Đâm chết bạn cùng dãy trọ vì hát karaoke đến khuya

Hải Định,
Chia sẻ

Từ mâu thuẫn do hát karaoke loa kẹo kéo gây ồn, một nam thanh niên tại Đà Nẵng lãnh án chung thân về tội giết người.

Ngày 23-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người vì mâu thuẫn hát karaoke làm ồn dãy trọ trong lúc ăn nhậu.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Lê Thành Tài (37 tuổi, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tù chung thân về tội giết người.

Đâm chết bạn cùng dãy trọ vì hát karaoke đến khuya - Ảnh 1.

Nguyễn Lê Thành Tài bị tuyên án chung thân về tội giết người

Theo cáo trạng, chiều 24-8-2022, Lộc Hùng Mạnh (33 tuổi, ngụ quận Hải Châu), La Thị Uyên (31 tuổi), La Văn Điềm (27 tuổi), Lữ Văn Vệ (37 tuổi, cùng ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Cao Quang Tuyến (42 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) ăn nhậu tại phòng trọ số 1 thuộc dãy trọ đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ).

Cả nhóm hát karaoke bằng loa kẹo kéo đến khuya cùng ngày thì Tài từ phòng trọ số 5 đi qua nhắc nhở: "Khuya rồi đừng hát nữa để cho mọi người ngủ mai đi làm".

Tài về lại phòng nhưng lúc sau vẫn nghe hát karaoke. Tài bực tức do ồn ào không ngủ được nên lấy 1 con dao dài hơn 20 cm tiếp tục qua nhắc nhở nhóm Mạnh lần thứ 2.

Khi Tài quay lưng về phòng thì một người chưa rõ lai lịch trong nhóm Mạnh chửi thề và xúi giục, đòi đánh chết Tài.

Tài vừa nghe xong chưa kịp quay lại đã bị đánh vào đầu, Tài không nhận ra người đánh thì tiếp tục bị nhóm Mạnh xông vào đánh hội đồng.

Tài ôm đầu rồi dùng tay phải cầm dao vung qua vung lại nhiều cái để tự vệ với ý định đuổi mọi người tránh ra, nhưng dao đâm trúng vào ngực trái của Lộc Hùng Mạnh khiến Mạnh rách phổi, thủng tim, chết tại chỗ.

Tài bỏ chạy nhưng ngã nằm sấp dưới đường, Tuyến thấy vậy đập 3 cái vào đầu Tài, khiến Tài bị thương tích 6%.

Tại tòa, Nguyễn Lê Thành Tài khai do đi làm về mệt, thấy đã khuya nhưng nhóm của Mạnh vẫn hát hò ồn ào, đã nhắc nhở nhiều lần vẫn không chấm dứt.

Bị cáo không có chủ đích giết người, mang theo dao đi nhắc nhở là để "thị uy" cho nhóm Mạnh thấy sợ mà kết thúc việc hát hò ầm ĩ, không ngờ xảy ra sự việc khiến một người tử vong.

Chia sẻ