Bé trai tự kỷ bật khóc nức nở khi bị cô giáo giật mic trước khi kịp nói trên sân khấu

Theo Kênh 14/Tri Thức Trẻ,
Chia sẻ

Trong bài phát biểu tại lễ Tạ Ơn, trường tiểu học Nutter Fort, West Virgina, Mỹ, cậu bé tự kỷ 6 tuổi Caleb đã bị cô giáo giật mic ngay khi chuẩn bị nói trên sân khấu.

Mới đây, cậu bé 6 tuổi tự kỷ đã bật khóc trong lễ Tạ ơn tại trường sau khi một giáo viên giật microphone khi em đang chuẩn bị phát biểu.

Cụ thể, Caleb đang đóng vai một chú gà tây trong vở kịch tại trường tiểu học Nutter Fort, Harrison County, West Virginia, Mỹ và cậu bé đang chuẩn bị nói lời thoại của mình "gobble gobble" (tiếng kêu của gà tây).

 - Ảnh 2.
Cậu bé bật khóc khi bị cô giáo giật mic.

Tuy nhiên, khi cậu đang bước lên để nói thì giáo viên giật chiếc mic xuống. Caleb chỉ kịp hét lên "không" rồi sau đó bật khóc nức nở trước mặt toàn bộ người xem.

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều bậc phụ huynh đã thể hiện thái độ giận dữ và cho rằng đó là một hành vi hết sức thô lỗ.

"Đây là con trai tôi trong lễ Tạ ơn. Caleb là cậu bé cuối cùng trong vở kịch. Con trai tôi cũng là một trẻ tự kỷ", cha cậu bé chia sẻ trong đoạn vide.

"Thằng bé có một trái tim vĩ đại và luôn vui vẻ. Và đây là cách mà giáo viên đối xử với con trai tôi".

Trên Facebook của mình, mẹ của Caleb, chị Riddle cũng chia sẻ cảm xúc của mình khi xem xong đoạn video đó.

"Tôi rất háo hức để xem phần trình diễn của Caleb. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô giáo kia giật mic từ con trai đã khiến tôi bật khóc.

Con trai tôi hơi khác mọi người một chút nhưng tôi biết thằng bé rất tốt và nó rất yêu mọi người. Có vấn đề gì không nếu nó chỉ muốn nói "goble goble"? nó chỉ đóng vai một con gà tây thôi mà?".

Tuy nhiên, chưa rõ xem liệu có phải giáo viên đó cướp mic của cậu bé hay chỉ vô tình lấy mic vì nghĩ rằng không có ai nói tiếp theo. Hiện tại, phía nhà trường vẫn chưa có bình luận gì về vụ việc.

Chia sẻ