BÀI GỐC Sống chung với gia đình chồng mới hay ở vậy nuôi con riêng?

Sống chung với gia đình chồng mới hay ở vậy nuôi con riêng?

Tôi đã đón con gái về và nếu vào sống chung với gia đình chồng mới thì con tôi sẽ phải làm sao? Liệu cháu có thể sống tốt và liệu họ có yêu thương con tôi không?

1 Chia sẻ

Đàn bà đừng quá đắm đuối vì con mà từ bỏ hạnh phúc!

,
Chia sẻ

Dù bạn là một người vợ “không nguyên vẹn” nhưng chẳng có lý do gì để bạn phải chấm dứt cuộc hôn nhân đầy “hương thơm, mật ngọt” này và sống đơn thân nuôi con cả.

Hà thân mến,

Có lẽ bạn cũng phải suy nghĩ khá nhiều trước khi bộc bạch tâm sự của mình với Afamily. Người xưa thường có câu : “đẹp phô ra, xấu xa thì đậy lại”. Bởi lẽ có ai muốn “vạch áo cho người xem lưng”, muốn những chuyện không hay ho cua gia đình bị đem ra bàn tán, mổ xẻ đâu. Rồi mỗi người một ý, chẳng những không tìm ra cách giải quyết tối ưu mà có thể lại còn khoét sâu thâm nỗi đau thầm kín.

Thế nhưng, giấu mọi chuyện trong lòng đâu phải là cách hay. Chẳng những nó làm bạn luôn cảm thấy căng thẳng mà còn khiến bạn bị dồn nén, áp lực hơn.



Sống với người bố trăng hoa, vũ phu con cái chỉ học được tính xấu

Hà ạ, bạn là người trong cuộc nên chắc chắn bạn hiểu được rõ ngọn ngành cũng như hiểu được tâm trạng, nỗi đau mà đứa con bạn đang chịu đựng. Bạn cũng đã từng sống trong gia đình thiếu vắng hình bóng cũng như sự chăm sóc của người mẹ. Thật là khó khăn và thiếu thốn tình cảm phải không? Vậy hơn lúc nào hết bạn hãy trải lòng mình ra, đặt mình vào vị trí của đứa trẻ mà suy nghĩ cũng như tìm ra cho mình, cho con gái bạn một lối đi tốt nhất.

Chồng bạn không phải là một người chồng, người cha tốt. Anh ta là người đàn ông ưa sử dụng bạo lực, lại có thói lăng nhăng. Vì muốn níu kéo, hàn gắn mảnh tình đã bị anh ta nhẫn tâm chà đạp mà anh ta ngăn cản mẹ con bạn được đoàn tụ với nhau thì thật đáng bị lên án, bị coi thường.

Trẻ con sống trong môi trường nào thì sẽ bị “nhiễm” tình cách của những người cùng chung sống.  Bạn thử nghĩ xem, sống cùng một người cha như vậy con của bạn sẽ được hạnh phúc, được quan tâm chăm sóc chu đáo? Hay là những thói xấu của anh ta chỉ làm hư con cái?


Vì con nhưng cũng không nên từ bỏ hạnh phúc của mình

Là một người mẹ, bạn lo lắng vì đứa trẻ của mình không có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, trong vị trí là một người con dâu “không nguyên vẹn” của bạn hiện nay thì không ít những ánh mắt soi mói, muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn.

Cha ông ta đã đúc kết ra câu “ Mấy đời bánh đúc có xương / Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Không chỉ có những dì ghẻ khó tính mà ngày nay, người cha dượng và những gia đình nhà chồng có những đứa con, đứa cháu “không cùng huyết thống” cũng đáng sợ không kém. Họ luôn ghen ghét, đố kỵ thậm chí là phân biệt đối xử với những đứa con riêng. Lại còn thêm những chuyện bức xúc trong xa hội như: bạo hành với trẻ, lạm dụng trẻ vị thành niên… Vậy nên bạn càng thấy lo lắng cho số phận đứa con bé bỏng của mình.

Vậy nhưng nhà chồng bạn lại hoàn toàn đối ngược lại. Dù bạn là một người vợ đã qua 1 lần đò nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ, yêu thương của mọi người đằng nhà chồng. Họ luôn hết lòng với bạn, mong bạn có một cuộc sống hạnh phúc, là chỗ dựa tinh thần cho con trai họ những lúc vui buồn. Vậy vì lý do gì mà bạn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đầy “hương thơm, mật ngọt” này để sống một cuộc sống độc thân? Và nếu từ bỏ, liệu bạn và đứa bé có thể sống hạnh phúc và thanh thản hơn như hiện tại?

Nếu bạn chưa đón con gái bạn về ở cùng thì bạn quyền nghi ngờ về sự chân thành trong lời nói của đằng nhà chồng. Nhưng khi đứa trẻ về thì mọi chuyện chẳng phải vân diễn ra tốt đẹp đó sao. Con gái bạn cũng đang được đối xử rất tốt. Bạn nghĩ mà xem, nếu nói về chuyện này thì chồng bạn là người phải chịu thiệt thòi nhất. Anh ấy bỗng chốc phải trở thành một người “cha hờ” cho đứa trẻ không có chung huyết thống. Nhưng anh ấy đã chấp nhận chuyện này một cách thoải mái thì sao những người thân của anh ấy lại không thể làm được như vậy? Bạn cũng đâu có lý do gì, chẳng có bằng chứng nào để nghĩ rằng con bạn sẽ không được thoải mái, không được hạnh phúc trong ngôi nhà đông người đó.

Khi đứa bé được đưa về nhà với “ông bà nội” thì cha mẹ chồng bạn sẽ thay bạn chăm sóc đứa trẻ những lúc bạn vắng nhà. Và họ cũng có nghĩa vụ nuôi nấng, lo lắng cho nó như chính đứa cháu ruột của họ. Hơn nữa, lên thành phố, con bạn sẽ được hưởng  những điều kiện chăm sóc tốt hơn trước, được sống trong ngôi nhà đầy đủ tình thương của ông bà, cha mẹ.


Ngoài ra, nếu bạn tiếp tục cho bé sống với gia đình nhà chồng, chẳng những con bạn có được tình cảm mà trước đây nó chưa bao giờ được trải nghiệm mà bạn còn được san sẻ bớt gánh nặng tài chính vì phải lo cho đứa con của mình. Và ít ra, bản thân bạn cũng vẫn được hạnh phúc, cũng vẫn được sống với người chồng mà bạn yêu thương và muốn chia sẻ đến trọn đời.

Tôi nghĩ, vì bạn quá lo xa nên mới phải luôn băn khoăn, lo lắng về vấn đề này. Bạn đừng vì một phút bồng bột, một giây lo lắng mà tự mình đánh mất đi hạnh phúc cả đời mình mất công tìm kiếm. Hãy sống tốt và đối xử tình nghĩa với chồng và gia đình nhà chồng bạn nhé. Sự thành thật cũng như hiền thảo của bạn sẽ làm cho những người thân trong gia đình thay đổi cách nghĩ về bạn, thay đối cách đối xử với đứa con riêng của bạn thôi. Chúc bạn luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Chia sẻ