trên giường mà tôi chạnh lòng. Cuối cùng thì vì lý do gì mà chị chồng lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con bé bỏng như thế chứ?
Trong đoạn clip, người chồng đánh đập, ghì cổ vợ xuống dưới nền nhà, mặc vợ giãy giụa không thể thoát ra được.
2 đứa trẻ ngơ ngác hỏi "Mẹ con đâu rồi" mà không biết rằng người ra tay thủ ác lại chính là bố chúng. Quyền giải thoát chính đáng của phụ nữ sao nỡ bị tước bỏ?
Người vợ đã bị chồng giam cầm và hành hạ suốt 4 ngày, những vết thương trên người nạn nhân khiến ai nhìn vào cũng xót xa và phẫn uất.
Trong cơn tức giận, hung thủ đã đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.