Cuối cùng cũng kết thúc: "Anh chàng độc thân" chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ

Shindo ,
Chia sẻ

Cuối cùng cuộc chiến hậu cung của "Anh chàng độc thân" cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về Thùy Dương - cô gái yếu đuối biết rơi nước mắt khi nghe mẹ của nhân vật chính kể về đổ vỡ hôn nhân.

Sau 12 tập phát sóng, Anh chàng độc thân - The Bachelor Việt Nam đã chính thức khép lại vào tối 30/10 với chiến thắng thuộc về cô gái mang tên Thùy Dương. Vậy là sau hơn 3 tháng tìm kiếm và lựa chọn, Quốc Trung cũng đã có câu trả lời cho mình. Anh chàng chọn Thùy Dương làm bạn gái chứ không phải ứng viên sáng giá Kiều Trang.

Mở đầu tập này, Quốc Trung đưa Kiều Trang và Thùy Dương đến gặp mẹ mình để nói chuyện. Mẹ của Quốc Trung là người đàn bà từng trải, đã qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Ở cả 2 cuộc nói chuyện, mẹ của Quốc Trung đều không ngại ngần đi thẳng vào vấn đề. Bà luôn đặt những câu hỏi về tương lai, về quan điểm cũng như giá trị hôn nhân. Thấy Thùy Dương và Kiều Trang quá run sợ, Quốc Trung phải giải thích rằng bình thường mẹ hiền nhưng hôm nay mẹ hơi căng thẳng và yêu cầu bà thoải mái hơn, tự nhiên hơn.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 1.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 2.

Kiều Trang và mẹ Quốc Trung.

Một điều đáng chú ý là khi mẹ Quốc Trung kể về hôn nhân tan vỡ, Thùy Dương đã rơi nước mắt đồng cảm. Còn Kiều Trang thì tỉnh táo, lạnh lùng chứ không khóc như Thùy Dương. Sau khi xem xét, đánh giá kỹ càng, Mẹ Quốc Trung nhận định rằng Kiều Trang là cô gái mạnh mẽ, tự lập, quyết đoán. Theo bà, Kiều Trang là người: "Nâng lên được thì đặt xuống được".

Mẹ Quốc Trung nói rằng Kiều Trang là một mẫu phụ nữ hiện đại, luôn biết mình muốn gì cần gì. Cũng ở Kiều Trang, mẹ Quốc Trung cho rằng bên cạnh những ưu điểm là điều bà lo ngại rằng cô quá mạnh mẽ, quyết liệt nên gia đình cũng có thể chưa phải là lựa chọn số 1 vào thời điểm hiện tại vì Kiều Trang còn 1 năm du học nữa.

Khác với Kiều Trang, Thùy Dương lại để lại một ấn tượng ngược 360 độ trong người phụ nữ này. Thùy Dương được mẹ Quốc Trung đánh giá là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng yếu đuối và luôn mang đến cảm giác cần được che chở, bao bọc. Thùy Dương cũng biểu lộ cho bà thấy rằng hạnh phúc và gia đình đang là sự quan tâm số 1 của cô. Tuy nhiên, Thùy Dương cũng khiến mẹ Quốc Trung nghĩ cô yếu đuối như thế thì làm sao có thể làm chủ gia đình khi kết hôn?

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 3.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 4.

Thùy Dương và mẹ Quốc Trung.

Tiếp đến, Quốc Trung lần lượt đưa Kiều Trang và Thùy Dương đi chơi để trò chuyện riêng. Với Kiều Trang, Quốc Trung đi dạo cùng trên bãi biển trong một chiều mưa. Đây là nơi nhiều kỉ niệm với Quốc Trung vì là nơi ghi hình đầu tiên khi đến Đà Nẵng và giờ lại tay trong tay cùng một cô gái Đà Nẵng tên Trang.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 5.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 6.

Kiều Trang là cô gái khá mạnh mẽ.

Với Thùy Dương thì Quốc Trung lại lựa chọn đưa đi đạp xích lô tại Hội An. Quốc Trung cho rằng đi dạo ngoài phố sẽ thích hợp với cô gái như Thùy Dương hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Quốc Trung quyết định chọn Thùy Dương, đồng thời loại Kiều Trang.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 7.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 8.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 9.

Quốc Trung và Thùy Dương.

Cầm tay Kiều Trang, Quốc Trung chia sẻ về những khoảnh khắc đã có với nhau. Chia sẻ về những cảm xúc những kỉ niệm để thấy rằng đây là một mối quan hệ quý giá. Thế nhưng, cuối cùng anh cũng phải thừa nhận rằng: "Anh đã yêu người khác".

Về phía Thùy Dương, Quốc Trung bộc bạch rằng: "Em không phải đầu tiên mà em là duy nhất". Thế rồi Thùy Dương bật khóc còn Quốc Trung thì nói là sẽ cưới cô gái này làm vợ.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 10.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 11.

Cuối cùng cũng kết thúc: Anh chàng độc thân chọn cô gái khóc lóc với mẹ mình để làm vợ  - Ảnh 12.

Cái kết của Quốc Trung và Thùy Dương.

Vậy là hành trình đầy mệt mỏi của Anh chàng độc thân 2018 đã khép lại. Quốc Trung đã tìm được "chân mệnh thiên tử" là Thùy Dương. Còn khán giả màn ảnh nhỏ cũng được dịp thở phào vì màn bi hài kịch mang tên tìm vợ trên truyền hình cuối cùng cũng kết thúc. Chẳng biết Quốc Trung cảm thấy thế nào chứ khán giả thì đã quá mệt mỏi với trò vờn chuột trong "hậu cung" gồm 24 cô gái của anh.

Chia sẻ