Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ

Nhóm PV,
Chia sẻ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Quảng Bình nhưng trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam vẫn còn thổn thức, thương tiếc khôn nguôi.

Sau lễ Truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) vào sáng 13/10, đoàn linh xa đã tiến thẳng ra sân bay Nội Bài để đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình an táng theo tâm nguyện của Người và gia đình. Sau đây là toàn cảnh lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày hôm nay:

03h: Nhiều người đã xuất hiện ở khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo để có thể vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có người đã thức xuyên đêm chờ đợi, có người tranh thủ dựa vào tường hay gốc cây chợp mắt.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 1
Không hiếm người vừa chờ đợi, vừa ngủ gật nhưng kiên quyết không về.

05h: Số người đến khu Trần Hưng Đạo đã chật kín 2 bên đường, kéo dài xuống đường Lê Thánh Tông.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 2
4h45, khu ngã 5 Trần Hưng Đạo đã có hàng trăm người chờ đợi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 3
Gần 5h sáng, khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo đã có hàng trăm người ngồi hai bên đường để chờ đợi được vĩnh biệt Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 4
Gia đình này ở Vĩnh Tuy này có mặt ở Trần Hưng Đạo từ 4h30 sáng. Mang theo cả cháu nhỏ, người phụ nữ này cho biết "Dù các cháu chưa hiểu biết nhiều, nhưng vĩnh biệt Đại tướng là điều nên làm."

Nhiều người do không được vào viếng Đại tướng hôm qua nhất quyết không chịu về mà bám trụ lại khu này, có người còn ngủ lại qua đêm ở vỉa hè hay gốc cây bởi không muốn lỡ mất lần cuối được tri ân vị tướng vĩ đại của dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 5
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 6
Người đến mỗi lúc một đông.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 7
Cô Nguyệt cùng các đồng đội của mình may mắn nằm trong tốp cuối cùng được vào viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ Quốc gia. Sau khi đến nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu, các cô tiếp tục trở về khu Trần Hưng Đạo nghỉ ở vỉa hè để đợi đưa tang Người.

06h: Xe tang đã chất đầy vòng hoa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 8
(Ảnh: Zing/Tri Thức)

06h20: Hàng nghìn người ai cũng có cách tỏ lòng thành kính với Tướng Giáp riêng của mình. Người đeo băng tang đen ở cổ tay, người cầm những bông hoa hồng vàng... còn sinh viên tình nguyện thì đứng dọc hai bên đường làm nhiệm vụ, nhặt những mẩu rác, lá rơi còn lại trên phố.

06h25: Thông tin từ Ban Tổ chức lễ Quốc tang cho hay tính đến 14h30 ngày 12/10, tại Nhà Tang lễ quốc gia đã có trên 200 đoàn chính thức đăng ký vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tính tới 21h cùng ngày, số lượng người vào dâng hương và tưởng niệm Đại tướng được ước tính tới 20.000 lượt. Tại Quảng Bình, đến hơn 20h đã có hơn 450 đoàn với trên 10.000 lượt người vào dâng hương, viếng Đại tướng. Con số tại TP.HCM lên tới hơn 770 đoàn với hơn 80.000 lượt người đến viếng.

06h40: Bên trong nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, những nghi lễ tâm linh và cả nghi thức quân đội đang được thực hiện.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 9
(Ảnh: Zing/Tri Thức)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 10
(Ảnh: Zing/Tri Thức)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 11
Hoa hồng vàng trên tay mỗi người để bày tỏ lòng thành kính với vị Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam - (Ảnh: Zing/Tri Thức).

06h58: Lễ truy điệu chính thức bắt đầu

07h: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Lễ tang Nhà nước Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đọc lời điếu văn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 12

07h14: Ông Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên phát biểu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 13

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 14
Đội tiêu binh nghiêm trang.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 15
Bên trong nhà tang lễ.

7h20: Các đồng chí trong ban lãnh đạo Đảng, Chính phủ, khách quốc tế và gia đình đi quanh linh cữu để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng. Quân nhạc cửa hành Hành khúc Tang lễ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 16

07h30: Linh cữu Đại tướng được đưa ra bên ngoài.

Cùng lúc này, hàng nghìn người dân tập trung quanh khu vực dọc hai bên vỉa hè phố Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Trần Phú. Khu vực từ ngã tư Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu đến cuối đường Hoàng Diệu đã bị phong tỏa. Rất ít người dân lọt được vào khu vực này tuy vậy, dòng người vẫn ùn ùn kéo đến. Dự tính 9h sáng nay, linh cữu Đại tướng sẽ đi qua ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu.

