Đang “yêu” trong taxi thì bị quấy phá

Theo Infonet,
Chia sẻ

Trong khi họ đang say sưa trong cơn lốc tình thì chợt có tiếng đập đập mạnh vào xe khiến hai người giật mình. Quay ra, Bình và Thu thấy một thanh niên đỗ chiếc xe máy sát cạnh xe, vẻ mặt nghiêm trọng...

Tình yêu từ chiếc taxi

Xoay làm mấy nghề thấy không ổn, Bình quyết định xin gia đình chu cấp kinh phí để đi học lái xe ô tô. Có bằng lái trong tay, sau một thời gian chạy xe thuê cho một vài chủ, Bình quyết định rời quê Nghệ An ra Hà Nội kiếm việc làm.

Sau khi nộp hồ sơ vào hãng taxi 3A, đến tháng 12-2012, Bình được tuyển dụng. Nhận chiếc taxi mang BKS: 29A-399.45, Bình rong ruổi khắp phố phường Hà thành kiếm sống. Nếu chịu khó làm ăn thì nghề lái xe taxi ở Hà Nội cũng không đến nỗi nào, Bình nhận thấy thế. Vốn gia đình nghèo khó nên Bình khá chăm chỉ làm ăn. Ngoài chi phí cho cuộc sống, cho sinh hoạt, hàng tháng Bình cũng tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ gửi về phụ giúp bố mẹ.

Đang “yêu” trong taxi thì bị quấy phá 1
Bình thực nghiệm hiện trường

Mới 26 tuổi đời, anh chàng lái xe taxi này sau một thời gian kiếm sống ở Hà Nội cũng nghĩ đến chuyện không chỉ lập nghiệp mà còn lập gia đình ở đây. Không biết có phải do duyên số mà tình cờ Bình cũng tìm được người yêu, là nhân viên trung tâm điều động của hãng. Lúc đầu cũng chỉ nghe giọng nhau qua điện thoại, Thu, tên cô gái, gọi Bình “điều” đi chở khách. Thấy Bình hỏi kỹ địa chỉ nơi đến đón khách, thấy lạ nên Thu có hỏi thì được anh ta cho biết từ Nghệ An mới ra Hà Nội nên chưa thuộc đường. Từ đấy, mỗi lần điện cho Bình đi đón khách, cô đều quan tâm chỉ dẫn anh một cách khá cụ thể. Đến khi giáp mặt nhau ở hãng, hai người cảm thấy xốn xang rồi nảy sinh tình cảm.

Một thời gian sau, Bình biết Thu hơn 2 tuổi nhưng anh ta nghĩ chẳng sao bởi “gái hơn hai, trai hơn một”, các cụ xưa chả nói thế, miễn là hai người yêu nhau chân thành. Bình càng thông cảm, thương yêu Thu hơn khi mà anh biết, cô vừa phải chịu sóng gió của một cuộc tình duyên đổ vỡ. Nhà Thu ở Di Trạch, Hoài Đức, ngay ngoại thành Hà Nội. Trước đây, cô cũng từng có một mối tình sâu đậm với một chàng trai cùng quê.

Tuy nhiên, khi hai người công khai chuyện tình cảm, chuẩn bị cho việc kết hôn thì gia đình nhà trai đi xem tuổi thì được “thầy” phán tuổi hai người không hợp nên ra sức ngăn cản, không cho con trai họ lấy Thu. Trước sức ép của gia đình, chàng trai không vượt qua được. Vậy là hai người chia tay nhau, chấm dứt cuộc tình kéo dài hơn 5 năm trời. Đau đớn vì tình duyên đổ vỡ, Thu sa vào tình trạng trầm cảm mất một thời gian. Sau đó, cô được gia đình xin cho vào làm ở hãng taxi 3A để quên đi chuyện tình đau khổ.

Đang "yêu" thì bị quấy phá

Một tối, Bình nhận được điện của Thu báo tin, khoảng 21h cô sẽ hết ca trực. Khoảng nửa tháng nay không được gặp nhau nên Bình quyết định không đón khách, vào giờ ấy sẽ đón Thu đi chơi. Theo hẹn, Bình đi taxi đến cổng Khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm đợi Thu. Một lát sau, Thu cũng phóng xe máy đến. Bình dẫn Thu dắt chiếc xe máy vào Công ty Galdsun gần đó gửi rồi cả hai lên taxi chạy vào đường CN8. Đây là đoạn đường cụt nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn Xuân Phương, Từ Liêm nên khá vắng vẻ. Tấp chiếc xe vào bên đường rồi Bình xuống ghế sau ngồi với người yêu.

Sau hơn chục ngày không gặp, đôi tình nhân lao vào nhau, gấp gáp… Trong khi họ đang say sưa trong cơn lốc tình thì chợt có tiếng đập đập mạnh vào xe khiến hai người giật mình. Quay ra, Bình và Thu thấy một thanh niên đỗ chiếc xe máy sát cạnh xe, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh ta vừa đập đập vào cửa kính xe vừa quát: “Chúng máy hú hí với nhau ở đây à?”. Hoảng hốt, Bình hạ cửa kính xuống, phân trần: “Bọn em yêu nhau chỉ ngồi tâm sự thôi”. Không thèm trả lời Bình, người thanh niên ấy rút điện thoại ra gọi điện cho ai đấy.

