Đang học online, học sinh hối lia lịa "Cô ơi dạy nhanh nhanh", giáo viên hỏi lý do thì bật ngửa: Lớp có đại gia ngầm mà nay tôi mới biết

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nếu kể ra 1001 lý do bá đạo để "trốn" học thì lý do này chắc phải được đưa lên hàng đầu tiên.

Chuyện đang học online thì học sinh xin đi ăn cơm, đi vệ sinh, hay đi... mua thuốc Lào cho bố vốn không còn hiếm hoi nữa. Dù mang tiếng là lớp học nhưng vì trên thực tế các em vẫn ở nhà nên đủ tình huống dở khóc dở cười phát sinh. Tuy nhiên, dù trí tưởng tượng phong phú đến đâu, dám cá bạn cũng không nghĩ ra được lý do bá đạo như học sinh dưới đây. Không biết nên dùng từ thật thà hay ngây ngô, lém lỉnh để nói về hành động này. Nhưng sự thật là khi được cô giáo chia sẻ, dân tình đã có một phen cười lên bờ xuống ruộng. 

Đang học online thì học sinh hối lia lịa: Cô ơi dạy nhanh nhanh, cô giáo hỏi lý do thì bật ngửa: Lớp có đại gia ngầm mà nay tôi mới biết - Ảnh 1.

Nhà em sắp làm tiệc ăn mừng... bán đất có tiền. Thiệt là lý do... chính đáng hết chỗ nói.

Cô giáo này chia sẻ, lúc đang dạy thì bỗng học sinh hối: Cô ơi dạy nhanh nhanh. Tưởng chuyện gì gấp gáp, ai ngờ em học sinh trả lời: Nhà em sắp làm tiệc ăn mừng... bán đất có tiền. Thiệt là lý do... chính đáng hết chỗ nói. Hẳn là dù đang học nhưng vì không khí ngoài kia quá sôi nổi khiến cậu bé tâm hồn treo ngược cành cây. Bỏ ngang buổi học thì không dám, thôi thì cứ thành thật để khỏi thua thiệt.

Một cô giáo khác cũng chia sẻ, khi gọi học sinh trả lời câu hỏi là bao nhiêu lý do trời ơi đất hỡi được đưa ra: Cô ơi em đang ăn rồi cô, hoặc cô ơi dạy nghỉ sớm em đi ăn cơm, nấu cơm, giữ em. Có cậu học sinh khi được cô hỏi còn bật mic dõng dạc trả lời: Cô ơi em bị hư mic ạ khiến giáo viên muốn đứng hình.

Nhiều giáo viên khác chia sẻ, việc dạy trực tuyến như "làm dâu trăm họ". Không chỉ khó về chuyên môn, vất vả trong công việc mà thầy cô còn chịu nhiều áp lực vô hình với những tình huống bi hài. Một lần cô giáo ngượng khi người thân học trò nhận xét khiếm nhã về mình, vô tình âm thanh lọt vào lớp học. Nhiều học sinh ở nhà trọ chật hẹp nên không gian sinh hoạt của gia đình hiện rõ lên như mẹ nấu cơm, cha dỗ dành em bé. Điều này khá tế nhị, giáo viên rất khó nói trực tiếp với phụ huynh. 

Thôi thì dẫu biết còn nhiều bất cập khó khăn nhưng hy vọng giai đoạn cô trò gặp nhau qua màn hình máy tính sẽ không còn kéo dài lâu nữa. 

Chia sẻ