Cưỡng bức phụ nữ mang thai, trẻ em 12 tuổi: IS ngày càng khiến thế giới căm phẫn

Hồng Nam,
Chia sẻ

Những người phụ nữ và bé gái bị IS bắt cóc, tra tấn tàn nhẫn và cưỡng bức mặc dù có những người đang mang thai hay đó chỉ là một cô gái mới 12 tuổi.

Hơn 5.000 phụ nữ Yazidi bị bắt và trở thành nô lệ của IS kể từ khi nhóm khủng bố này tấn công thành phố Sinjar, phía bắc Iraq vào tháng 8/2014. Họ buộc phải chứng kiến cảnh gia đình bị sát hại dã man trước khi họ bị IS bán làm nô lệ tình dục.

Trong khi vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt trong nanh vuốt tàn ác của IS thì một số người đã may mắn trốn thoát để kể lại những câu chuyện khủng khiếp về việc mình bị IS lạm dụng, hiếp dâm, tra tấn tàn bạo và trở thành nô lệ như thế nào.

Trong số đó, một số phụ nữ trẻ trở về mang giọt máu của chính những kẻ bắt cóc mình. Seivan Salim, một nữ nhiếp ảnh gia người Iraq đã chụp lại một bộ ảnh ấn tượng về những người phụ nữ may mắn trốn thoát ấy. Cô đã khắc họa họ trong váy cưới truyền thống màu trắng của người Yazidi, một biểu tượng cho sự tinh khiết và kể lại câu chuyện của họ theo cách riêng của mình. 

Azhin, 22 tuổi, đến từ Kojo, Sinjar

cô gái 4

Lúc đầu chúng tôi bị nhốt trong nhà tù tại Raqqa khoảng 15 ngày. Chúng cư xử với bọn tôi như động vật. Sau đó chúng tôi bị đem ra để giao dịch. Một người đàn ông đến từ Saudi Arabia đã mua tôi. Tôi cầu xin ông ấy hãy cho tôi được sống cùng em gái mình. Ông ta đánh vào đầu tôi bằng khẩu súng lục, cho đến khi máu chảy đầm đìa. Họ không đưa tôi đến bệnh viện. Thay vào đó, họ đưa tôi trở lại nhà tù trong khi tôi vẫn bất tỉnh.

Em gái tôi đã bị bán 3 ngày sau đó và tôi rất đau lòng. Sau đó, tôi cùng 7 cô gái khác bị bán cho một số người. Chúng tôi bị nhốt trong một ngôi nhà trong vòng 5 tháng. Mỗi đêm, sẽ có những người đàn ông khác nhau đón chúng tôi đi. Không có đủ thực phẩm cho chúng tôi tồn tại. 

Tôi tiếp tục bị bán và lần này một người đàn ông từ Tajikistan đã mua tôi. Ông ta bị tử trận, vì vậy tôi đã được trao tặng cho một người khác như một món quà. Tôi buộc phải quan hệ tình dục 6 lần trong một đêm. Họ luôn trói chặt tay và chân tôi mỗi khi họ thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Một lần tôi đã cố gắng bỏ chạy nhưng bị họ bắt được. Họ không cho tôi ăn uống trong 6 ngày. 

Delvin, 27 tuổi, bị IS bắt ngày 15/8/2014

cô gái 5

Họ bắt tất cả phụ nữ đến một trường học rồi nhốt chúng tôi lại trong vòng 2 tháng. Sau đó, họ chuyển chúng tôi đến những nơi khác nhau. Cuối cùng tôi đã bị đưa đến Raqqa, Syria. Sau 12 ngày đến đây, tôi đã bị đem tặng cho một gia đình ở Syria.

Tôi đang mang thai nhưng họ đánh tôi và cố gắng cưỡng bức tôi. Nếu tôi không chấp nhận quan hệ tình dục với những người đàn ông trong gia đình này, họ sẽ đánh đập tôi.

Tôi bị cưỡng hiếp nhiều lần rồi họ bán tôi đi cho một gia đình đến từ Saudi Arabia. Họ đã đem một chàng trai đi cùng với chúng tôi để đào tạo như một thánh chiến. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta một lần nữa. Sau đó, tôi di chuyển thành phố khác và sinh con ở đó.

Amal, 18 tuổi, bị bắt ngày 3/8/2014

cô gái 6

Họ bắt tất cả các thành viên trong gia đình tôi và đưa đến Sinjar, sau đó là Tal Afar. Họ tách phụ nữ và đàn ông ra những chỗ khác nhau.

Mẹ tôi bị đem đi và tôi cùng 17 cô gái khác cũng bị bán làm nô lệ. Điều tồi tệ nhất là tôi phải tận mắt chứng kiến nhiều xác chết nằm la liệt trên đường. Điều đáng nhớ nhất trong kí ức kinh hoàng ấy là cô gái 12 nhỏ bé bị IS cưỡng bức không thương tiếc. 

