Đã nghe rét mướt luồn trong gió, chỉ còn hơn 50 ngày nữa là mùng 1 Tết các mẹ ơi!

Lynk,
Chia sẻ

Hôm nay, FB bắt đầu rầm rộ trào lưu khoe clip lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất 1 năm qua của mỗi người trên tài khoản cá nhân. Tưởng nhiều chị em hớn hở lắm, hóa ra toàn "bán than"...

Nháy mắt 11 tháng rưỡi đã trôi qua mà vẫn chưa đủ tiền để mua cái váy lộng lẫy đi party cuối năm, chưa nổi 7 chữ số trong tài khoản, chẳng lãi gì lãi mỗi đứa con, làm ra nhiều mà tiêu đâu hết sạch... Đó là muôn vàn tâm sự, thú tội khác nhau của hội chị em khi FB mới có chức năng tạo clip tổng kết năm cho từng người, xem xong ai cũng giật mình ngơ ngác: thế là chỉ còn 54 ngày nữa Tết Nguyên đán!

Đã nghe rét mướt luồn trong gió, chỉ còn 54 ngày nữa là mùng 1 Tết các mẹ ơi! - Ảnh 1.

Thú nhận xem sắp hết năm rồi, các chị em đã được gì và mất gì?

Đã nghe rét mướt luồn trong gió, chỉ còn 54 ngày nữa là mùng 1 Tết các mẹ ơi! - Ảnh 2.

Cứ đến thời điểm này là ai cũng nôn nao hồi hộp, ngồi ngẫm lại mình suốt 1 năm qua.

Người ta loay hoay được ngay tạ thóc, đây tôi loay hoay ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết nhõn 1 năm. Và thành quả đạt được vẫn chưa có gì đặc sắc lắm: lương vẫn thế, chức không tăng, cơm ăn 3 bữa có hôm 1, quần áo mặc cả ngày nhưng sáng mở tủ ra vẫn thấy chả có gì để diện... Tin vui thì cũng có, nhưng so với nhiều người khoe đã trải qua 1 năm rực rỡ thành công, tài lộc tình duyên đều trọn vẹn, thì tôi nằm trong số ngược lại, chả dám hớn hở khoe 2018 của mình ra sao.

6
6
4
4
3
3
2
2
1
1

Khắp nơi trên MXH đều rào rào chia sẻ clip tổng kết 2018 của mỗi người.

Khều bà chị ngồi đối diện trên công ty, hỏi vui vui là chị ơi, sắp hết năm rồi chị tổng kết được gì ra hồn chưa? Chị rút tờ giấy xoẹt cái xì mũi, than trời lạnh thấu xương, đáp gọn lỏn: "Lãi mỗi đứa con với đống mỡ bụng!".

Nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh, cô nàng đang tô son, sửa sang lại nhan sắc chờ người yêu đến đón tan làm sớm, cô ấy liếc tôi: "Nhìn tao làm gì, tháng nào mày cũng biết tao ăn hết cả tiền lương, toàn âm thủng cả túi, không có bồ viện trợ chắc cuối năm chả có đôi guốc nào để đi tiệc ấy". Té ra chả phải mình tôi không dành dụm được xu nào sau cả 1 năm giời.

Đã nghe rét mướt luồn trong gió, chỉ còn 54 ngày nữa là mùng 1 Tết các mẹ ơi! - Ảnh 4.

Ơ nhưng mà ít ra con bé ấy còn có bạn trai. Tôi, 27 tuổi, bộ nhận diện mặt tiền không hề xấu, tính cũng không khó như bà già, vô cùng thân thiện cởi mở, đi làm chăm chỉ ngoan hiền, người yêu không có, chó thì đang nuôi 1 em. Dăm ba tháng đi du lịch 1 lần, mua sắm không phải nghĩ vì tiền lương kiếm được cũng đủ lo mọi thứ sinh hoạt phí, đi đám cưới, ăn uống tiệc tùng nọ kia. Chẳng nợ nần ai.

Ấy thế mà sao tài khoản của tôi chẳng bao giờ béo mập nhỉ, lại còn ế mốc meo nữa??? Tôi nhớ là có mấy tháng cũng nhín ra được 4 - 5 triệu, đi bệnh viện 2 lần, đổi được em "dế" mới. Thành tựu cả năm qua của tôi chỉ có thế thôi sao?... Buồn thật, xem lại clip Facebook tổng kết hộ 12 tháng vừa rồi, chắc tôi đủ tự tin tuyên bố dõng dạc: 2018 tôi có nhiều nhất là lượt like ảnh avatar!

Chia sẻ