Dân mạng hoảng hốt với cô gái có đôi mắt sưng húp, rụng sạch cả lông mi vì nối bằng keo dán sắt

Wendy,
Chia sẻ

Đúng thật là không có cái dại nào giống cái dại nào, đi nối mi cứ tưởng sẽ có cặp mắt long lanh nhưng ai nào ngờ.

Đối với các chị em mà nói thì chuyện làm đẹp lúc nào cũng là đề tài để họ quan tâm, bất kể là có thành công hay không. Nếu ai đó được đẹp lên, họ sẽ trầm trồ khen ngợi nhưng nếu không may có ca nào gặp phải "tai ương" thì những gì họ làm sẽ là sự xuýt xoa, tiếc nuối.

Và cư dân mạng đang vô cùng xót xa cho một cô gái đi nối mi nhưng lại gặp phải cơ sở không bảo đảm. Họ thay vì dùng keo chuyên dụng thì lại dính mi cho khách hàng bằng keo dán sắt khiến cho toàn bộ lông mi của cô gái bị rụng sạch, còn đôi mắt thì sưng húp lên như là bị ai đánh vậy.

Dân mạng hoảng hốt với cô gái có đôi mắt sưng húp, rụng sạch cả lông mi vì nối bằng keo dán sắt - Ảnh 1.

Đôi mắt trụi hẳn cả lông mi đang có sức "sát thương" nhất mạng xã hội.

Đó là trường hợp của cô gái tên là Benyapa Supap ở Phuket, Thái Lan. Cô nàng đã đi nối mi ở một tiệm bình dân không có tên tuổi cho nên gặp phải hậu quả khôn lường. Theo đó, dù keo chuyên dụng dùng cho nối mi không phải là khó tìm nhưng họ đã thay bằng keo dán sắt chắc là với suy nghĩ nó sẽ giúp cho làn mi giả dính chặt hơn vào mắt và tạo được độ bền cho sản phẩm.

Nhưng hỡi ôi, chưa kịp tận hưởng bộ mi mới dài đẹp long lanh thì cô gái đã phải lãnh đủ hậu quả với mi giả mi thật dính bết vào nhau, 2 mí mắt sưng phù vô cùng đau đớn.

Dân mạng hoảng hốt với cô gái có đôi mắt sưng húp, rụng sạch cả lông mi vì nối bằng keo dán sắt - Ảnh 2.

Hình ảnh của Benyapa trước khi đi nối mi.

Dân mạng hoảng hốt với cô gái có đôi mắt sưng húp, rụng sạch cả lông mi vì nối bằng keo dán sắt - Ảnh 3.

Nhưng vì tin tưởng cơ sở này mà đôi mắt của cô thành ra bị tổn thương nghiêm trọng.

Được biết, Benyapa ban đầu thỏa thuận với cửa tiệm dán mi số tiền là 1.500 bath (tương đương khoảng 1.050.000 đồng). Tuy nhiên thật không may cho Benyapa vì đã gặp phải cơ sở không đảm bảo, lấy vẻ đẹp của người khác ra để làm trò đùa. Kết quả đã thấy rõ, Benyapa cô thậm chí còn không mở được mắt và phải tới một cơ sở khác để tẩy phần keo đó đi với mức chi phí là 1.000 bath (khoảng 700.000 đồng) nữa. 

Lúc này, toàn bộ phần keo trên mắt của Benyapa đã cứng lại cho nên người ta phải dùng dung dịch đặc biệt làm mềm keo, sau đõ gỡ từng chùm lông mi giả ra. Dù làm rất nhẹ nhàng nhưng ngay cả hàng mi thật của cô gái tội nghiệp cũng theo đó mà ra đi khiến cho cặp mắt của Benyapa trông thật sự trống trải.

Dân mạng hoảng hốt với cô gái có đôi mắt sưng húp, rụng sạch cả lông mi vì nối bằng keo dán sắt - Ảnh 4.

Benyapa phải tìm đến một cơ sở khác để tẩy đi phần keo, lông mi bị dính chặt vào cơ thể mình.

Dân mạng hoảng hốt với cô gái có đôi mắt sưng húp, rụng sạch cả lông mi vì nối bằng keo dán sắt - Ảnh 5.

Và kết quả cuối cùng là cô nàng phải chịu trận đôi mắt không lông mi nhìn thật là trống trải.

Nếu dạo qua một vòng các dịch vụ nối mi ở nước ta thì thấy giá cả cũng không hề đắt, chỉ tốn có vài trăm ngàn đồng. Vậy mà không hiểu sao cô nàng Benyapa ở Thái Lan kia lại vừa phải trả khoản tiền lớn nhưng cũng không được như mong muốn nhỉ. Vậy cho nên các chị em ạ, một khi đã đi làm đẹp thì các chị em phải tìm được cơ sở nào uy tín một chút chứ đừng bao giờ "giao trứng cho ác" để rồi lại gặp những tai nạn không đáng có như thế này nhé. 

Dân mạng hoảng hốt với cô gái có đôi mắt sưng húp, rụng sạch cả lông mi vì nối bằng keo dán sắt - Ảnh 6.

Một trường hợp khác cũng gặp tai nạn đáng tiếc với việc nối mi.

Dân mạng hoảng hốt với cô gái có đôi mắt sưng húp, rụng sạch cả lông mi vì nối bằng keo dán sắt - Ảnh 7.

Còn cô gái này thì bị cặp lông mày cháy xem kia báo hại.

Dân mạng hoảng hốt với cô gái có đôi mắt sưng húp, rụng sạch cả lông mi vì nối bằng keo dán sắt - Ảnh 8.

Kẹp mi mà không tử tế thì cũng có sức sát thương lắm đó các nàng ạ.

Chia sẻ