Cười sằng sặc với mối tình "chuối củ"

Lê Nhi,
Chia sẻ

Quen nhau từ những ngày còn học lớp 11, mối tình của "thằng em" lớp dưới với người chị lớp trên đã trải qua bao cơn sóng ngầm do người trong cuộc tự thử thách nhau. Song cuối cùng, họ vẫn đến với nhau và nên duyên chồng vợ.

Đó là mối tình đầy nên thơ của cặp vợ chồng Phạm Phương Ly, 31 tuổi (Giám đốc công ty du lịch) và Nguyễn Tuấn Trung, 31 tuổi (Nhân viên ngân hàng). Hiện hai vợ chồng trẻ này đang sống cùng con trai nhỏ trong căn nhà riêng ở Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội.

Chàng "gặp phải cớm" ngay lần quen nhau đầu tiên

Cặp đôi này chia sẻ, lần đầu tiên hai người quen nhau khi cả lớp Ly và lớp Trung cùng đi tập nghĩa vụ quân sự của trường Trần Phú. Hồi ấy, Ly đang học lớp 11, còn Trung đang học lớp 10 (chàng đi học muộn 1 năm).

Ly kể: “Trong khi chờ đợi để thầy hướng dẫn bài tập quân sự thì mình và ‘em ấy’ làm quen nhau. Hồi ấy so với đám con gái ở lớp, mình thuộc dạng dậy thì sớm nên cao nhất. Do đó, mình luôn tự ti và toàn đứng cuối hàng để cho đỡ ngại. 'Em ấy' cũng thuộc diện cao nhất lớp nên cũng đứng cuối hàng. Ngồi tập trung lâu quá mình đã mỏi chân nên thấp thỏm đứng lên ngồi xuống. Không ngờ đứng ở hàng bên cạnh, 'em ấy' làm quen bằng câu nói: 'Em có đôi tờ giấy, chị muốn 1 nửa tờ để ngồi cho đỡ mỏi không, em cho mượn'. Vì cậy khi ấy mình là lớp anh chị, nên tinh vi 1 chút, mặt ráo hoảnh trả lời với em ấy rằng: Thứ nhất cho thì lấy chứ chị không mượn, mà lấy thì lấy cả 2 tờ".

Cười sằng sặc với mối tình
Vợ chồng Phương Ly - Tuấn Trung cùng con trai nhỏ 

Ly kể tiếp: "Rồi như bị bắt quả tang, 'em ấy' mặt đỏ tía tai vì ngượng. Thế nhưng vẫn đưa cả 2 tờ cho đàn chị là mình. Rồi cả hai bắt đầu ngồi chuyện trò, cũng gọi là có tí quen biết và giao lưu”.

Lần đầu gặp và làm quen ấy, thú thực ban đầu cô nữ sinh Ly chỉ coi Trung  như một "thằng em". Bởi lẽ: “Ở nhà, bố mẹ mình toàn bảo, có quen phải quen người hơn tuổi mới trưởng thành hơn được. Thế nên lần đầu hai đứa quen nhau vậy, thực sự không để lại ấn tượng gì với mình cả”.

Cả nhà đặt mục tiêu cho Ly là vậy, ấn tượng của Ly về Trung lần đầu cũng không có gì đáng chú ý, thế nhưng với anh xã của Ly lúc đó lại khác: “Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, anh ấy đều bảo mình rằng vừa chân ướt chân ráo vào trường đã bị 1 chị lớp trên hớp hồn. Cảm giác hơi sến tí nhưng hồi ấy có lẽ mình cao quá nên anh bị thu hút luôn” - Ly chia sẻ.

Lời cầu hôn “chuối củ”

Để có được một lần cầu hôn chính thức, Ly và Trung cũng rất vất vả phải vượt qua chính những đợt sóng ngầm do 2 người tự tạo ra để thử thách nhau.

Trong đó, một lần đáng nhớ nhất với Ly là: “Ngày học xong đại học, mình mới nhận lời yêu 'thằng em'. Yêu nhau cũng lâu lâu, mình nói với 'em ấy' rằng ‘Trung à, từ ngày lớn đến khi biết yêu, em quen đúng chỉ một người. Tốt thì tốt thật nhưng em không biết ở ngoài có nhiều người tốt như Trung không? Thôi thì cho em dừng lại khoảng 2 tháng tìm hiểu thêm 1 anh để xem con trai nó thế nào. So sánh thì cũng cần có 2, có 1 thì biết so sánh với ai” - Ly kể lại.

Sau khi nghe Ly tuyên bố tạm thời xa nhau thì Trung cũng phải ngậm ngùi... đành lòng đồng ý. “Nghe mình nói vậy, 'em ấy' cũng đồng ý. Bởi ngay từ đầu yêu, mình cũng nói với em ấy, mình là người hay toan tính (Cười). Chấp nhận vậy nhưng trong lòng chắc 'em ấy' cũng căng thẳng lắm. Nhưng rồi cũng phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Thời gian ấy mình nghĩ người buồn nhất là mẹ của 'em ấy'. Vì mẹ 'em ấy' hồi đó đã rất yêu quý mình rồi” - Ly cho hay.

Cười sằng sặc với mối tình

Cứ thế, sau 2 tháng tạm chia tay và tự do tìm hiểu người khác, dường như ông trời cũng như đã định cho Ly duyên phận phải gắn kết với "thằng em" này. Đặc biệt, những người “đứng núi này, trông núi nọ” như Ly cũng được một bài học thích đáng: không có gì quan trọng bằng thứ mình đang có. 

