28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua

Văn Tiên,
Chia sẻ

Không còn cảnh nhộn nhịp trên bến dưới thuyền tấp nập người mua bán hoa như những năm trước, chợ hoa nổi độc đáo tại Bến Bình Đông ngày cuối năm trở nên hiu hắt hơn. Một số tiểu thương lo lắng khi đã 28 Tết mà số lượng hoa kiểng còn nhiều, hoa lại nở rộ khiến việc buôn bán càng thêm khó khăn.

Ngày 2/2 (tức 28 tháp Chạp), theo ghi nhận tại Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM), cảnh mua bán hoa không còn nhộn nhịp như những năm trước khi số lượng gian hàng được bày bán trên sông cũng ít hơn hẳn.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 1.

Tàu tuyền cập bến để buôn bán hoa Tết không còn tấp nập như trước.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 2.

28 Tết, người mua so với mọi năm đã ít hơn rất nhiều.

Dù mang trong mình nét độc đáo của chợ hoa nổi trên sông từ mấy chục năm nay, người dân chở các cây kiểng từ miền Tây lên Sài Gòn để buôn bán nhưng việc buôn bán ế ẩm những năm trước khiến tâm lý người các tiểu thương thêm phần lo lắng.

Theo quan sát dọc Bến Bình Đông, đoạn từ cầu Chà Và hướng về cầu số 2, số lượng thuyền bè cập bến để bán hoa thưa thớt, nhiều thuyền còn đầy ắp hoa kiểng, không vội vã trưng lên bờ như mọi năm.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 3.

Một tiểu thương lo lắng khi số lượng cây kiểng còn khá nhiều.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 4.

Những cây hoa mai nở rộ trước Tết buộc người bán phải hạ giá cả.

Trên bờ, do ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều loại hoa đã nở sớm, buộc người bán phải cắt bớt hoa tàn để mong muốn có người mua với giá cao hơn. Hàng trăm loại cây kiểng đủ màu sắc, kích cỡ có giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu, thậm chí có chậu hoa hàng chục triệu đồng vẫn được bày bán.

Một số tiểu thương cho biết, năm nay cảnh buôn bán hoa ế ẩm hơn mọi năm. Thường thì những năm trước, khoảng 28-29 tháng Chạp là Bến Bình Đông tấp nập người mua nhưng gần đây thì việc buôn bán hoa gặp nhiều khó khăn. Năm ngoái, có tiểu thương đến 30 Tết còn rất nhiều hoa phải chở ngược lại về miền Tây.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 5.

Hoa mai luôn là nét đặc trưng của cho không khí Tết của người miền Nam.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 6.

Phải ngắt bỏ những bông hoa mai đã nở tàn để mong có khách ghé mua.

"Hoa mai thì năm này bán không được có thể chở về để năm sau, tốn tiền chi phí vận chuyển thôi chứ các loại hoa khác phải đập bỏ", một tiểu thương cho biết.

Nói về mức giá của các loại hoa kiểng, nhiều tiểu thương cho biết sở dĩ những ngày trước Tết mức giá cao hơn vì hoa đẹp, người dân có chọn lựa, tính toán chi phí vận chuyển, công chăm sóc..., thì mức giá không quá cao. Riêng ngày 30 Tết phải bán hạ giá, chịu thô lỗ vì không thể chở hoa về lại.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 7.

Việc chăm sóc hoa mai cũng gặp nhiều khó khăn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 8.

Những cánh hoa mai trôi theo dòng nước.

"Năm ngoái nhiều người còn đập chậu hoa, bỏ lại bến vì không bán hết. Giờ tâm lý cả người bán lẫn người mua, ai cũng phải dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi mua, nhiều khi bị ép giá là chuyện thường", một người dân chia sẻ.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 9.

Nhiều loại hoa khoe sắc thắm trước Tết.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 10.

Hoa sống đời được bày bán nhiều tại Bến Bình Đông.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 11.

Với những người dân buôn hoa, họ chỉ mong có thể nhanh chóng bán hết để được về ăn Tết cùng gia đình.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 12.

Không khí Tết đang đến rất gần.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 13.

Một chậu mai lớn đã được bán cho người dân.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 14.

Một số ít người ghé lại để mua cây kiểng.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 15.

Đa phần những người đến mua hoa đều lựa chọn những cây chưa nở rộ để về trưng Tết.

28 Tết, tiểu thương Bến Bình Đông lo lắng khi hoa đã nở rộ, sợ bán không hết khi vắng người mua - Ảnh 16.

Số lượng cây kiểng còn lại dưới thuyền là rất nhiều dù cho đã 28 Tết.



Chia sẻ