Cuộc sống của cô bé rừng xanh ngoài đời thật, làm bạn với voi châu Phi và chơi cùng báo

,
Chia sẻ

Cô bé Tippi Degre đến từ Pháp đã có tuổi thơ may mắn hơn bao đứa trẻ khác khi được cùng bố mẹ là nhiếp ảnh gia sinh sống tại nhiều nước châu Phi.

Ngồi cạnh một con báo đốm, trông cô bé Tippi Degre không có gì là sợ hãi cả.

Trong khi phần lớn các bậc phụ huynh không dám để con mình chơi cạnh những chú sư tử, hổ, Tippi lại có một tuổi thơ khá khác thường, theo cái cách mà bao người mơ ước.

Cô con gái của 2 nhiếp ảnh gia người Pháp Sylvie Robert và Alan Degre đã có 10 năm đầu đời du lịch vòng quanh châu Phi với cha mẹ. Và trong suốt khoảng thời gian đó, cha mẹ của Tippi đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp của con mình.

Được ví như Mowgli, cậu bé rừng xanh phiên bản đời thực từ cuốn sách "câu chuyện rừng xanh", Tippi cũng đã có tuổi thơ tuyệt vời bên những cánh rừng già châu Phi.

Tippi ngồi với báo đốm

 - Ảnh 1.

Tippi, 6 tuổi ngồi cạnh một con báo trưởng thành thuần hóa mà cô gặp tại Namibia.


Tippi khi mới hơn một tuổi

 - Ảnh 3.


Tippi chơi cùng khỉ tại Namibia

 - Ảnh 5.


Tippi tại đảo chim biển, Nam Phi

 - Ảnh 7.


Cô bé chơi cùng người bạn với 34 tuổi Abu tại Okavango Swamps, Botswana. Chú coi như một "người anh lớn" của Tippi

 - Ảnh 9.


Cô bé nằm trên đất và một con cầy meerkat trèo lên lưng

 - Ảnh 11.


Ngồi chơi với báo đốm

 - Ảnh 13.


Tippi đã cưỡi voi khi cô bé mới 6 tuổi

 - Ảnh 15.


Tại hòn đảo đầy chim cánh cụt, Namibia

 - Ảnh 17.


Chơi với cầy meerkat 

 - Ảnh 19.


Với Tippi, chơi đùa với động vật hoang dã đã là một phần tuổi thơ của cô bé

 - Ảnh 21.


Tippi cưỡi chú đà điểu Linda tại Nam Phi

 - Ảnh 23.


Chơi đùa với một con trăn đá

 - Ảnh 25.


Học cách săn bắn với người thổ dân tại Namibia

 - Ảnh 27.


Uống nước với người thổ dân

 - Ảnh 29.


Cuốn sách "Tippi, cuốn về châu Phi của tôi" viết về tuổi thơ của cô bé

 - Ảnh 31.

Chia sẻ