Những vụ án giết người yêu rồi tự sát hay yêu nhau rồi cùng nhau tự tử xảy ra liên tiếp trong thời gian vừa qua đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình nạn nhân, là nỗi ám ảnh cho xã hội khi những hành vi như thế có thể phát sinh bất cứ lúc nào trong cuộc sống...
Nhưng éo le hơn ở chỗ, cô nàng tên Đ. vì cảnh giác đã cho đối phương biết tên và ngày tháng năm sinh giả, nên anh chàng kia đã xăm lên mình những "dấu vết tình yêu" chẳng có ý nghĩa gì!
Người ta buồn vì chồng vô tâm, còn Hồng lại đau khổ vì chồng quan tâm quá mức…
Một kẻ cuồng yêu đã nhẫn tâm dùng súng sát hại bạn gái cũ cùng 2 người bạn của mình.
Ngày 10-7, cơ quan CSĐT Công tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Trưởng (SN 1990, ngụ thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người.
Sáng 24-6, Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng đã di lý đối tượng Võ Thành Tân (38 tuổi, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về đến Đà Nẵng.
Vừa đóng cửa, qua chào chị hàng xóm để về quê làm đám hỏi, Hồng Kim Huôi bị Nguyễn Văn Dũng - một kẻ cuồng yêu không được Huôi để mắt tới - tạt axit.
Không chỉ đánh đập chửi bới bạn gái như trước, giờ đây các thanh niên manh động sẵn sàng cầm dao dí vào cổ "người thương" để được yêu, được tiến tới hôn nhân bất chấp nguy hiểm và cả vi phạm pháp luật.
Nhiều lần níu kéo tình cảm không được, Khánh cầm dao và xăng đến nhà bạn gái để nói chuyện. Khi bị công an ngăn cản, đối tượng đã đâm một cán bộ.
Nghĩ đến căn bệnh "cuồng yêu" khó chữa của bạn gái, Phong ngao ngán thở dài dù hai người đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.