Đàn ông càng thành đạt thì càng dễ "bị lừa"? - Đáp án nằm ở đây, các bà vợ đừng vội chủ quan khi chồng lên chức!

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Cuối cùng thì chỉ là đàn ông tự tháo dây, phụ nữ nào đủ sức buộc chặt họ...

Đàn ông càng thành đạt càng dễ "bị lừa"?

Có 1 câu hỏi được đặt ra trên 1 diễn đàn được nhiều người sôi nổi bình luận: Đàn ông càng thành đạt càng dễ "bị lừa" đúng không?

Đáng ngạc nhiên là nhiều người chuyển từ câu hỏi sang câu khẳng định: Người đàn ông càng giỏi càng dễ bị lừa!

Trong đó có 1 bình luận khá thú vị:

"Hồi làm lễ tốt nghiệp, thầy giáo bọn mình còn trêu: 'Mấy cô con gái mai sau lấy chồng chọn chồng hiền lành bình bình thôi, đừng có ham chồng tham vọng, thăng quan tiến chức'.

Sau này nhiều trải nghiệm hơn mình mới hiểu, đa phần đàn ông cùng vợ đi từ con số 0 nhưng lúc thành đạt người đầu tiên anh ta soi xét lại chính là người bạn đời của mình".

Đàn ông càng thành đạt thì càng dễ "bị lừa"? - Đáp án nằm ở đây, các bà vợ đừng vội chủ quan khi chồng lên chức! - Ảnh 1.

Thực tế, đàn ông càng giỏi càng dễ bị cám dỗ, vì vậy khả năng lừa dối tăng lên rất nhiều: Có thể là các cô gái xinh đẹp trẻ trung ngoài kia lừa anh ta và về nhà anh ta lừa bạn.

Thế mới nói sự chung thủy của đàn ông thực sự được thử thách khi anh ta có trong tay tất cả.

Bỏ qua một số trường hợp, đàn ông thường có xu hướng kiểm soát cuộc sống của mình tốt hơn, họ luôn biết rõ mình có thể làm gì và không thể làm gì.

Vì vậy, sự "bị lừa" này nói cách khác như 1 sự tự nguyện, kiểu biết cô ta có ý không đứng đắn gì nhưng chồng bạn vẫn "bật đèn xanh".

Câu chuyện của chị K. là 1 ví dụ.

Chị kể: "Tôi khởi nghiệp từ rất sớm và có trong tay cơ ngơi riêng, vợ chồng tôi đã có nhà, xe, sự nghiệp vững chắc ở tuổi 30. Bây giờ tôi đã 40 tuổi.

Điều quan trọng là chồng tôi vẫn thích làm việc nhà, thương vợ, chăm con. Chúng tôi đã bên nhau được 10 năm".

K. tự hào rằng chị đã bên anh ấy ngần ấy năm nhưng không bao giờ phải tự lái xe hay làm việc nhà 1 mình. Nhiều người cảm thấy trong gia đình ấy, hơi thở của một người đàn ông bị cuốn trôi.

Đàn ông càng thành đạt thì càng dễ "bị lừa"? - Đáp án nằm ở đây, các bà vợ đừng vội chủ quan khi chồng lên chức! - Ảnh 2.

Ai cũng khen K. kiểm soát chồng tốt, 1 tay vợ quản lý kinh tế hết, tối đến anh không bao giờ ra đường sau 9h tối. Ai cũng nói, K. đã sở hữu 1 người đàn ông tuyệt vời.

Nhưng cũng có người bảo anh sợ vợ, để vợ "ngồi lên đầu". Chồng K. chỉ cười: "Những người đàn ông xung quanh tôi càng tốt bao nhiêu thì tôi càng yêu vợ bấy nhiêu. Đối với đàn ông, có một tổ ấm ổn định và hạnh phúc là thành quả lớn nhất. Hôn nhân không hạnh phúc, bất hòa, dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ.

Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ bấy lâu nay, không phải vì cuộc sống xáo trộn, mà vì sự ổn định và hạnh phúc".

Anh ấy đã nói "hạnh phúc" nhiều lần và đây có thể là điều anh ấy mong muốn nhất với tư cách là một người đàn ông.

Bản lĩnh của đàn ông là khi nhận ra và vượt qua những "cái bẫy"

Hôn nhân là một hành trình hỗ trợ lẫn nhau và không quan trọng hành trình này là cả đời hay 1 đoạn đường. Nhưng đừng lừa dối và phụ bạc, đây chính là sai lầm lớn nhất khó có thể cứu vãn.

Và những người đàn ông tốt biết rằng trách nhiệm là điều quan trọng nhất. Bạn phải ổn định và biết cách vận hành.

Những người không kiểm soát được bản thân thường không thực sự giỏi nên hay tò mò về mọi thứ, đặc biệt là phụ nữ.

Bất kỳ người đàn ông nào có kinh nghiệm và khả năng kiểm soát đều biết cách sống một cuộc sống tích cực. Chống lại cái gọi là cám dỗ cũng là 1 trong những yếu tố cần có của 1 người đàn ông tài giỏi, thành đạt.

Ngay cả khi bạn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của một người phụ nữ, làm thế nào bạn có thể vượt qua cái bẫy tình ái ấy?

Đàn ông càng thành đạt thì càng dễ "bị lừa"? - Đáp án nằm ở đây, các bà vợ đừng vội chủ quan khi chồng lên chức! - Ảnh 3.

Câu này là khi tôi được nghe từ cặp vợ chồng làm cùng. Ông chồng đã nghỉ hưu nhưng bà vợ vẫn gật gù: "Ông ấy rất tự giác từ ngày làm nhân viên cho đến khi lên chức trưởng phòng rồi về hưu, chị không phải quản bao giờ".

Trong suốt 20 năm chung sống, chồng thì luôn về nhà ăn cơm, không bao giờ đi ăn ngoài, vợ đặt niềm tin vào chồng tuyệt đối, không định vị không quản lý.

Anh nói: "Năng lực của một người là có hạn. Đừng nghĩ đến bản thân quá vĩ đại. Người bình thường vẫn có lúc bị rung động trước cám dỗ, nhất là khi mình có điều kiện để lựa chọn thì càng phải vững tư tưởng. Nên khi biết mình sắp bị 1 cô chân dài nào đấy lừa bằng những lời ngon ngọt thì hãy nghĩ đến vợ con đang ở nhà. Đừng biết là cái bẫy nhưng vẫn cắm đầu vào".

Cuối cùng thì chỉ là đàn ông tự tháo dây, phụ nữ nào đủ sức buộc chặt họ, đúng không ạ?!

Chia sẻ