“Đã yêu thì việc sờ soạng là bình thường em ạ!”

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Chị Tâm An ơi, em lo lắng quá, giờ đây ngồi nghĩ lại em thấy rất sợ và hoang mang. Em tự thấy mình là một đứa con gái quá ư dễ dãi và buông thả.

Hỏi:
 
Chị Tâm An kính mến!
 
Em năm nay 22 tuổi, bạn trai em 28 tuổi. Chúng em quen nhau trên mạng và nói chuyện qua điện thoại được gần 5 tháng. Vì khoảng cách địa lý nên gần đây chúng em mới được gặp mặt nhau trực tiếp lần đầu tiên.
 
Tuy chỉ mới gặp nhưng chúng em không hề có cảm giác xa lạ với nhau mà cứ như biết nhau từ lâu lắm rồi. Trong lần gặp đầu tiên, anh rủ em đi công viên dạo và em đã trao cho anh nụ hôn đầu đời của mình. 

Anh tỏ ra rất chuyên nghiệp trong việc ấy. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Trong lúc hôn nhau thì tay anh không ngừng sờ soạng khắp người em, anh sờ nắn ngực em rất mạnh và còn hôn lên đó. Mặc dù em đã cố ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm.

Em cứ tưởng mọi việc sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng không ngờ anh ấy lại tiến xa hơn là sờ vào chỗ nhạy cảm của em. Thấy em hoảng sợ và tức giận anh liền bảo: “Hãy cho anh sờ một lần để biết cảm giác. Anh chuẩn bị phải đi làm xa, khả năng là tháng sau mình mới gặp nhau đấy”. Rồi anh bảo: "Đã yêu thì việc sờ soạng, lên giường là bình thường em ạ". 
 
Mặc dù đã cố cảnh giác và tỏ ra rất cương quyết nhưng em lại nhanh chóng bị lời nói ngọt ngào của anh ấy làm mềm lòng. Em tiếp tục để anh ấy tự do sờ soạng thân thể em.
 
“Đã yêu thì việc sờ soạng là bình thường em ạ!” 1
Chị Tâm An ơi, em lo lắng quá, giờ đây ngồi nghĩ lại em thấy rất sợ và hoang mang, em tự thấy mình là một đứa con gái quá ư là dễ dãi và buông thả (Ảnh minh họa).
 
Giờ đây ngồi nghĩ lại em thấy rất sợ và hoang mang. Em tự thấy mình là một đứa con gái quá ư dễ dãi và buông thả. Em tự trách vì sao lại quá dễ dãi với người yêu chỉ mới gặp lần đầu như vậy. 

Chị Tâm An ơi, liệu anh ấy có xem thường em và có những hành vi tiến xa hơn sau này không ạ? Qua những cuộc điện thoại em biết anh là người từng trải trong tình trường. Em nên làm gì vào lúc này ạ, em thực sự rất yêu anh?
 
Có cách nào để chấm dứt chuyện sờ soạng vô tổ chức ở anh không? Em thấy có lỗi với gia đình em, những người luôn kỳ vọng ở em - một người con hiền lành, biết giữ mình.
 
Hiện tại em rất hoang mang, sợ sệt. Em chẳng còn tâm trí để học hành tử tế vì suốt ngày nghĩ đến anh và dằn vặt bản thân mình. 
 
(T. M. L, Hải Phòng)

Chị Tâm An trả lời: 
 
Chào em gái, 
 
Đọc tâm sự của em chị nhận thấy em là một cô gái trong sáng, ngây thơ và cả tin thái quá. Sự ngây thơ và cả tin của em biểu hiện qua việc em yêu người bạn đó sau 5 tháng trò chuyện qua mạng, điện thoại và mới gặp nhau 1 lần. 

5 tháng tìm hiểu nhau đã là một khoảng thời gian ngắn với bất kỳ một cặp đôi nào. Nhưng với em thì công đoạn tìm hiểu dường như co bớt lại khi em chỉ biết anh ấy qua những cuộc nói chuyện trên mạng, qua những cuộc gọi điện thoại. 
 
