“Việc học trực tiếp kết hợp trực tuyến vẫn đang diễn ra tùy từng địa phương. Bộ GD&ĐT cũng đã thành lập 6 đoàn kiểm tra và nhận thấy, các địa phương cơ bản đã tuân thủ theo sự chỉ đạo của Chính phủ”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho hay.
Câu hỏi vỏn vẹn 9 từ nhưng với cô giáo khó trả lời quá. Ngay cả khi bài viết được cô chia sẻ để nhờ "quyền trợ giúp", các thầy cô khác cũng bó tay.
Nghe lý do đầy tinh thần trách nhiệm thế kia thôi thì cô đành bỏ qua chứ biết làm sao được.
Cả lớp cười bò ra còn cô giáo được phen "hú hồn chim én".
Nhiều người không hiểu sao bà mẹ này có thể vô tư đến mức này.
Nếu kể ra 1001 lý do bá đạo để "trốn" học thì lý do này chắc phải được đưa lên hàng đầu tiên.
Nghĩ lui nghĩ tới cuối cùng cô cũng tha cho, nhưng thanh niên này làm vậy đúng là bậy hết sức.
Cách đồng hành, quản lý "vừa mềm vừa rắn" của bà mẹ này đã giúp con học online hiệu quả mà không quá nghiện các thiết bị điện tử.
Trẻ con khi học online mà không có người quản thì sẽ tạo ra thảm hoạ thế này đây.
Nhiều học sinh, sinh viên thừa nhận mình gặp một số vấn đề về tâm lý sau thời gian học online. Có người tỏ ra ít nói, người dễ trở nên cáu gắt, lại có người mất đi sự tự tin.