Cuộc sống quá an nhàn, cô gái 9x ở Thái Nguyên quyết tự kinh doanh và tậu chiếc sổ hồng đầu tiên sau 2 năm

Lam Anh ,
Chia sẻ

Sau 2 năm kinh doanh, Đặng Thị Thu (27 tuổi, quê ở Thái Nguyên) đã mua được mảnh đất đầu tiên, trị giá 1,6 tỷ đồng.

"Chiếc sổ hồng này là nhà ở gắn liền với đất, mình mua và cho thuê làm nơi ở hoặc kinh doanh. Thời điểm đó mình mua với giá 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, mình chỉ trả trước được 1,2 tỷ. Còn lại 400 triệu mình tách thành 2 đợt: Đợt 1 chuyển thêm 300 triệu đồng, đợt 2 là 100 triệu đồng. Vì mảnh đất này mình tự mua nên cứ phấn đấu trả dần thôi" - Đặng Thị Thu (sinh năm 1995, quê ở Thái Nguyên) bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tài sản đầu tiên tự mình làm ra sau 2 năm kinh doanh.

Hành trình tậu chiếc sổ hồng đầu tiên sau 2 năm kinh doanh của 9x ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Thu tậu được chiếc sổ hồng đầu tiên vào năm 27 tuổi.

Cuộc sống quá an nhàn, 9x kinh doanh để tự chủ và "trái ngọt" sau 2 năm

Chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi lấy chồng người Nhật và có 1 bé trai 3 tuổi, Đặng Thị Thu cho biết: "Sau khi lấy chồng ở Nhật Bản, mình thu về, chỉ ở nhà và cố gắng sao cho tròn vai mẹ bỉm. Mình được chồng nuôi hoàn toàn nên cũng không có nguồn thu nào khác. Cuộc sống lúc bấy giờ quá an toàn, chồng chu cấp từ A - Z và cũng không đòi hỏi ở mình bất cứ điều gì.

Song, từ khi sinh con xong, mình lại sợ cái cảm giác an nhàn trong sự không an toàn mặc dù mỗi tháng chồng đều cho mình 15 - 20 triệu đồng để tiêu vặt; hàng tháng đưa đi mua quần áo giày dép 1 - 2 lần vào ngày nghỉ; tiền sinh hoạt phí hàng ngày thì chồng và bố mẹ chồng lo 100%.

Thỉnh thoảng chồng mình cũng hay cho tiền để biếu bố mẹ và lo cho em gái đi học. Chưa kể, cứ 3 tháng 1 lần, chồng mình lại đặt vé cho mình về Việt Nam thăm bố mẹ, chị em, bạn bè.

Nhưng sau khi sinh con, mình bị mất tự tin và dần dần mắc trầm cảm lúc nào không hay. Vậy nên mình quyết định kinh doanh.

Mục tiêu ban đầu chỉ là để kiếm thêm tiền tiêu vặt, nếu sửa được nhà cho bố mẹ thì cũng tốt. Nhưng rồi may mắn, mình thực hiện được mục tiêu sửa nhà cho bố mẹ nhanh hơn rất nhiều so với dự định.

Sau đó, mình tiếp tục chăm chỉ làm việc hơn và có thêm 1 khoản tiền lời. Lúc này mình mới nghĩ tới việc mua nhà ở Việt Nam để có cái phòng thân."

Được biết, Thu "chốt sổ" và hoàn tất mọi thủ tục chỉ trong vòng 1 tuần. Khi đó, cô vẫn ở bên Nhật nên đành nhờ bố mẹ đứng tên. Đến tháng 6/2022, Thu mới về Việt Nam để làm giấy tờ chuyển nhượng được.

Đặng Thu cũng chia sẻ thêm, trước khi lấy chồng, Thu vẫn ở Việt Nam nhưng sau đó chuyển qua Nhật Bản cùng chồng. Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, cả gia đình quyết định quay về Hà Nội sinh sống. Vì dù thế nào, cô vẫn muốn sống ở Việt Nam. Như vậy cũng thuận tiện cho việc chăm sóc bố mẹ và đáp ứng được nhu cầu sống của cả gia đình.

"Khi lấy chồng, chồng mình cũng có tặng cho mình 1 căn nhà ở phố Triệu Việt Vương, Hà Nội. Nhưng vì căn đó chỉ rộng hơn 50m2 mà mình thì không thích ở nhà tầng nên chồng mình có thuê thêm 1 căn hộ rộng 100m2 ở Phố Huế để cả nhà ở cho thoải mái sau khi chuyển về Hà Nội" - Thu nói.

Căn hộ ở Hà Nội mà cả gia đình Thu đang ở.

"Cũng may nhờ trời thương và bản thân mình luôn cố gắng chăm chỉ kiên trì với mục tiêu mình đề ra nên sau 8 tháng kinh doanh, mình đưa cho bố mẹ được 400 triệu đồng sửa nhà, tự mua cho mình chiếc túi LV 50 triệu đồng, mua tặng mẹ chồng chiếc máy massage hơn 40 triệu đồng, rồi tiết kiệm cho con trai được gần 200 triệu đồng nữa. Và sau gần 2 năm kinh doanh, mình cũng rinh được chiếc sổ hồng đầu tiên về tay trong sự vỡ òa cảm xúc" - Thu tâm sự.

Bí quyết tiết kiệm để sớm rinh sổ hồng

Vì là lần đầu tiên kinh doanh và cũng khao khát mua rất nhiều thứ bằng đồng tiền tự kiếm được nên Thu cũng như bao người khác, phải đấu tranh rất nhiều với chính bản thân.