07h38: Xe tang đưa linh cữu Đại tướng ra bên ngoài. Linh cữu Đại tướng được đặt lên cỗ linh xa. Sau đó, linh cữu được phủ Quốc kỳ, đặt trong lồng kính trên cỗ linh xa có gắn pháo.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 17

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 18

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 19

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 20
Linh cữu được đặt lên xe tang.

07h45: Xe tang lăn bánh ra khỏi nhà tang lễ Quốc gia


Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 21
Đoàn linh xa chính thức di chuyển đưa linh cữu Đại tướng ra khỏi nhà tang lễ Quốc gia.

08h05: Xe chở linh cữu đang đi qua Lê Thánh Tông.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 22
Ảnh: Zing/Tri Thức

08h10: Đoàn linh xa qua Nhà Hát Lớn

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 23
(Ảnh: Zing/Tri Thức)

Lúc này, cửa nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu cũng đã mở sẵn để chờ đón đoàn xe rước linh cữu. Hàng chục nghìn người dân đã đứng cả dậy để ngóng chờ đoàn linh xa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 24

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 25

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 26

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 27

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 28
Xe chở linh cữu đi qua phố Tràng Tiền.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 29

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 30

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 31

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 32

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 33

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 34

Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi qua quảng trường Ba Đình - Lăng Bác trước khi đi qua nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu. Lộ trình của đoàn xe rước linh cữu Đại tướng như sau: Trần Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Thăng Long đến sân bay Nội Bài.

8h15: Đoàn xe đến đường Điện Biên Phủ để vòng qua đường Độc Lập, qua quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch để người học trò xuất sắc chào Chủ tịch Hồ Chí Minh lần cuối.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 35

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 36

Cùng lúc này, tại Cầu Giấy, người dân đang đổ ra đường ngày càng đông, chờ đợi đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 37

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 38

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 39

8h30: Đoàn xe dừng trước cửa nhà số 30 Hoàng Diệu để làm nghi lễ tiễn đưa. Đoàn dừng ở đây 5 phút. Những giọt nước mắt đã lăn trên má nhiều người.

Khi đoàn linh xa đi qua nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu để thực hiện nghi thức tâm linh, các cựu chiến binh, chiến sĩ đứng trong dòng người giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Người dân hai bên đường hô vang: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm".



Nhiều người đã mang theo cờ rủ và băng rôn in hình cờ đỏ sao vàng, ảnh Hồ Chí Minh và ảnh Đại tướng. Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải đến từ sớm, đem theo cây đàn violin quen thuộc và tiễn Đại tướng bằng khúc "Hồn tử sĩ". Nhiều người đã hòa giọng với ông. Nước mắt đã rơi theo từng nốt nhạc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 40
Hàng ngàn người đứng chật 2 bên đường đoạn Trần Phú - Hoàng Diệu đợi chờ đoàn linh xa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 41

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 42

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 43
Những chiếc xe đầu tiên vừa tới cũng là lúc đám dông hô vang "Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm."

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 44

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 45

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 46

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 47
Đội sinh viên tình nguyện thậm chí còn quỳ xuống để không gây vướng tầm nhìn của đồng bào.

09h00: Xe chở linh cữu Đại tướng đã đi qua khu vực Cầu Giấy.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 48

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 49

09h15: Hàng ngàn người dân tiễn đưa Đại tướng trên đường Phạm Văn Đồng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 50

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 51

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 52

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 53

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 54

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 55

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 56
Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng đi qua đường Phạm Văn Đồng.

09h35: Chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng đã sẵn sàng. Phi công lái chính của ATR72 - chiếc máy bay chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng 20 năm phục vụ trong quân đội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 57
Bên trong chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng. - (Báo Tiền Phong)

Cùng lúc này, tại sân bay Đồng Hới, hàng nghìn người dân đã chờ sẵn để chờ máy bay rước linh cữu từ Hà Nội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 58
Người dân Quảng Bình chờ đón Đại tướng (Zing)

09h45: Linh cữu Đại tướng đã gần tới sân bay. Hàng ngàn người dân đã tập trung ở khu sân bay Nội Bài chờ tiễn Đại tướng. An ninh tại sân bay được thắt chặt tuyệt đối. Báo chí cũng không được tiếp cận gần.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 59

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 60

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 61
Rất đông người dân đứng chờ nhìn thấy linh cữu Đại tướng lần cuối. (Theo Soha)

09h46: Xe dẫn đoàn đầu tiền đã tới sân bay Nội Bài.