Vấn đề ở đây là em hiểu anh ấy được bao nhiêu phần trăm khi chỉ chat thông qua chiếc máy tính vô hồn và đàm thoại với nhau qua chiếc máy điện thoại? Liệu em có chắc người đàn ông hơn em 6 tuổi này là người tốt, có trách nhiệm, chưa vướng bận vợ con?

Chị nghĩ cảm giác “không hề thấy xa lạ với nhau mà cứ như biết nhau từ lâu lắm rồi” chỉ là suy nghĩ nhất thời, bộc phát từ phía em mà thôi. 
 
Chị đồng ý việc hai người có tình cảm với nhau khi được ở gần nhau thì những hành động âu yếm là khó có thể tránh khỏi, song hành động mà anh ấy dành cho em lại hơi quá đà. Ngoài hôn môi, chạm ngực, anh ta còn "nhiệt tình" sờ soạng vùng nhạy cảm của người mới quen. 

Thẳng thắn mà nói em đã quá dễ dãi khi chấp nhận hành động khiếm nhã của người thanh niên mới gặp này. Thêm vào đó, anh ta có thực sự đàng hoàng không khi ngay lần đầu tiên đã tỏ ra lọc lõi, hết mình như vậy?
 
Em quá cả tin, tự tin thái quá vào bản thân và cả người đàn ông mới gặp khi hồn nhiên, ung dung đi vào công viên, nơi vắng vẻ để tìm hiểu nhau. Em thấy đấy, niềm tin trong em không thắng nổi cảm xúc lúc đó, em chấp nhận để anh ta sờ soạng khắp nơi và rồi sau sự việc này em lại hối hận dằn vặt bản thân. 
 
Em gái ạ, nếu muốn giữ mình, em nên tuyệt đối né tránh những nơi riêng tư như vậy. Sự đồng ý của em chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy. 
 
Hiện tại, em có thể chuyên tâm vào công việc, học hành, dành nhiều thời gian vui chơi cùng bạn bè… Những việc đó có thể giúp em bận rộn để tỉnh táo, bình tĩnh nhìn lại vấn đề này. Chị khẳng định với em rằng, chẳng ai cho rằng việc yêu là phải sờ soạng, là phải lên giường như lời anh ấy nói. 
 
Tuy nhiên, em cũng cần xem lại tình cảm của em dành cho anh ấy và anh ấy dành cho em, liệu cả hai đã thực sự chín chắn chưa? Đã hiểu nhau nhiều đến nỗi lần đầu tiên chưa cần nói gì, tìm hiểu hỏi han gì nhau đã “hành động” chưa? Em là một cô gái còn rất trẻ, em đang ở cái tuổi khao khát yêu và được yêu, vì vậy có lẽ em rất dễ bị ngộ nhận và đặt niềm tin nhầm chỗ trong tình yêu
 
Một lần nữa, chị khẳng định lại rằng hai em quen nhau qua mạng, lại gặp nhau lần đầu tiên, chừng ấy thời gian, em sẽ chưa có đủ cảm nhận tốt nhất về anh ấy đâu. Thời gian quá ngắn ngủi đó không thể chứng minh được những lời nói của anh ấy có đáng tin cậy không.
 
Nếu suy đi tính lại, em vẫn cảm thấy anh ấy yêu em thật lòng, vậy trong lần gặp sau, em hãy phân tích để anh ấy hiểu những gì em nghĩ. Hãy tin chị, lời em nói sẽ không khiến anh hết yêu em nếu như tình yêu anh ấy dành cho em đủ lớn. Ngược lại, nó càng khiến anh ấy phải nhận ra em là người quý giá mà mình cần trân trọng.

Và khi em đã nói ra hết lý lẽ mà anh vẫn khăng khăng đòi hỏi, hành động khiếm nhã với em thì em không nên tiếc nuối một người đàn ông như thế!
 
An tâm lên em nhé!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.

 

Sau 2 tháng yêu, anh đã sấn sổ sờ ngực em. Tuy mới chỉ sờ bên ngoài nhưng em vô cùng bực mình.
“Đã yêu thì việc sờ soạng là bình thường em ạ!” 2
Chia sẻ