Đích thị là gái lẳng lơ

,
Chia sẻ

Từ ngày đi học, không ai lạ gì tính lẳng lơ của Nguyệt. Sau khi đoạt giải "hoa khôi" của trường, Nguyệt lại càng phát huy lợi thế của mình.

Nguyệt xinh lại được cái dáng cao ráo, nước da trắng ngần. Cô còn biết cách ăn mặc khêu gợi, phô ra cái cần phô. Bạn học cùng lớp ai cũng phải ghen tị mỗi khi Nguyệt xuất hiện.

Người yêu của Nguyệt đẹp trai, lại biết cách chiều chuộng. Ngược lại, Nguyệt cũng biết cách vòi. Trong khi hầu hết chỉ đi xe đạp tới trường thì riêng Nguyệt được anh người yêu sắm cho một cái xe máy láng cóng. Trên người Nguyệt thì toàn đồ đắt tiền. Cô bảo mặc hàng rẻ tiền cứ thấy ngường ngượng thế nào ấy. Thay cho việc học, Nguyệt dành phần lớn thời gian để "nấu cháo" điện thoại với người yêu. Nguyệt bảo, khi đang yêu thì gắng mà tranh thủ "vòi" vì nếu sau này đã là vợ, là chồng rồi thì hết cơ hội. Thế là cứ có cái gì mới thì Nguyệt lại vòi người yêu mua cho bằng được.
 

Tuy không đồng tình với quan điểm sống dựa dẫm của Nguyệt nhưng chúng tôi chẳng ai dám góp ý vì sợ mang tiếng đố kị.

Tính lẳng lơ của Nguyệt được phát huy một cách lộ liễu khi chúng tôi bước vào năm cuối. Theo thông báo, nếu ai tốt nghiệp vào loại khá thì sẽ được xem xét để giữ lại trường làm giảng viên. Trong khi chúng tôi vùi đầu vào học để có mong có một kết quả kha khá thì Nguyệt lại "trổ ngón" ve vãn thầy giáo! Ngày công bố điểm thi, ai cũng bất ngờ khi biết Nguyệt đạt điểm 9 trong khi cô nàng đi chơi cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi hiểu đằng sau cái việc điểm chác kia là một điều gì đó mờ ám, ấm ức lắm mà không làm gì được vì không có bằng chứng.

Không chỉ "đánh võng" với thầy giáo, Nguyệt còn để mắt tới Toàn, dù biết rõ anh đã có gia đình. Biết anh này thích mình, bất chấp chuyện đã có người yêu đẹp trai, đàng hoàng, tử tế, Nguyệt vẫn dành ánh mắt lả lơi cho Toàn khiến anh chàng mê như điếu đổ. Tranh thủ lúc người yêu đi công tác xa, cô nàng nhận lời đi xem phim, uống nước với Toàn. Sau mỗi lần đi chơi về, cô lại khoe những món quà mà Toàn đã mua cho cô bất chấp lời khuyên của chúng tôi. Cô bảo nếu biết giữ bí mật thì sẽ chẳng có ai biết cả, mà cô thì có mất gì đâu?

Nhưng có lẽ vải thưa không che được mắt thánh, một ngày vợ Toàn đã bắt gặp chồng mình Nguyệt tay trong tay từ nhà nghỉ bước ra. Nguyệt bị chị vợ dằn mặt một trận nên sau đó sợ đến phát ốm.  Toàn đã cao chạy xa bay, bỏ mặc Nguyệt với trận đánh ghen ầm ĩ của vợ. Quá xấu hổ vì nổi tiếng khắp trường, Nguyệt đã phải dọn ra ngoài thuê trọ. Đi công tác về biết chuyện, người yêu Nguyệt cũng lặng lẽ nói lời chia tay. Anh bảo tình yêu không phải là thứ để mang ra đùa giỡn hay trao đổi. Đến lúc này Nguyệt mới thấu hiểu cô đã tự tay phá tan cái hạnh phúc của chính mình.
 
Theo ĐSPL
Chia sẻ