Lấy từ ý nghĩa tuổi thọ và năm sinh của Đại tướng, 2 chuyến bay ATR 72 và A321 phục vụ tang lễ sẽ mang số hiệu lần lượt là VN103 và VN1911. Chiếc ATR 72 được sản xuất và đưa vào khai thác năm 2010, A321 được sản xuất và đưa vào khai thác năm 2012.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 62
Sơ đồ cải tạo máy bay ATR 72 thành chuyên cơ VN103, phục vụ công tác đặc biệt. Theo Zing

09h50: Khoảng hơn chục chiếc xe dẫn đoàn của CSGT đang tiến vào cổng chính đi vào sân bay. Một chiếc xe mang di ảnh Đại tướng cùng hàng chục xe quân đội phía sau. Hàng chục xe quân đội, xe chở vòng hoa tiếp sau. Đi giữa các đoàn xe là linh xa của Đại tướng. Người dân 2 bên đường òa khóc, chắp tay vái Đại tướng.

10h05: Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, trong thời gian chuyên cơ ATR 72 bay về sân bay Đồng Hới, thời tiết khá đẹp nên máy bay sẽ không xảy ra rung lắc, đảm bảo vận chuyển linh cữu Đại tướng an toàn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 63
Công tác chuẩn bị để đưa linh cữu của Đại tướng lên chuyên cơ đã sẵn sàng. (Ảnh: Zing/Tri Thức)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 64
(Ảnh: Zing/Tri Thức)

Dòng người đi theo linh cữu ra sân bay Nội Bài rất đông, khiến tắc đường hơn 3km. Người ngoài sân bay không chịu về dù không thể dõi theo linh cữu. Họ vẫn chờ cho đến phút giây nhìn thấy chuyên cơ cất cánh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 65
Người dân đổ vê Nội Bài để tiễn linh cữu Đại tướng rất đông

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 66
Dù không được lại gần sân bay, nhưng họ vẫn nán lại để được nhìn thấy chuyên cơ rước linh cữu Đại tướng cất cánh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 67
Hình ảnh lễ di quan tại Nội Bài - (Ảnh: Anh Tuấn).

10h18: Linh cữu Đại tướng đã được chuyển lên chuyên cơ ATR 72 mang số hiệu VN103.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 68
Giá đỡ linh cữu trên máy bay ATR 72 - (Ảnh: Tuổi Trẻ)

10h19: Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đang kiểm tra chiếc ATR 72 – chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng về Quảng Bình – lần cuối.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 69
(Ảnh: Tiền Phong)

10h28: Chuyên cơ VN 103 đang lăn bánh ra đường băng và cất cánh, đưa linh cữu của Đại tướng về Quảng Bình.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 70
Hình ảnh đoàn xe trong sân bay Nội Bài - (Ảnh: Zing/Tri Thức).

10h30: Chuyên cơ VN103 chở linh cữu Đại tướng đã cất cánh từ sân bay Nội Bài. Dự kiến sau 1 giờ 30 bay, chuyên cơ sẽ hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới.

11h50: Máy bay VN 1911 chở các lãnh đạo cấp cao đáp xuống Quảng Bình. Hàng ngàn người dân Quảng Bình vẫn không ngại đứng nắng để đón linh cữu Đại tướng. Sau những ngày mưa lớn, thời tiết Quảng Bình hôm nay có nắng, khá thuận lợi cho việc đưa linh cữu Đại tướng ra Vũng Chùa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 71
Máy bay VN 1911 chở các lãnh đạo cấp cao đáp xuống Quảng Bình.

Lúc này tại Quảng Bình, hàng nghìn người dân đang đội nắng, chờ đón Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 72
Người dân Quảng Bình đội nắng chờ đón Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 73
Nhiều em bé cũng cùng cha mẹ, ông bà mang ảnh ra sân bay đón Đại tướng. Ảnh: Zing/Tri Thức

12h03: Chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng đã hạ cánh xuống đất mẹ Quảng Bình.

12h08: Linh cữu Đại tướng đang được chuyển từ chuyên cơ đặc biệt sang Linh xa tại sân bay.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 74
Linh xa chuẩn bị sẵn sàng để chở Đại tướng về Vũng Chùa. (Theo Zing/ Tri Thức)

Linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được rước từ chuyên cơ để di chuyển ra linh xa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 75
Linh cữu của Đại tướng được chuyển từ máy bay ra linh xa.

