Đang họp với sếp thì con hét lên đòi đi đại tiện và muôn vàn câu chuyện oái oăm khi trông con mùa dịch Covid-19

Thanh Hương,
Chia sẻ

Vừa phải làm việc, vừa phải trông con khiến không ít bậc phụ huynh bị stress nặng. Có phụ huynh thậm chí phải chui vào nhà tắm hay chạy ra ban công ngồi để bình tĩnh lại.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên tại Trung Quốc, các trường học đều đóng cửa đến hết tháng 3. Thay vì đến lớp, các giáo viên tổ chức giảng dạy và giao bài tập cho học sinh thông qua các buổi học trực tuyến. Để bảo đảm an toàn, nhiều phụ huynh Trung Quốc không dám cho con ra khỏi nhà dù chỉ một phút. Hoặc nếu cho con ra ngoài thì cũng trang bị, phòng ngừa vô cùng cẩn thận.

Để biết thêm về tình hình dịch Covid-19, bạn có thể xem tại đây.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng phải mang công việc về nhà làm thay vì lên công ty để có thời gian vừa làm vừa trông con. Tuy nhiên không ít người không thể hoàn thành việc bởi vướng bận con nhỏ. Điều này dẫn đến chuyện không ít phụ huynh ở Trung Quốc "phát điên", nổi nóng vì phải trông con trong thời gian quá dài.

Đang họp với sếp thì con hét lên đòi đi đại tiện và muôn vàn câu chuyện oái ăm khi trông con ở nhà mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Cuộc sống của người dân Trung Quốc xáo trộn vì dịch Covid-19.

Cô Karina, Feldmann, người Brazil, hiện đang là giáo viên tại một trường tư thục ở thành phố Thượng Hải. Khi cô Feldmann đang họp trực tuyến với sếp và đồng nghiệp thì cậu con trai 5 tuổi xông vào và hét lên: "Con muốn đi đại tiện". Tất cả mọi người im lặng trong vài giây còn bà mẹ này cuống quýt: "Xin lỗi các bạn. Xin lỗi!".

Lotta Lagerdahl, một doanh nhân người Thụy Điển tại Trung Quốc cũng chịu tình cảnh oái ăm chẳng kém khi phải vừa trông con vừa làm việc.

"Thời gian này đúng là thảm họa. Chỉ có hai cách duy nhất giúp vợ chồng tôi có thể làm việc. Một là khi con gái 4 tuổi chịu đi ngủ trưa khoảng 1-2 tiếng. Hai là để con bé xem tivi. Tất nhiên chúng tôi không muốn áp dụng cách thứ hai. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể cuống cuồng làm việc khi con bé đang ngủ trưa", cô Lotta chia sẻ.

Hillary Han, một bà mẹ hiện đang làm việc tại một công ty kỹ thuật số ở Thượng Hải kể với tờ New York Times: "Con trai tôi bám dính lấy mẹ cả ngày. Chỉ cần không nhìn thấy mẹ trong vòng 5 phút là thằng bé sẽ hét ầm lên. Giờ tôi chỉ có thể "rình" lúc thằng bé đang ngủ trưa để "lén" làm việc. Nếu không tôi sẽ phải trốn ra ban công để có thời gian yên tĩnh".

Rebecca Kanthor là một nhà báo ở Thượng Hải. Gia đình cô đã phải tự cách ly kể từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bởi trước đó, cả nhà cô đã đón Tết ở gần Hồ Bắc – nơi đang diễn ra dịch Covid-19. Thời gian đầu, Kanthor cho rằng mình có thể giữ bình tĩnh khi vừa làm việc, vừa trông hai đứa con. Tuy nhiên sau hơn một tuần, vợ chồng cô đã "phát điên". Bất chấp dịch, cả nhà cô Kanthor phải đi ra ngoài để được vận động tay chân, giải tỏa đầu óc.

Bởi trước đó mỗi sáng, hai đứa trẻ đều nài nỉ mẹ cho chơi iPad, khi không được thì giận dỗi và quấy phá. "Tôi phải trốn trong phòng tắm để được yên tĩnh một lúc", cô Kanthor chia sẻ.