Perla, 21 tuổi, đến từ Kojo, Sinjar, Iraq

cô dâu

Perla bị IS bắt vào ngày 15/8/2014. Cô kể: "Khi IS đến tất cả mọi người bỏ chạy lên núi nhưng các chiến binh đã bắt được chúng tôi và nói rằng nếu muốn được an toàn, chúng tôi phải trở lại ngôi làng của mình. Họ nói rằng chúng tôi sẽ được giải thoát. Họ đã nói dối. Họ đưa chúng tôi đến Syria bằng xe buýt. Có 400 người khác cũng chung số phận như tôi. 

Người đàn ông chọn tôi rất nóng tính. Anh ta đánh tôi và đe dọa sẽ bắn tôi. Anh ta nói với tôi rằng sẽ giúp tôi đoàn tụ với cha mẹ mình nhưng thực tế gia đình tôi đã bị chúng giết chết. Anh ta đưa chúng tôi đến một trang trại, nơi chúng tôi hầu như không ăn bất cứ thứ gì trong 8 ngày. Họ đăng ký tên chúng tôi rồi bán chúng tôi một lần nữa. Mỗi lần đó, có khoảng 4 -5 cô gái bị bán đi.

Một người đàn ông khác mua tôi và đưa tôi đến thành trì Raqqa. Ông ta đưa tôi đến một nhà tù dưới lòng đất. Tôi ở đó với các cô gái khác trong 12 ngày. Họ lại đến và đánh một cô gái khác vì cô ấy đã không đồng ý chuyển sang đạo Hồi. Một ngày nọ, tôi bị bán đi một lần nữa. Lúc đó, có 5 người đàn ông, trong đó có một người Pháp. Ông ta đã mua tôi và sau đó lại bán tôi cho một ông già đến từ Saudi Arabia. Tôi ở trong nhà của họ. Họ cho tôi ở trong một căn phòng thuộc tầng trệt của ngôi nhà mà không khóa cửa. Tôi đã chạy trốn từ đó". 

Robba, 28 tuổi, đến từ Kojo, Sinjar

cô gái 2

Cô bị bắt vào ngày 15/8/2014. Cô ấy kể lại câu chuyện của mình rằng: "Chúng tôi đã ở Tal Afar trong 2 tháng, sau đó họ đưa chúng tôi đến Raqqa ở Syria. Có khoảng 300 cô gái ở đó, trong một hội trường lớn. Những người phụ nữ có con đi theo đều khóc vì chúng quá đói. Những đứa trẻ chỉ được ăn một quả trứng trong ngày. Đêm đầu tiên 9 cô gái cố gắng chạy trốn nhưng bị các tay lính IS bắt được. Họ đánh tất cả chúng tôi vì chúng tôi đã để cho các cô gái chạy trốn.

Họ nhốt chúng tôi trong một căn phòng lớn, chúng tôi bị khóa trái và không được uống bất kỳ ngụm nước nào. Rồi vào một ngày họ đưa chúng tôi đến một tòa nhà khác, nơi bán phụ nữ làm nô lệ. Tôi bị bán cho một người đàn ông 40 tuổi đến từ Saudi Arabia. Ông yêu cầu tôi phải lấy ông ta và khi bị tôi từ chối, ông ta chỉ 3 thứ đặt trên bàn mình: một con dao, một khẩu súng và một sợi dây thừng. Ông nói rằng sẽ sử dụng tất cả 3 thứ này nếu tôi không đồng ý. Tôi vẫn từ chối nhiều lần, vì thế ông ta đánh tôi. Ông ta còn đánh cháu gái 3 tuổi của tôi nữa.

Tôi đã bị bán một lần nữa, lần này là một người đàn ông độc thân muốn kết hôn với tôi. Tôi kiên quyết từ chối và tiếp tục bị đánh lần nữa, kể cả cháu gái tôi. Ông ta đã cố gắng hãm hiếp tôi. Khi không thể ông ta bán tôi cho người khác.

Trong nơi ở mới, tôi đã làm tất cả mọi việc: dọn dẹp, nấu nướng và giặt giũ. Người đàn ông đã mua tôi nói rằng ông ta muốn ngủ với tôi để làm cho tôi trở thành một người Hồi giáo thực sự. Tôi đã nói rằng nếu tôi ngủ với ông ta, tôi sẽ trở thành vợ của ông và không thể là một nô lệ nữa. Vợ người đàn ông này đã đe dọa tôi sẽ phải ra đi nếu ông ta ngủ với tôi. Cô ta đã nhét hạt tiêu và nhốt cháu gái tôi trong phòng. Cháu gái tôi bị đánh nhiều lần và vết thương vẫn còn hằn lên da thịt cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ được ăn một phần thức ăn nhỏ vì chúng tôi là nô lệ".

Nasira, 18 tuổi, đến từ Kojo, Sinjar

cô gái 3

Chúng đã không bán tôi mà đưa tôi đến thành trì Raqqa ở Syria và đưa tôi đến một gia đình Ả rập để làm nô lệ. Tôi sống ở đó được 8 tháng. Họ đưa chúng tôi đến trường để dạy kinh Qur'an. Tôi thấy một chiến sĩ trong lực lương dân quân chống lại IS bị chặt đầu và đóng đinh. Điều đó thật tồi tệ".



Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