"Nhiều lần lướt xem các loại túi xách, mình cũng muốn chạy đua theo thời trang hàng hiệu. Nhưng cuối cùng mình phải kiềm chế bằng cách ngồi viết lại mục tiêu cuộc đời để kéo lý trí mình quay về.

Trong lúc kinh doanh, mình cũng có lúc lên, có lúc xuống, có lúc nghĩ sẽ dừng lại vì đôi khi cũng thấy áp lực đồng tiền tháng này kiếm sao lại không bằng tháng trước, có lúc thấy muốn an nhàn như trước đây.

Nhưng may mà mình có con, con là nguồn động lực khiến mình tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Vì mình muốn sau này con mình lớn lên sẽ luôn tự hào khi nhắc về mẹ, mình muốn chứng minh rằng: 'Con cái là động lực chứ không phải rào cản của các bà mẹ'.

Nhiều người cũng nói sướng vậy có chồng chăm lo vậy sao phải cố gắng làm gì, nhưng mình lại thấy chính vì chồng quá nuông chiều, mình quá ỷ lại vào chồng nên nếu sau này mọi thứ không còn được như hiện tại thì mình lại giống như cây tầm gửi, cây đổ thì mình cũng không tươi tốt được. Nên mình quyết tâm tìm cho bản thân một con đường khác", Thu trải lòng.

Hành trình tậu chiếc sổ hồng đầu tiên sau 2 năm kinh doanh của 9x ở Thái Nguyên - Ảnh 3.

Chiếc sổ hồng đầu tiên của Thu.

Mặc dù may mắn suôn sẻ trong việc kinh doanh, song Thu cũng phải học cách quản lý tài chính và cố gắng rất nhiều để không phung phí tiền bạc, từ đó sớm đạt được mục tiêu.

"Trong quá trình tiết kiệm tiền, mình cũng phải học các khóa học quản lý tài chính cá nhân nhiều lần để không mắc các lỗi trong chi tiêu. Ngoài ra mình cũng thường phải bỏ tiền tiết kiệm ngay sau khi tính ra tiền lời và tích lũy tái đầu tư 1 khoản riêng rồi mới đến chi tiêu.

Được cái mình cũng có chồng hỗ trợ khoản sinh hoạt phí gia đình nên thành ra không phải chi tiêu nhiều.

Còn lại, mỗi tháng mình thường tiết kiệm 50%, tích lũy tái đầu tư khoảng 30% còn lại 20% là tiêu tự do. Sau 1 tháng mà khoản tái đầu tư không cần dùng đến mình sẽ lại bỏ vào tiết kiệm" - Thu bật mí.

Tự ý thức về việc con gái thường hay bị lao vào vòng mua sắm khó tiết chế nên Thu rất cố gắng để làm chủ mục đích chi tiêu của bản thân. Tất cả mọi khoản mua sắm đều được cô tính toán và cân nhắc kĩ lưỡng:

"Bản thân mình rất chú trọng vào tiêu sản và tài sản. Khi mua nhà mình tính để cho thuê nên nó cũng trở thành tài sản và mình vẫn có thể kiếm tiền dựa trên ngôi nhà đó. Còn nếu chạy theo mấy thứ đồ hiệu thì mình rất dễ đi lệch với mục tiêu sống. Và mình thấy lựa chọn nhà đất sẽ là sự đầu tư an toàn nhất, cũng như sẽ cho mình cảm giác thành tựu yên tâm hơn các thứ khác.

Còn xe ô tô thì hiện chưa nằm trong kế hoạch của mình, một phần vì hiện tại tay lái chưa vững. Thay vào đó, 2 vợ chồng mình cũng dự định sẽ mua thêm nhà riêng ở Nhật Bản trong 3 - 5 năm tới".

Ngoài những quan điểm chi tiêu trên, Thu cũng cho biết, bản thân là người luôn đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu.

"Ví dụ như nếu về Nhật Bản chơi cùng con trai thì mình sẽ chi để mua vé hạng thương gia cho con có chuyến bay đảm bảo về sức khỏe và giấc ngủ trên máy bay được tốt hơn" - Thu cho rằng đó cũng chính là 1 trong những bí kíp để cô và gia đình không phải tốn tiền cho những khoản tiền lặt vặt, dễ phát sinh.

Hành trình tậu chiếc sổ hồng đầu tiên sau 2 năm kinh doanh của 9x ở Thái Nguyên - Ảnh 4.

Thu chưa có dự định mua ô tô.

Sau khi gặt hái được thành tựu đầu tiên, Thu cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn rất nhiều.

"Mình cũng thấy may mắn vì tìm lại được chính mình. Mình thấy tự hào về những thành quả của mình đã đạt được.

Và cũng thấy không cần phải đàn ông mới có thể làm được việc lớn, không cần phải là người trí thức học rộng tài cao mới có thể phấn đấu sự nghiệp, dù chỉ là mẹ bỉm toàn thời gian nhưng mình đã làm được điều mà chính mình chưa từng dám mơ. Chỉ hi vọng sẽ có nhiều các bà mẹ bỉm giống như mình - dám đứng lên, dám nỗ lực dám phấn đấu cùng mơ ước để tự do hơn, tự chủ hơn.

Sau khi đạt được những thành tựu của riêng mình, mình thấy cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn, chồng càng lúc càng nể trọng và trân quý vợ. Và đấy cũng là điều mình mong muốn" - Thu hạnh phúc chia sẻ.

Bài viết ghi theo lời kể của nhân vật - Ảnh: NVCC

Chia sẻ