Đám cưới không lễ đường đẹp tới mức "nín thở", được tổ chức ở địa điểm có 1-0-2

AMT,
Chia sẻ

Tổ chức đám cưới trong hang động, Asley và Tommy đã có những bức ảnh đẹp tới mức khó tin!

Trường học chính là nơi "xe duyên dẫn mối" cho Tommy và Asley - Cặp đôi trẻ người Iceland. Cả hai đều là những giáo viên mới nhận công việc tại trường và khoảnh khắc hai người chạm mặt lần đầu tiên, Tommy đã có linh cảm rằng đây chính là mảnh ghép phù hợp với mình.

Anh chàng nhanh chóng làm quen và "cưa cẩm" Asley. Và chỉ sau chưa đầy hai tháng, Asley chính thức nhận lời tỏ tình của Tommy sau khi cảm nhận được sự ân cần quan tâm của anh trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Hẹn hò được hơn 3 năm, Tommy càng thêm phần chắc chắn về linh cảm mình đã có vào lần đầu gặp Asley. Anh cầu hôn cô trong khi hai người đi tản bộ ngoài công viên, chính thức kết thúc "nhiệm kỳ 3 năm" làm người yêu để cùng nhau bước sang một trang mới trong cuộc sống.

Tuy nhiên, không giống nhiều cặp đôi khác, Tommy và Asley không lựa chọn những địa điểm phổ biến để tổ chức đám cưới. Thay vào đó, hai người quyết định chọn một hang động nhỏ ở Reynisfjara, Iceland cho sự kiện quan trọng này.

"Tại sao đám cưới và ảnh cưới luôn phải trông thật nhẹ nhàng hoặc nên thơ? Chúng tôi đã suy nghĩ mãi về câu hỏi này vì cảm thấy phong cách đó không hợp với mình. Tôi muốn hôn lễ của mình được diễn ra ở một nơi gần gũi với thiên nhiên nhưng không phải là bên bờ biển hay những địa điểm phổ biến khác. Chúng tôi chọn một hang động ở Reynisfjara cho sự kiện quan trọng này vì cả hai đã từng tới đó" - Asley chia sẻ.

Lựa chọn này khiến cô dâu, chú rể gặp phải một vài bất tiện trong việc di chuyển. 

Đám cưới không lễ đường đẹp tới mức "nín thở", được tổ chức ở địa điểm có 1-0-2 - Ảnh 1.

Cô dâu, chú rể trên đường di chuyển tới địa điểm tổ chức hôn lễ

Tuy nhiên, mọi khó khăn chẳng thấm vào đâu khi khung cảnh trong hang động quá kỳ vĩ và tuyệt vời.

Cặp đôi đã có một hôn lễ với phần "sân khấu chính" là những vách đá dựng đứng, xếp chồng chồng lớp lớp lên nhau. Những khóm rêu xanh mướt phủ hơi nước tạo nên điểm nhấn. Tommy và Asley trao nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của một vài người thân và bạn bè.

Đám cưới không lễ đường đẹp tới mức "nín thở", được tổ chức ở địa điểm có 1-0-2 - Ảnh 2.

Cặp đôi không mời quá nhiều người tới dự hôn lễ

Cặp đôi không ngại leo lên những vách đá trong khi mặc váy cưới và đóng suit, để có được những bức ảnh đẹp nao lòng

Đám cưới không lễ đường đẹp tới mức "nín thở", được tổ chức ở địa điểm có 1-0-2 - Ảnh 4.

Ngay phía trước hang động là một thác nước, khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ

Tommy và Asley trong ngày cưới

Sau khi hoàn thành các nghi thức thành hôn, Tommy, Asley cùng tất cả khách mời trở về căn hộ riêng của hai người cách đó không xa để cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Nhìn lại những bức ảnh trong ngày cưới của mình, cả Tommy và Asley đều vô cùng mãn nguyện: "Trước khi nhận file ảnh từ thợ ảnh chuyên nghiệp mà chúng tôi đã thuê cho buổi lễ kết hôn, tôi vẫn chỉ nghĩ rằng mình đã có một đám cưới đúng với phong cách và mong muốn. Nhưng khi xem ảnh, vợ chồng tôi thực sự đã rưng rưng. Không cần bất cứ một lớp filter hay chỉnh sửa gì vì khung cảnh quá đỗi tuyệt vời" - Asley chia sẻ.

Chia sẻ