Nếu không muốn "phát điên" vì con, hãy xây dựng thời gian biểu rõ ràng

Ông George Hu, nhà tâm lý học người Mỹ, trưởng khoa Sức khỏe tâm thần tại một bệnh viện ở Thượng Hải bày tỏ sự cảm thông với trẻ em trong thời gian này. Bởi trẻ nhỏ vốn dĩ hiếu động, nghịch ngợm và luôn coi nhà là nơi để vui chơi, giải trí.

Theo ông Hu, nếu không muốn "phát điên" vì con thì các bậc cha mẹ nên lập một bảng thời gian biểu rõ ràng. Bên cạnh đó, cha mẹ áp dụng một số hình thức kỷ luật nếu con quá quậy phá. Ngoài ra, thời gian biểu cũng cho con biết, "kỳ nghỉ" đã kết thúc và không đến trường thì con vẫn phải "làm việc".

Đang họp với sếp thì con hét lên đòi đi đại tiện và muôn vàn câu chuyện oái ăm khi trông con ở nhà mùa dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Nhiều người dân Trung Quốc không thể trở về nhà vì dịch Covid-19.

Cô Roman Leng sống ở Thượng Hải nhưng đón Tết tại nhà chồng ở tỉnh Giang Tô. Do dịch Covid-19 nên cả nhà phải ở lại Giang Tô đến hết kỳ nghỉ lễ. Khi trở lại làm việc, cô nhận ra thói quen của gia đình đã bị đảo lộn.

"Kỳ nghỉ dài khiến chúng tôi ăn uống, ngủ nghỉ không có giờ giấc. Sau đó, tôi đã lập một thời gian biểu cụ thể cho gia đình để điều chỉnh lại lối sống, từ việc học bài làm việc đến xem tivi,… Ban đầu hơi khó khăn khi thực hiện nhưng giờ mọi người đã quen dần", cô Leng cho biết.

Cô Poppell, một nhà giáo dục và tư vấn phát triển trẻ em ở Thượng Hải đưa ra lời khuyên: "Sẽ không thể giải phóng năng lượng bên trong cơ thể nếu chúng ta cứ nằm lì ở nhà như vậy. Tích tụ năng lượng cũng là nguyên nhân khiến các thành viên trong gia đình dễ mất bình tĩnh với nhau". Cô Poppell khuyên các gia đình nên tập thể dục hàng ngày và tránh việc cho con sa đà vào iPad, các trò chơi điện tử.

Tận dụng thời gian nghỉ để gần gũi các con

Vì tính chất công việc nên anh Dương – một nhà nghiên cứu khoa học thường phải đi công tác liên miên. Chính trong thời gian có dịch Covid-19 mà anh được sống chậm lại và có thêm thời gian chăm sóc gia đình, đặc biệt là cô con gái nhỏ 3 tuổi.

Trước kỳ nghỉ vì dịch, anh Dương luôn phải đi làm trước khi con gái ngủ dậy và trở về nhà khi con đã ngủ say. Hiện tại, anh dành thời gian nghỉ để vui chơi, trò chuyện cùng con.

Đang họp với sếp thì con hét lên đòi đi đại tiện và muôn vàn câu chuyện oái ăm khi trông con ở nhà mùa dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Kỳ nghỉ dài khiến nhiều người sống chậm lại.

Còn nhà báo Rebecca Kanthor cũng có những tâm sự thú vị. Dù đôi lúc "phát điên" vì con nhưng cả gia đình cô cũng có những kỷ niệm thú vị cùng nhau. Cô Kanthor đã dạy con làm mỳ ý, thực hiện các thí nghiệm khoa học hay ăn kem vào buổi sáng,…

"Cuộc sống xô bồ ở Thượng Hải khiến con người chỉ quan tâm đến việc đúng giờ và những buổi tụ tập. Chính việc bị ép phải sống chậm lại khiến chúng ta quan tâm đến nhau hơn, dành thêm thời gian cho gia đình. Giống như một ngày tuyết rơi bất tận, kỳ nghỉ này sẽ giữ một vị trí đặc biệt trong ký ức của những đứa trẻ. Dù có phiền nhiễu thật nhưng tôi sẽ trân trọng những khoảng khắc bên nhau này. Tất nhiên, chỉ sau khi tôi đã đủ bình tĩnh nhờ trốn trong nhà tắm", cô Kanthor hài hước chia sẻ.

Đang họp với sếp thì con hét lên đòi đi đại tiện và muôn vàn câu chuyện oái ăm khi trông con ở nhà mùa dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Chia sẻ