Đáng yêu quá hình ảnh "chú lính chì" Thiện Nhân: "Mẹ ơi giữ hộ con cái nạng 1 lúc!"

Phong Linh,
Chia sẻ

Những hình ảnh Thiện Nhân chơi cầu lông cùng bạn được mẹ Mai Anh chia sẻ trên trang cá nhân đã khiến nhiều người thích thú.

"Mẹ ơi, mẹ giữ hộ con cái nạng một lúc" - lời chia sẻ không thể giản dị hơn của chị Trần Mai Anh, mẹ nuôi chú lính chì dũng cảm Thiện Nhân cùng những hình ảnh dễ thương chị vừa đăng tải trên trang cá nhân đã khiến những người theo dõi câu chuyện của hai mẹ con không khỏi xúc động. Chị Mai Anh đã chụp lại những khoảnh khắc chú lính chì của chị đang chơi cầu lông trong công viên Thống Nhất.

Nhìn vào những tấm ảnh giản dị này, có thể thấy cậu bé Thiện Nhân đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 của mình cùng mẹ Mai Anh và những người bạn một cách hồn nhiên và tích cực. Cũng là những cú vụt, cũng nhảy lên đỡ, chạy để đón cầu, Thiện Nhân và những người bạn cùng trải nghiệm những niềm vui trong trò chơi cầu lông, mà dường như, không ai trong số các bé để ý đến chiếc chân khuyết.

Không chỉ cầu lông, mẹ Mai Anh của Thiện Nhân tiết lộ, cậu bé còn chơi giỏi các môn thể thao khác như chạy, bơi, võ... không kém các bạn khác. Sự hồn nhiên tuổi thơ và thái độ sống tích cực, mạnh mẽ, nghị lực phi thường của cậu bé này đã khiến nhiều người xúc động, cảm phục và được truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Thiện Nhân
Thiện Nhân trải qua buổi sáng nghỉ lễ với việc chơi cầu lông trong công viên Thống Nhất.

Thiện Nhân
Có mẹ Mai Anh giữ giúp chiếc nạng, cậu bé thoải mái vụt, đón từng đường cầu.

Thiện Nhân
Thiện Nhân đã 10 tuổi. Ngoài cầu lông, cậu có thể chơi tốt một số môn thể thao khác.
 

Thiện Nhân
Cú này có vẻ khó đây!

Thiện Nhân
Thiện Nhân và những bạn chơi.

Thiện Nhân

Thiện Nhân

Thiện Nhân
Nếu so về độ hăng hái, có lẽ cậu bé không thua kém gì những người bạn cùng chơi của mình.

10 năm trước, một buổi sáng tháng 7/2006, khi người dân phát hiện trong vườn hoang một bé sơ sinh đang thoi thóp với cơ thể tím đen, trên mình hằn đầy những vết cắn, gặm, một chân phải và bộ phận sinh dục bị mất, có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ, Thiện Nhân sẽ trở thành một cậu bé mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho nhiều người như hôm nay. 3 ngày ngay sau khi lọt lòng và bị bỏ rơi trong vườn hoang ở Quảng Nam, hình hài bé nhỏ ấy, một cách diệu kỳ, vẫn kiên cường chiến đấu và giành về cho mình sự sống. Cái tên Thiện Nhân của em được các nhà sư khi đến thăm đã đặt cho.

Sau đó một thời gian, đọc được thông tin trên báo về trường hợp Thiện Nhân, chị Trần Mai Anh đã rất xúc động và lên đường vào Quảng Nam. Nhìn thấy cảnh cháu bé lết một chân bò quanh nhà, mặt mũi lem luốc, dù đã có hai cậu con trai và điều kiện kinh tế không lấy gì làm khá giả, người phụ nữ mạnh mẽ này đã đón bé Thiện Nhân về với gia đình mình. Sau những nỗ lực chữa trị và phẫu thuật, cậu bé bị bỏ rơi ngày nào đã khỏe mạnh, đến trường học tập, sinh hoạt như những học sinh bình thường khác. Câu chuyện ấy, tấm lòng ấy và những hình ảnh đời thường của chú lính chì bé nhỏ đã khiến hàng triệu trái tim xúc động, cùng dõi theo hành trình lớn lên của bé cùng người mẹ có trái tim nhân hậu...

Chia sẻ