12h15: Cửa sân bay Đồng Hới đã mở để đoàn chuẩn bị ra ngoài.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 76
(Theo Zing/ Tri Thức)

12h35: Đoàn xe ra đến cổng sân bay Đồng Hới người dân 2 bên đường bật khóc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 77

Ảnh: Zing/Tri thức

Linh xa Đại tướng đã chuyển bánh ra khỏi sân bay Đồng Hới, tiến về quốc lộ 1A.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 78
Ảnh: Zing/Tri thức

Lựu pháo 105mm trong đoàn xe rước linh cữu Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 79
Ảnh: Zing/ Tri Thức

13h: Tâm điểm chú ý của cả nước dồn về Vũng Chùa. Hàng vạn người đang di chuyển liên tục về nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 80

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 81
Ảnh: Quân đội nhân dân

13h30: Vũng Chùa - Đảo Yến sẵn sàng đón Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 82
Ảnh: Zing/Tri thức

13h40: Đoàn xe đưa tiễn Đại tướng kéo dài đến 3km. Khi linh xa đã đi khoảng 10 phút, Quốc lộ 1 vẫn tắc nghẽn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 83
Ảnh: Zing/Tri thức

13h50: Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng vẫn đang trên đường hướng về Vũng Chùa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 84
Người dân Quảng Bình đứng hai bên đường chờ đón Linh cữu Đại tướng - Ảnh: Tuổi trẻ

14h16: Đoàn quân nhạc vào khu lễ tang chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng. Theo đúng lịch trình, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đến Vũng Chùa trong ít phút nữa.

14h40: Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến chật kín nhân dân, lực lượng không quân, hải quân, gia quyến Đại tướng, học sinh, thanh niên...

14h45: Ban tổ chức lễ an táng tại Vũng Chùa dùng loa thông báo linh xa đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ còn cách khu vực an táng khoảng 20 km.

Ước tính có hơn nửa triệu người dân Quảng Bình đổ ra hai bên đường để tiễn biệt Đại tướng nên linh xa và đoàn xe hộ tống đã đi chậm hơn dự kiến. Rất nhiều người hô vang "Đại tướng!" khi linh cữu đi qua.

15h: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đã vào khu vực Vũng Chùa.

15h05: Rất đông người đã tập trung ở khu vực an táng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 85
Ảnh: Zing/Tri thức

15h25: Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào tới Vũng Chùa, nơi an táng Đại tướng trong chiều nay.

Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng qua huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đến Vũng Chùa - (Nguồn: Youtube).


15h40: Đoàn xe rước linh cữu đã vào đến Vũng Chùa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 86
Người dân theo đoàn xe đưa thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiến về Vùng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: VietnamPlus.

15h42: Linh xa chở linh cữu Đại tướng được phủ quốc kỳ đã lên tới lưng chừng núi, trong ít phút nữa sẽ chuyển vào phần mộ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 87

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 88
Đưa linh cữu của Đại tướng lên Vũng Chùa.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 89

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 90

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 91

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 92

15h50: Linh cữu Đại tướng về đến chân núi Thọ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 93
Linh cữu Đại tướng về đến chân núi Thọ - (Ảnh Zing/Tri Thức).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 94
Đoàn rước linh cữu vào Vũng Chùa.

Đội tiêu binh đưa linh cữu Đại tướng lên núi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 95
Đội tiêu binh đưa linh cữu của Đại tướng lên núi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 96

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 97
Đội tiêu binh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 98
Vũng Chùa chật kín người.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 99

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 100

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 101

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 102
Ông Võ Điện Biên - con trai trưởng của Đại tướng (Áo đen ở giữa).


15h56: Lễ an táng chính thức bắt đầu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 103

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 104

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 105

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 106

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 107

Linh cữu của Đại tướng đang được các chiến sĩ từ từ đưa vào vị trí phần mộ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 108
Chuẩn bị hạ huyệt

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 109

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 110

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 111

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 112

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 113

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 114
Linh cữu của Đại tướng đang được các chiến sĩ từ từ đưa vào vị trí phần mộ.

Quân nhạc cử nhạc “Hành khúc tang lễ” trong khi tiến hành lễ hạ huyệt và lấp mộ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 115

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 116
Gia đình Đại tướng.

Rất đông người dân vẫn đổ về quanh khu vực an táng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 117

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 118
Người dân quanh khu vực an táng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thành viên trong gia đình Đại tướng bỏ nắm đất lên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Clip thực hiện nghi thức lấp mộ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 119
Lặng người quanh phần mộ Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 120

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 121
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ nắm đất vào huyệt mộ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 122
Những nắm đất đầu tiên được bỏ xuống huyệt mộ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 123
Dâng lên Người nhưng nén hương thành kính.

Các chiến sĩ tiến hành nghi lễ lấp mộ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 124

Những vòng hoa được đặt lên mộ Người. Cả dân tộc dành một phút mặc niệm Đại tướng của nhân dân.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 125

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 126

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 127
Các lãnh đạo cấp cao, gia đình và cả dân tộc dành một phút mặc niệm Người.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 128

17h: Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ 129

Chia sẻ