Người dân Hà Nội những ngày qua liên tục mang nhu yếu phẩm đến các điểm tập kết hoặc gửi qua shipper để quyên góp, hướng về đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Từ chiều đến đêm 24/11, hàng trăm người dân thủ đô không ngại mệt mỏi, cùng nhau phân loại, bốc xếp hàng chục tấn nhu yếu phẩm gửi về vùng lũ. Từng thùng hàng, từng bàn tay đều mang theo tấm lòng và hy vọng đến đồng bào miền Trung.
Đứng giữa căn nhà 6 năm tích cóp bị lũ "vò nát" chỉ trong một đêm, người đàn ông 41 tuổi chết lặng khi mọi thứ anh gây dựng bấy lâu trôi sạch theo dòng nước.
Tìm búa để đập tường nhưng không thấy, may mắn con ông Bắc vớ được cái dùi sắt trồi lên mặt nước, cả nhà thay nhau dốc sức đục tường. Sau đó, mọi người cùng leo lên mái nhà trú ẩn giữa dòng nước cuồn cuộn.
Mẹ bầu 8 tháng cùng 3 con nhỏ thoát lũ kinh hoàng ở Phú Yên cũ (Đắk Lắk) nhờ sự cứu giúp kịp thời của hai thanh niên. "Nếu không có hai em thanh niên chèo thuyền thì thật sự cũng không biết phải làm sao", chị Trinh nghẹn ngào.
Giữa những ngày mưa lũ dồn dập, loạt hình ảnh vỏ hộp cơm cứu trợ trống trơn, thậm chí có chiếc còn rách góc - lại trở thành điều khiến nhiều người quan tâm.