Đại hạ giá vẫn vắng khách mua, tiểu thương tự tay đập hoa, phản ứng cực gắt với những người đến "xin hoa" giờ cuối
100 ngàn/cặp cúc vẫn không ai mua, hàng trăm chậu hoa đã bị tiểu thương đập bỏ, quăng vào xe rác khi lực lượng trật tự đô thị quận 1 (TP.HCM) đến thu dọn vì quá giờ. Thấy hoa bỏ, nhiều người đến "hôi hoa" thì bị tiểu thương phản ứng chặn lại.
Theo ghi nhận của chúng tôi, vào khoảng 12h trưa 30 Tết, sau khi lực lượng chức năng ra thông báo thu dọn chỗ bán hoa để giải phóng mặt bằng đón năm mới, nhiều tiểu thương không bán hết hoa đã đại hạ giá nhưng vẫn rất ít người mua.
Hoa đại hạ giá vẫn không một bóng người ghé mua trên đường trưa 30 Tết.
100 ngàn/2 chậu cúc, nhiều người vẫn do dự không mua.
Một số người thuê xe ba gác chở hoa đến những điểm tập kết khác để bán.
Nhiều người dân tranh thủ đi xem hoa nhưng chần chờ không mua, từ mức giá 300 ngàn/cặp, giá tiền giảm dần xuống 100 ngàn/cặp cúc vẫn còn hơn 100 chậu hoa còn lại trên vỉa hè. Quá giờ quy định, khi xe rác tới, nhiều tiểu thương đã tự đập chậu, bẻ cành rồi quăng lên xe rác.
Thấy nhiều hoa đẹp bị bỏ, nhiều người dân tranh thủ "hôi hoa" thì bị chặn lại. Nhiều tiểu thương phản ứng cực gắt với thói xin giờ giờ cuối của nhiều người. "Thà bán không hết tôi đập chứ không cho không ai, hoa đã rẻ như vậy rồi còn không mua, chỉ muốn xin thì ai mà chấp nhận", một tiểu thương nói.
Quá giờ, lực lượng đô thị vào dọn hoa.
Hàng trăm chậu cúc đẹp bị đập bỏ vào thùng rác.
Nhiều người xót hoa tới xin nhưng bị cản lại.
Đến hơn 13h, khi lực lượng chức năng dọn dẹp xong vệ sinh, trả lại mặt bằng cho công viên, một số người cũng đã "xin" được một ít hoa để mang về nhà. Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được cảnh mua bán hoa trưa 30 Tết tại công viên 23/9 và công viên Gia Định (TP.HCM).
Những xe cẩu hoa để đi nơi khác.
Một nắm hoa mai xin được.
30 Tết, không khí của Sài Gòn ngập trong sắc hoa khi nhiều nhà tranh thủ mua sắm.
Hoa mồng gà bị bỏ vào thùng rác.
Quất kiểng bán không hết đành bỏ đi.
Những cô nhân viên lao công tranh thủ dọn dẹp tại công viên.
Nhiều bông hoa bị đập chậu, dẫm nát dưới đất.
Nhiều khách tới mua hoa giờ chót để được giá rẻ.
Mua tận 4 chậu cúc trưa 30 Tết.
Khung cảnh trước lúc thu dọn, đập hoa.
Xót những bông hoa vung vãi dưới đất.
Hàng trăm chậu bị đập bỏ vào thùng, người bán không cho ai đến lấy hoa.
Một số cây hoa được lấy lại với giá rẻ.
Tươi cười khi mua được hoa.
Một chậu cúc chỉ 50 ngàn đồng, người mua vui vẻ còn người bán thì xót xa.
Những cây quất trơ trọi chuẩn bị được cho vào thùng rác.