Đang “yêu” trong taxi thì bị quấy phá 2
Bình trong trại tạm giam

Nghĩ rằng người thanh niên là dân nghiện, chắc điện gọi thêm đồng bọn đến “trấn lột”, Bình trèo lên ghế lái ngồi rồi hạ kính xuống van vỉ: “Thôi anh cho em đi, bọn em chỉ ngồi tâm sự thôi”. Không ngờ, người thanh niên không chỉ không cho đi mà còn xẵng giọng: “Chúng mày tưởng đi mà dễ thế à, muốn đi đưa tiền đây?”. Câu nói ấy khiến Bình càng khẳng định người thanh niên này là dân nghiện, muốn trấn lột, nếu không chạy lát nữa đồng bọn hắn đến sẽ khó mà thoát nổi. Ngồi ở ghế sau, chứng kiến tình huống bất ngờ này, Thu giục người yêu: “Anh ơi, đi đi, em sợ lắm”.

Thấy người yêu hoảng sợ, mặc cho người thanh niên lên giọng đòi tiền, Bình nổ máy, bật đèn pha định bỏ đi thì bất ngờ Việt chạy đến đứng chặn ngay mũi xe. Lùi xe lại khoảng 20m rồi Bình ngoặt sang bên trái, tránh người thanh niên. Người này không chịu buông tha, chạy ra giữa đường để chặn xe của Bình. Tăng tốc, Bình cho xe chạy với tốc độ nhanh hơn, lao về phía người thanh niên, hất anh ta lên nắp capo. Rất nhanh, người thanh niên ấy kịp nắm được cần gạt nước. Trước tình huống nguy hiểm này, đáng lý Bình dừng xe để giải quyết thì anh ta tiếp tục tăng tốc, liên tục đánh tay lái để xe lạng lách hòng hất ngã đối phương xuống đường.

Chỉ chạy khoảng hơn chục mét thì Bình hất được người thanh niên kia xuống đường. Không dừng lại kiểm tra xem có chuyện gì không mà Bình vọt xe chạy đến Công ty Galdsun lấy chiếc xe máy của Thu gửi ở đây rồi hộ tống cô về tận nhà. Sau đó, Bình điều khiển xe chạy về nơi thuê trọ ở Mai Dịch, Cầu Giấy đi ngủ.

Khoảng 2 giờ, sau khi Bình rời khỏi hiện trường thì anh Nguyễn Chí Mạnh, sinh 1980, ở Xuân Phương, Từ Liêm, được ông bạn thân là anh Nguyễn Xuân Việt, sinh 1986, ở Minh Khai, Từ Liêm, đến hỏi anh mượn chiếc xe máy đi một lúc có việc rồi về. Giao cho bạn chiếc xe Lead không biển số nhưng chờ mãi không thấy Việt mang xe về trả. Sốt ruột, anh Mạnh gọi vào điện thoại của Việt nhưng không thấy trả lời nên đi tìm. Lần theo chuông điện thoại, khoảng 2 giờ sáng hôm sau, khi anh Mạnh tìm đến đường CN8 thuộc khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm thì hốt hoảng khi phát hiện anh Việt nằm chết trên đường trong tư thế nằm ngửa. Chiếc xe Lead mà Việt mượn của anh Mạnh được dựng gần đó, chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ.

Tới hiện trường thu thập thông tin, trinh sát được anh Nguyễn Văn Lực, nhân viên bảo vệ trong khu công nghiệp cung cấp một thông tin quý giá: 23h đêm xảy ra vụ án, anh đang trực thì có nhận được cú điện thoại của Việt là bạn gọi đến máy bàn ở phòng bảo vệ cho biết, có một đôi trai gái đang làm tình với nhau trong xe taxi đỗ ngay bên đường CN8 nên gọi anh đến xử lý. Thấy chuyện trai gái ở ngoài đường chứ không phải trong khuôn viên khu công nghiệp nên anh không ra. Sau đó, chuyện xảy ra như thế nào, anh không biết. Như vậy, vụ án đã hé mở một manh mối.

Chuyển sang tập trung truy tìm chiếc xe taxi đỗ ở hiện trường, hai ngày sau, các trinh sát được một số nhân chứng cho biết: Vào thời điểm xảy ra vụ án có thấy chiếc taxi đỗ ở đoạn đường cụt, không nhớ biển số nhưng đấy là xe của hãng 3A. Kiểm tra lịch trình ở hãng 3A, trinh sát phát hiện vào thời điểm xảy ra vụ án mạng không chỉ có 1 mà hãng 3A có 3 chiếc taxi chạy vào khu vực này. Tập trung rà soát, trinh sát thấy nổi lên lái xe Nguyễn Văn Bình, sinh 1987, quê ở Diễn Châu, Nghệ An, có nhiều nghi vấn.

Đang “yêu” trong taxi thì bị quấy phá 3
Bình và Thu trước tòa

Khi được triệu tập đến cơ quan điều tra, lúc đầu Bình cố chối cãi quanh co nhưng khi được trinh sát cho biết, người bị tông lên capo rồi rơi xuống đường đã tử vong thì anh ta bàng hoàng, ngồi thần ra một lát rồi thú nhận tội lỗi.

Vụ án được khám phá trong 15 ngày. Trong vụ án này, nguyên nhân cũng do một phần từ phía nạn nhân. Với hành vi “giết người”, trong phiên tòa sơ thẩm của TAND thành phố Hà Nội được mở vào đầu tháng 12-2013, Bình đã phải nhận bản án 7 năm tù giam. Còn Thu, cô cũng phải cùng người yêu ra hầu tòa, nhận bản án 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “không tố giác tội phạm”. Một lần nữa, Thu lại lỡ hẹn với hôn nhân

Chia sẻ