Và thế là: “Sau 2 tháng tự tung tự tác đi tìm hiểu, so sánh, mình quay lại và nói với 'em ấy' rằng: ‘Đi tìm hiểu mỏi chân, mỏi miệng nhưng thấy Trung vẫn là người tốt nhất. Ở ngoài, bọn con trai bây giờ sợ thật'. Tối ấy 2 đứa cười sằng sặc vì câu chuyện cứ như truyện cười của hai. Và người vui nhất, chắc vẫn là mẹ chồng mình" - Ly kể lại.

Đôi bạn trẻ này cứ yêu nhau như thế cho tới khoảng 1 năm sau đó khi cả hai đều đã có công việc ổn định. Lúc này Trung mới nói với Ly rằng: "Tối anh sang nhà có chuyện quan trọng cần bàn. Và em ấy sang rồi nói với mình rằng: ‘Thôi khôn ngoan lắm thì ngang trái nhiều, toan tính thì cũng mấy năm rồi. Giờ để thằng em tính giúp chị. Chị cứ lấy em đi. Sau này chị thấy khổ thì em cho chị 'tạo phản' lần 2. OK chưa?". 

Kể lại thời khắc đó, Ly cho biết: "Nghe 'em ấy' cầu hôn vậy, mình cũng chẳng vừa bảo: Nếu được như vậy thì ok luôn. Về thông báo với mẹ đi, sang nhà chị. Còn chị về bàn mưu với bố mẹ chị để thách cưới nhà em. Cứ thế rồi hai đứa mình cũng nên vợ nên chồng sau hơn 4 năm bên nhau”.

Cuộc sống của cặp vợ chồng "chị - em" sau khi kết hôn

Sau khi về chung một nhà, cuộc sống của cặp vợ chồng bằng tuổi gắn danh "chị - em" Ly - Trung vẫn hạnh phúc song tự bản thân mỗi người đã phải thay đổi rất nhiều để duy trì tổ ấm hạnh phúc suốt 6 năm qua.

Ly tâm sự: “Lấy chồng, mình có thêm nhiều mối quan hệ là bố mẹ, anh chị em và họ hàng hai bên. Vì thế, từ đứa con gái ăn nói chẳng suy nghĩ, mình phải lễ phép hơn trong lời ăn tiếng nói, tôn trọng mọi người. Vì vợ chồng mình sống cùng bố mẹ chồng, nên mình càng phải cố gắng để gia đình êm ấm. Mình cũng biết tiết kiệm hơn rất nhiều do phải vun vén cho gia đình và tích lũy cho tương lai. Nói chung, cả 2 vợ chồng đều phải có trách nhiệm hơn”. 

Cười sằng sặc với mối tình
Vợ chồng Ly và con trai nhỏ Nguyễn Đăng Dương, 6 tuổi

Tuy phải thay đổi bản thân và để ý với lời ăn tiếng nói của mình hơn trước, nhưng với Ly, được mỗi ngày sống bên anh xã bằng tuổi cũng là "thằng em" trước đây của mình, cùng chồng chăm sóc bố mẹ 2 bên và con cái, điều này đã đủ để người phụ 31 tuổi này cảm thấy hạnh phúc.

Riêng về người chồng “thằng em” của mình, Ly khoe đó là người đàn ông rất hiểu, tâm lý với vợ con và là người chồng đáng tin cậy: “Khi mình chọn 'em ấy' làm chồng thì chắc chắn đối với cá nhân mình, chồng có nhiều điểm tốt hơn điểm xấu. Vì đã toan tính nên mọi thứ đều phải chính xác (cười). Chồng mình là người ít nói, hiền hành. Còn mình là người nói nhiều nhất. Thế nhưng chồng cũng rất biết cách quan tâm vợ và chăm sóc con cái” - Ly hãnh diện kể.

Yêu thương nhau vậy nhưng trong cuộc sống, cặp vợ chồng bằng tuổi này cũng không tránh khỏi cãi vã: “Lúc trước khi chưa có con, khi vợ chồng cãi nhau là mình duy trì chiến tranh lạnh đến mấy ngày. Nhưng từ sau khi có con, những lần cãi nhau, mình lại phải kiềm chế trước mặt con. Nguyên tắc của vợ chồng mình là: cãi nhau có thể nói bất kỳ điều gì muốn nhưng không được xúc phạm bố mẹ, văng tục chửi bậy và tránh xô xát. Đặc biệt có sự xuất hiện của con thì vẫn cố gắng tươi cười coi như không có chuyện gì để con thấy trong nhà luôn có sự yêu thương.

Có lúc giận không nói được ở nhà, vợ chồng mình hẹn nhau ra quán cà phê để giải quyết cho hạ hỏa. Nhưng vì cả 2 đều biết có điểm dừng vì sợ ảnh hưởng đến gia đình nên tất cả cũng sẽ êm đẹp”.

Cười sằng sặc với mối tình
Chồng và con trai Ly

Với người phụ nữ xinh đẹp 31 tuổi này, dù đang làm mẹ, làm vợ nhưng Ly chưa thấy có áp lực nào quá nặng nề. Ly bộc bạch: “Mình còn trẻ, còn sức lao động nên sẽ biết cân bằng thời gian để kiếm tiền và dành thời gian chăm sóc cho gia đình và bản thân. Điều quan trong số 1 của mình lúc này và mãi về sau chính là gia đình”.

Hiện, vợ chồng trẻ hạnh phúc này đang trong những ngày chào đón thêm một công chúa nhỏ chào đời.

Chia sẻ