Cuộc đời buồn của chị chồng Nữ hoàng Anh: Diện mạo đẹp tựa nữ thần và sự cố không ngờ trên máy bay chôn vùi tất cả

Diệp Lục,
Chia sẻ

Sở hữu vẻ đẹp diễm lệ nhưng cuộc đời nàng công chúa ấy lại kết thúc trong bi thương.

Công chúa Cecilie của Hy Lạp và Đan Mạch (1911-1937) là thành viên hoàng gia gây nhiều tiếc nuối nhất trong lịch sử. Bà sở hữu vẻ đẹp kiều diễm, khí chất hơn người nhưng cuộc đời của công chúa lại trải qua vô vàn thăng trầm để rồi kết thúc trong một thảm kịch máy bay.

Đời thăng trầm của công chúa

Công chúa Cecilie sinh ngày 22/6/1911 ở Hy Lạp. Cha bà là Vương tử Andrew của Hy Lạp và Đan Mạch, mẹ là Công chúa Alice xứ Battenberg. Bà là chị gái thứ 3 của Hoàng tế Philip, chồng Nữ hoàng Anh. Cha đỡ đầu của bà chính là Vua George V đến từ Vương quốc Anh.

Cecilie trải qua tuổi thơ ấu hạnh phúc bên gia đình. Càng lớn bà càng trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn. Tuy nhiên sau đó, chiến tranh xảy ra liên miên khiến bà cùng gia đình phải di chuyển đến nhiều nơi ở khác nhau. Về sau họ chuyển đến Pháp sinh sống vào năm 1922. 7 năm sau, cuộc đời của nàng công chúa Cecilie bước sang trang mới.

Cuộc đời buồn của chị chồng Nữ hoàng Anh: Diện mạo đẹp tựa nữ thần và sự cố không ngờ trên máy bay chôn vùi tất cả - Ảnh 1.

Công chúa Cecilie thời con gái.

Cuộc đời buồn của chị chồng Nữ hoàng Anh: Diện mạo đẹp tựa nữ thần và sự cố không ngờ trên máy bay chôn vùi tất cả - Ảnh 2.

Khi trưởng thành Cecilie sở hữu nhan sắc kiều diễm.

Cecilie bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Đại Công tước Georg Donatus xứ Hesse. Cặp đôi quen biết nhau thông qua sự giới thiệu của họ hàng. Vào thời điểm đó, mẹ của công chúa mang bệnh về sức khỏe tinh thần khiến bà nhập viện điều trị. Gia đình Cecilie trở nên khó khăn hơn, họ buộc phải dựa vào sự hỗ trợ từ họ hàng bên ngoại. 

Sau khi kết hôn với Georg Donatus vào năm 1931 trong một hôn lễ giản dị, Công chúa Cecilie chuyển đến Darmstadt, nước Đức để sinh sống. Tại đây, bà lần lượt sinh hạ 3 người con là Vương tử Ludwig (1931–1937), Vương tử Alexander (1933–1937) và Công chúa Johanna (1936–1939), trước khi mang thai đứa con thứ tư vào năm 1937.

Cecilie xinh đẹp trong ảnh cưới giản dị.

Cuộc đời buồn của chị chồng Nữ hoàng Anh: Diện mạo đẹp tựa nữ thần và sự cố không ngờ trên máy bay chôn vùi tất cả - Ảnh 4.

Vợ chồng Công chúa Cecilie và hai người con.

Vụ tai nạn thương tâm

Ngày 16/11/1937, thời điểm bà Cecilie đang mang thai 8 tháng thì bất ngờ một sự cố xảy ra, chôn vùi tổ ấm hạnh phúc của nàng công chúa xinh đẹp. Khi ấy bà cùng chồng, 2 con trai và mẹ chồng, nữ Đại Công tước Eleonore rời Darmstadt đến London dự đám cưới Vương tử Louis. Đây là người em chồng của bà Cecilie còn bố chồng công chúa đã qua đời vào tháng 10 năm đó vì căn bệnh hiểm nghèo.

Cuộc đời buồn của chị chồng Nữ hoàng Anh: Diện mạo đẹp tựa nữ thần và sự cố không ngờ trên máy bay chôn vùi tất cả - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Chiếc máy bay chở họ đến Anh đã bất ngờ gặp sự cố. Nó bị bốc cháy và đâm xuống đất sau khi va vào một ống khói nhà máy gần Ostend, Bỉ. Không một ai trên máy bay sống sót. Thi thể của các nạn nhân xấu số được tìm thấy trong đống đổ nát.

Một cuộc điều tra chính thức của Bỉ đã đưa ra kết luận rằng, vào thời điểm đó, Công chúa Cecilie đã sinh non giữa chuyến bay. Vì vậy, các phi công đã nỗ lực hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu. Công chúa Cecilie được chôn cất cùng chồng và 3 con ở Darmstadt. Khi ấy, Vương tử Louis nén đau thương để hoàn thành lễ cưới, ngay sau đó các vị khách đều chuyển sang mặc áo tang và một buổi lễ tưởng niệm đã được diễn ra. 

Cuộc đời buồn của chị chồng Nữ hoàng Anh: Diện mạo đẹp tựa nữ thần và sự cố không ngờ trên máy bay chôn vùi tất cả - Ảnh 6.

Lễ tang của gia đình Công chúa Cecilie.

Con gái duy nhất của vợ chồng Cecilie là Johanna (khi ấy mới 14 tháng tuổi), người may mắn không đi trên chuyến bay xấu số đã được Vương tử Louis và vợ nhận nuôi. Mặc dù vậy, cô bé Johanna cũng qua đời 2 năm sau đó vì bệnh hiểm nghèo và được chôn cất cùng gia đình mình. 

Vụ tai nạn máy bay thương tâm trong lịch sử hoàng gia đã được tái hiện lại trong loạt phim tài liệu mang tên Mémoires d'exil (1999) của Frédéric Mitterrand. Số phận bi thương của nàng công chúa xinh đẹp cùng gia đình cũng được kể lại trong cuốn tiểu thuyết A Matter of Honor của Jeffrey Archer (1986).

Cuộc đời buồn của chị chồng Nữ hoàng Anh: Diện mạo đẹp tựa nữ thần và sự cố không ngờ trên máy bay chôn vùi tất cả - Ảnh 7.

Nàng công chúa sở hữu nhan sắc kiều diễm nhưng cuộc đời tràn đầy bi thương.

Nguồn: Salonprivemag, Littlethings

Chia sẻ