Người yêu có hành động khiếm nhã mỗi khi gặp nhau

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Bây giờ mỗi lần gần nhau anh lại có hành động khiếm nhã, “mon men” sờ ngực em. Anh nói chỉ sờ ngực ở ngoài áo thôi, “không có vấn đề gì sất”!

Hỏi:
 
Chị Tâm An kính mến!
 
Em năm nay 24 tuổi, bạn trai em 28 tuổi. Chúng em quen nhau được hơn một tháng. Nhưng hầu như tối nào cũng hẹn hò, gặp gỡ nhau. 
 
Sau một thời gian ngắn gắn bó, em và anh càng yêu nhau nhiều hơn và em đã trao cho anh nụ hôn đầu đời của mình. Nhưng gần đây, anh thường xuyên vuốt ve bụng em và còn hôn lên đó nữa. Thậm chí có lần anh còn sờ mông em. 
 
Đôi lần anh ấy cũng có ý sờ ngực nhưng em không cho. Lúc đó, anh có giải thích rằng: “Anh chỉ sờ ngoài áo thôi mà”. Biết anh rất yêu em nhưng em ái ngại và quyết không đồng ý.
 
Có lần đi chơi xa, chúng em phải thuê nhà nghỉ. Vì không kiềm chế được bản thân, anh đã luồn tay vào áo và cởi khuy áo ngực của em. 
 
Người yêu có hành động khiếm nhã mỗi khi gặp nhau 1
Đôi lần anh ấy cũng có ý sờ ngực nhưng em không cho (Ảnh minh họa).
 
Em đã phản ứng rất gay gắt bằng cách đẩy anh ra. Trước ánh mắt đầy trách móc của em, anh cũng có ý xin lỗi. 

Sau hành động khiếm nhã của anh ấy, chúng em giận nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Nói đúng hơn là em đòi chia tay. Lúc đầu, anh còn ngụy biện cho hành động của mình rằng không kiềm chế được, rằng yêu nhau ai cũng thế, không quan hệ là “quá tốt rồi”. Sau vài hôm, anh tìm gặp và tha thiết xin lỗi, hứa hẹn thề thốt sẽ không tái diễn việc này.
 
Chị Tâm An ơi, nhưng mọi chuyện diễn ra không như em nghĩ. Bây giờ mỗi lần gần nhau anh ấy vẫn duy trì hành động khiếm nhã đó, lại “mon men” sờ ngực em. Anh nói chỉ sờ ở ngoài áo thôi, “không có vấn đề gì sất”. Em không đồng  ý và đã nói thẳng với anh, em không muốn anh sờ bất cứ bộ phận nào trên cơ thể em. 
 
Chị ơi, em nên làm gì bây giờ? Em yêu anh nhưng sợ một tháng là thời gian quá ngắn để tiến tới một điều gì đó xa hơn? Em có phải là loại con gái dễ dãi quá không chị?…
 
(T.N, Hà Nội)
Chị Tâm An trả lời: 
 
Em gái T. N thân mến,
 
Không riêng gì em mà với bất kỳ cô gái nào, khi họ đặt chân vào ngưỡng cửa tình yêu, họ luôn khao khát, ước muốn mình có được một mối tình lãng mạn, trong sáng. 
 
Em lo lắng khi mới quen nhau được một thời gian ngắn nhưng anh ấy đã dành nhiều tình cảm, nhiều hành động “hơi quá” với em. Đây là thắc mắc hoàn toàn bình thường của hầu hết các bạn gái khi gặp phải vấn đề này. 
 
Điều này chứng tỏ em là một cô gái cẩn thận, biết suy nghĩ thấu đáo, hết mình trong tình yêu nhưng cũng biết điểm dừng. Và đương nhiên, việc này không thể đánh giá em hư hay dễ dãi cả. 
 
Chị hiểu cảm xúc của em lúc này, em hoang mang, ngại ngùng, lo lắng nghĩ rằng điều gì sớm đến ắt sớm ra đi… Chị cũng hiểu lý do em giận anh ấy. Tuy nhiên, em cũng nên thông cảm với hành động của người yêu mình bởi khi yêu người ta thường muốn gặp nhau mỗi ngày, gần gũi, âu yếm nhau. 
 
Dù vậy, để thực sự hiểu nhau và đi đến hạnh phúc lâu dài, hai em cần có thêm một thời gian nữa tìm hiểu về nhau. Qua những điều em chia sẻ, chị nhận thấy em chưa đủ niềm tin, chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận chuyện này. Vì thế, em chưa nên đi sâu hơn vào những giai đoạn tiếp theo. 

Ngoài việc trang bị thêm cho mình những kiến thức về tình dục, sinh sản, em hãy nói chuyện để anh ấy hiểu ý muốn của mình. Em hãy nói rõ sự không bằng lòng của mình và cả hai cần thêm một thời gian để tìm hiểu nhiều điều khác về con người của nhau. 
 
Thêm vào đó, nếu em muốn “hạn chế” tối đa những hành động này, em hãy tránh tới những nơi vắng vẻ cùng anh ấy. Việc em chấp nhận đến nhà nghỉ, dù vô tình hay hữu ý cũng đồng nghĩa với việc em "hưởng ứng" với những hành động của anh ấy.  
 
An tâm em nhé, chúc em vui vẻ!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 12 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.

 

Ức chế vì bị trai lạ... sờ ngực, rủ lên giường
Người yêu có hành động khiếm nhã mỗi khi gặp nhau 2
Chia sẻ