Đang chơi dưới hồ, bé gái bị cá sấu dài hơn 2m tấn công và chỉ nhờ một hành động vào mũi con vật mà thoát chết ngoạn mục

Imacho,
Chia sẻ

Nhờ vào kiến thức được học mà bé gái 10 tuổi đã thoát khỏi chiếc hàm nhọn của con cá sấu.

Đây là trải nghiệm khó quên của cô bé 10 tuổi Juliana Ossa, sống ở Florida, Mỹ, vào tháng 5/2017. Thời điểm đó, đứa trẻ bị con cá sấu hung tợn tấn công nhưng nhờ vào kiến thức học được ở trường, em đã thoát chết một cách ngoạn mục.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h30 chiều một ngày thứ 7 tháng 7/2017 tại hồ Mary Jane, công viên Moss. Theo lời của nhân viên cứu hộ, khi đó, bé Ossa đang lội dưới hồ sâu đến thắt lưng, cách bờ khoảng hơn 9m và rồi một con cá sấu dài hơn 2,6m ngoạm lấy chân đứa trẻ. Theo phản xạ tự nhiên, Ossa đã ra sức dùng chân còn lại để đạp tới tấp vào con vật nhưng không có tác dụng. Thế là "trong cái khó ló cái khôn", Ossa đột nhiên nhớ đến kiến thức em từng được học, rằng điểm nhạy cảm nhất của con cá sấu nằm ở phần mũi.

Đang chơi dưới hồ, bé gái bị cá sấu dài hơn 2m tấn công và chỉ nhờ một hành động vào mũi con vật mà thoát chết ngoạn mục - Ảnh 1.

Ossa kể lại khoảnh khắc đối mặt với con cá sấu.

Đang chơi dưới hồ, bé gái bị cá sấu dài hơn 2m tấn công và chỉ nhờ một hành động vào mũi con vật mà thoát chết ngoạn mục - Ảnh 2.

Con cá sấu dài hơn 2,6m tấn công Ossa.

"Khi đó, cháu nghĩ tới bài học từng được dạy và cháu đã cho 2 ngón tay vào mũi của con cá sấu buộc nó phải thở bằng miệng, đồng nghĩa với việc nó phải nhả chân cháu ra" - Ossa nói với WKMG.

Một nhân chứng gần đó đã nhanh tay kéo Ossa vào bờ trước khi nhân viên cứu hộ tiến hành xử lý vết thương phần đầu gối và mặt sau bắp chuối của cô bé. Sau đó, đứa trẻ 10 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đang chơi dưới hồ, bé gái bị cá sấu dài hơn 2m tấn công và chỉ nhờ một hành động vào mũi con vật mà thoát chết ngoạn mục - Ảnh 3.

Đang chơi dưới hồ, bé gái bị cá sấu dài hơn 2m tấn công và chỉ nhờ một hành động vào mũi con vật mà thoát chết ngoạn mục - Ảnh 4.

Sau cuộc tấn công, cơ quan chức năng đã bắt giữ và giết chết con cá sấu. Theo Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida, đây là cách xử lý phổ biến đối với những trường hợp tấn công thế này. Khu vực hồ Mary Jane cũng bị đóng cửa tạm thời.

Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy thời điểm con cá sấu tấn công Ossa, khu vực chỉ có 1 nhân viên bảo hộ làm việc. Xung quanh khu vực bơi lội cũng đã được gắn những tấm biển cảnh báo nguy hiểm.

Theo ủy ban động vật hoang dã, đã có 388 vụ cá sấu cắn người ở Florida kể từ năm 1948, trong đó có 24 trường hợp tử vong. Đại diện công viên cho biết đây không phải là sự cố cá sấu tấn công con người đầu tiên, sự vụ tương tự đã xảy ra tại công viên khoảng sáu năm trước.

(Nguồn: CBS)

Đang chơi dưới hồ, bé gái bị cá sấu dài hơn 2m tấn công và chỉ nhờ một hành động vào mũi con vật mà thoát chết ngoạn mục - Ảnh 5.

Chia sẻ