Mới 20 tuổi, cô gái này đã chịu đủ bi kịch đắng cay: Chồng nghiện ngập đi tù, bố bạo hành gãy xương mũi

Minh Khôi,
Chia sẻ

Những lời kể chứa đầy nỗi đau đớn khi kể về chuỗi ngày tuổi thơ sống trong đòn roi bị chính cha ruột của mình bạo hành mỗi khi ông uống rượu say cho đến khi lập gia đình, có con nhỏ mà vẫn sống trong đau đớn của D. khiến ai nấy xót xa.

Cách đây chưa lâu, mạng xã hội truyền tay nhau chia sẻ hình ảnh của một cô gái bị đánh đập, máu me khắp khuôn mặt khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa.

Trên bức ảnh là dòng tâm sự, cô gái viết: "Có ai bị cha ruột bạo hành như em không ạ? Từ nhỏ đến giờ? Cứ say về đánh con cái. Không chịu nuôi con. Đến nỗi mẹ em phải bỏ đi. Nhà cửa chưa chia, cũng gần 10 năm nay rồi. Cha em muốn giành nhà nên mẹ bảo em ở với cha, còn 2 đứa em em thì đứa với mẹ, đứa đi làm, không đứa nào ở với cha cả. Em cũng đã có con nhưng vẫn bị cha đánh gãy xương mũi.

Mới 20 tuổi, cô gái này đã chịu đủ bi kịch đắng cay: Chồng nghiện ngập đi tù, bố bạo hành gãy xương mũi - Ảnh 1.

Bài viết của cô gái bị chính cha đẻ bạo hành khiến dân mạng xót xa. Ảnh chụp màn hình.

Em vừa nhập viện lúc tối hôm qua. Nay mới tỉnh táo để kể mọi người nghe. Cha em đánh đuổi em ra khỏi nhà, nhưng em bảo là không đi. Rồi cha tát, cứ mỗi lần cha hỏi em trả lời là bị tát như vậy liên tục. Em mới chụp tay cha lại bảo cha đừng đánh em nữa cha cũng thẳng đầu vào mũi em làm máu mũi chảy ra rất nhiều. Bác sỹ bảo trên 11% có thể kiện rồi. Em phải nên làm như thế nào ạ mọi người! Tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Ai cũng phẫn nộ và lên án trước việc làm thô bạo của người cha đồng thời khuyên cô nên dọn ra ngoài sống.

Mới 20 tuổi, cô gái này đã chịu đủ bi kịch đắng cay: Chồng nghiện ngập đi tù, bố bạo hành gãy xương mũi - Ảnh 2.

Nhìn ảnh cô gái với khuôn mặt máu me be bét khiến hội chị em không thể cầm lòng.

Tài khoản H.L bình luận: "Mình không hiểu cha bạn nghĩ gì, có thể do rượu điều khiến nhưng cũng có thể do bản thân cha bạn có vấn đề về thần kinh hay tâm lý. Mình nghĩ rằng bạn nên chuyển đi nơi khác sống, sống thế này mãi chịu sao nổi, còn ảnh hưởng tâm lý các con".

"Ôi, sao lại ác thế này, thương bạn quá. Dọn đi nơi khác sống đi bạn ơi, bạn cũng chẳng cần kiện cáo làm gì cả. Dù gì ông ấy cũng là bố đẻ ra bạn. Bạn cứ chuyển đi, sau này ông ấy hiểu ra sẽ ân hận thôi. Mong bạn bình an", tài khoản L.L xót xa.

Liên hệ với chủ nhân đoạn tâm sự trên, T.N.D tâm sự: "Em sinh năm 1997, hiện tại em đang rất đau đớn không biết nên làm thế nào. Chính vì không thể chịu đựng thêm nữa em mới quyết định nói hết cho mọi người biết. Hiện em đang nằm viện cách nhà vài km thôi, nhưng cha cũng không ngó ngàng xem em sống chết thế nào. Cha đánh em liên tục, cứ rượu vào là đánh nhưng đây là lần em bị cha đánh nặng nhất".

Cũng theo bạn T.N.D chia sẻ, từ bé D. đã bị cha đánh đập mỗi khi rượu say, lý do đánh đập của cha cô gái này cũng rất vô lý. Ông mượn rượu để đánh, cãi lại một câu càng đánh. Cuộc sống của cô rơi vào bất hạnh. Bi kịch càng lớn khi chính mẹ đẻ D. không chịu đựng được đã dắt díu 2 em bỏ nhà đi, để lại D. trong căn nhà với người cha cục cằn, thô lỗ.

Những tưởng lấy chồng xong, cuộc sống của D. sẽ đỡ khổ cực hơn, nhưng chồng nghiện, đi tù, cuộc sống khó khăn khi một mẹ, một con còn thơ dại, D. lại phải dắt díu nhau về tá túc tại nhà ông ngoại. Kể từ đây, lại là một chuỗi ngày D. sống trong bạo hành, đau đớn từ thể xác đến tinh thần: "Sống với cha đẻ nhưng khổ cực muôn phần, cả tháng cha chỉ đưa cho em vỏn vẹn vài trăm đi chợ, chưa kể nhiều lần mắng mỏ, đánh đập. Mẹ con em rất sợ

Hiện tại chồng em cũng đang ngồi tù còn con trai em đang bé quá. Thực sự bây giờ em cảm thấy rất bế tắc và đau khổ lắm. Đến bây giờ em vẫn hoảng sợ về sự việc vừa xảy ra, em chỉ mong cha đừng bạo hành mẹ con em nữa. Em ám ảnh và sợ hãi lắm, sau lần này có lẽ em sẽ dọn ra ở riêng", T.N.D nghẹn ngào.

Chia sẻ