Sau nhiều giờ lẩn trốn vì đâm chết nam dân quân tự vệ đang điều tiết giao thông ở quận Gò Vấp, nghi phạm đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Được cho là do mâu thuẫn, giữa một dân quân tự vệ đang điều tiết giao thông trước cổng trường và một phụ huynh xảy ra ẩu đả. Dân quân bị phụ huynh này dùng hung khí đâm tử vong tại chỗ…
Người đàn ông xúc động, mắt chú đỏ hoe, liên tục chắp 2 tay cúi đầu cảm ơn tổ công tác bởi món quà nhỏ mà chú vừa nhận được trong thời điểm khó khăn này.
Bố là dân quân tự vệ đi tham gia chống dịch đã nửa tháng chưa về. Đến khi được về nhà lại chỉ dám đứng từ xa nhìn con gái vì chưa tắm rửa sạch sẽ. Nhìn bé gái háo hức chạy theo đòi bố bế mà người xem không khỏi thương cảm.
Câu chuyện về chàng trai dân quân tự vệ đi chống dịch, ghé về nhà xin mẹ bát mì nhưng không dám vào, chỉ ngồi ăn vội trước cửa được chính người mẹ của anh chàng này quay lại và đăng tải lên MXH đã khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động...
Công an Hà Nội vừa phát hiện, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên có hành vi đóng giả lực lượng kiểm soát phòng chống dịch để “phạt tiền” người dân đi đường.
Lực lượng chức năng đã tạm dừng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở Trà Leng bằng đường thủy. Còn tại hiện trường, sau gần 2 ngày tích cực bằng nhiều biện pháp vẫn chưa tìm được các nạn nhân còn lại.
Ngọn lửa đang bùng phát lại sau 15 tiếng đồng hồ nỗ lực cứu rừng. Trời nắng nóng, hàng trăm cán bộ chiến sỹ lại căng mình dập lửa. Hình ảnh anh em chiến sỹ người ướt đẫm mồ hôi, dầm mình giữa biển lửa vô cùng xúc động.
Chiều ngày 30/6, chính quyền UBND xã Thanh Mỹ, (huyện Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức tang lễ tiễn đưa bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang khu vực.