Đám cưới "độc lạ không giống bất kì ai" của cặp đôi thích sự táo bạo

AMT,
Chia sẻ

Chia sẻ về lý do, cặp đôi cho biết: "Chúng tôi vẫn luôn muốn có một đám cưới độc lạ và không giống bất kỳ ai."

Morgan và Mat - Cặp đôi người Morocco đã có một đám cưới thực chẳng giống ai sau 5 năm cùng "nâng cấp" tình đồng nghiệp thành tình yêu. Hai người đã phải lòng nhau ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tiếp xúc với đối phương trong một cuộc họp.

Sau khoảng 3 tháng tìm hiểu, Morgan chính thức nhận được lời tỏ tình của Mat. Tình yêu của họ mặn nồng và thắm thiết suốt gần nửa thập kỷ và đó là động lực lớn khiến cả hai quyết định về chung một nhà.

Điều đáng nói chính là đám cưới "chẳng giống ai" của đôi trẻ. Sau khi cân nhắc giữa rất nhiều lựa chọn, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ tại... sa mạc Sahara với lượng khách mời "không tưởng" - 4 người!

Đám cưới giữa sa mạc Sahara với lượng khách mời "không tưởng" - Ảnh 1.

Cô dâu Morgan và chú rể Mat trong đám cưới trên sa mạc

Chia sẻ về lý do lựa chọn địa điểm đặc biệt tới mức có phần bất thường này, cặp đôi cho biết: "Chúng tôi vẫn luôn muốn có một đám cưới độc lạ và không giống bất kỳ ai. Sa mạc Sahara là điểm du lịch yêu thích của cả hai. Sau khi cân nhắc mọi yếu tố, chúng tôi thấy rằng chẳng có sự cản trở nào nếu chọn sa mạc Sahara làm nơi tổ chức hôn lễ, so với những địa điểm khác".

Chú rể Mat còn giải thích thêm rằng dù có tổ chức hôn lễ ở bãi biển, trong khách sạn hay bất cứ nơi nào khác, họ cũng đều gặp những bất tiện nho nhỏ trong việc di chuyển và chuẩn bị tiệc cưới, chứ không riêng gì nơi đầy cát và nắng gió này. Chính vì suy nghĩ ấy mà cặp đôi quyết định chọn sa mạc Sahara cho một trong những sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời mình.

Không lễ đường, không la liệt bàn tiệc, thứ duy nhất mà Mat và Morgan cần chuẩn bị cho lễ cưới này chỉ là... một chiếc lều với phần bàn tiệc được trang trí đơn giản cùng đệm ngồi. Cặp đôi cũng chỉ mời 4 người bạn thân nhất tới dự hôn lễ của mình. 

Khâu chuẩn bị đơn giản nhưng cũng không kém phần chu đáo. Chiếc lều được chọn có màu trắng với 2 hàng hoa bên cửa. Mat và Morgan trao nhau lời thề trước cửa lều. Sau đó, cô dâu - chú rể cùng thưởng thức rượu vang trắng và tiệc trà với bánh ngọt trong lều cùng 4 người bạn. 

Chú rể đã rơi nước mắt trong khoảnh khắc trao nhẫn cưới và lời thề với cô dâu của mình

Cô dâu, chú rể thưởng thức tiệc với trà, rượu vang sau khi hoàn thành các nghi thức của hôn lễ

Có thể thấy, dù đám cưới khá đơn giản nhưng cặp đôi vẫn dành sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng chi tiết nhỏ nhất. 

"Vì thời tiết ở sa mạc Sahara có phần nắng nóng nên chúng tôi chọn tông màu trắng, be cho hôn lễ của mình để tạo cảm giác cân bằng, mát mắt. Thách thức duy nhất chỉ là giữ cho phần hoa cưới được tươi. Hai người thuộc đội ngũ tổ chức tiệc cưới mà chúng tôi lựa chọn đã phải xịt nước cho hoa 5 phút một lần" - Cô dâu Morgan chia sẻ về khó khăn duy nhất theo trải nghiệm của bản thân khi chọn tổ chức đám cưới ở sa mạc Sahara.

Chia sẻ