Cuộc chiến ngang ngửa giữa vợ và bồ

Lan Duyên,
Chia sẻ

Lòng chị đau như cắt nhưng vì bản tính vốn mạnh mẽ, chị không khóc bù loa như những người phụ nữ khác mà âm thầm bắt đầu kế hoạch “tác chiến”…

Để ý thấy rằng chồng mình dạo này hay đi công tác thường xuyên hơn và thường mượn cớ mệt mỏi để tránh chuyện “yêu” đã làm chị Thoa ngờ ngợ. Bạn bè chị thì thầm đánh tiếng chị nên cảnh giác nhưng vì chị nghĩ vợ chồng đã có hai mặt con với lại chị cũng không làm gì khiến anh phải “chán cơm thèm phở”. Nhưng mọi lòng tin như sụp đổ khi chị vô tình đọc được tin nhắn của người tình cho chồng với nội dung đầy sướt mướt, hứa hẹn đi du lịch Nha Trang mà anh vừa nói với chị hai ngày nữa sẽ đi công tác. Mặc dù đau đớn khi biết chồng đã phản bội mình, nhưng vì tính vốn mạnh mẽ, chị kìm nén cơn ghen và lập ra kế hoạch tác chiến lâu dài để giành lại chồng mình thay vì buông xuôi trong đau khổ.

Quyết giữ chồng bằng mọi cách

Đêm anh đi công tác, mặc dù đau đớn khi biết chồng sắp sà vào lòng người đàn bà khác nhưng chị vẫn vui vẻ thu xếp gọn đồ đạc vào vali cho chồng và không quên bỏ kèm thêm vài cái "áo mưa" và nói vọng ra với chồng: “Anh ơi, đi công tác mà có gặp em nào đẹp thì cũng phải cẩn trọng, em bỏ 'vũ khí' vào cho anh rồi đấy nhé!”.

Mặc dù hơi giật mình vì thái độ lạ của chị nhưng anh vẫn đinh ninh rằng vợ không thể nào biết được chuyện "ăn chả" của anh nên cũng giả lả: “Anh thì chỉ có em thôi, em cứ lo vớ vẩn!”. Nghe chồng hồn nhiên đáp, chị chỉ cười chua chát và không nói gì. Tiếp đến chị bắt đầu tìm hiểu về người phụ nữ kia trong suốt thời gian anh đi "công tác" với cô ả. Qua bạn bè và đồng nghiệp của chồng, chị đã tìm được ngọn nguồn mối chuyện tình ái của chồng. Có được nick chat và số điện thoại của cô ả, chị ép nick yahoo của cô ta rồi bắt mua một sim điện thoại mới để bắt đầu "tác chiến".
 

Đầu tiên, chị vờ như ép nick nhầm cô ta và khơi mở cô ta trò chuyện. Một tháng sau đó, cô ta đã dường như tin tưởng chị và bắt đầu chia sẻ về đời sống cá nhân của mình. Chị cũng giả vờ rằng chị có chồng và bị chồng "cắm sừng" nhưng chị chẳng thấy gì là đau khổ, những lần chồng đi công tác chị còn bỏ bao vào vali cho chồng. Chị nói với cô ta: “Đàn ông ai cũng cả thèm chóng chán, chỉ có vợ con là nhất, nên chị chẳng đau khổ gì vì chồng chị sẽ không bao giờ dám bỏ chị”.

Sau đó cô ta cũng tỏ ra thông cảm và chia sẻ rằng cô ta cũng quen một người có vợ, vì cô ta đẹp nên đàn ông bu quanh rất nhiều, nhưng cô sẽ mau chán thôi. Mặc dù đau đớn và khinh thường cô gái cướp chồng, phá hoại hạnh phúc của mình nhưng chị vẫn như thở phào nhẹ nhõm trước mối quan hệ chưa đi đâu vào đâu của chồng và nhân tình.

Tiếp theo chị chia sẻ với chồng về người bạn mới và kể về cuộc sống của cô ta cũng như những lời cô ta nói về những người đàn ông. Chồng chị có vẻ tỏ ra khinh khỉnh khi nghe chị kể, có lúc anh còn nói: “Loại hư hỏng, em đừng chơi nữa”. Chị cười nhếch mép vì thái độ của chồng, đã đến lúc chị giành lại được chồng và làm cô ả bẽ mặt.

Bồ và vợ - ai cao tay hơn?

Lập kế hoạch là thế nhưng chị không thể ngờ rằng mọi nỗ lực của chị đều nằm trong dự trù của người đàn bà đã lôi kéo chồng chị. Với danh nghĩa bạn mới quen, chị hẹn nàng tình nhân của chồng đi uống cafe với vợ chồng chị.

Không hiểu bằng cách nào, ả nhân tình của chồng chị biết được việc chị điều tra về mối quan hệ của cô ả với anh chồng. Đang đà chán chường và muốn "đá bay" anh nhân tình ngờ nghệch, sợ vợ, cô ta cũng ngấm ngầm vạch sẵn kế sách để "chơi bài ngửa" cùng chị vợ. Bởi có làm như thế cô nhân tình mới có thể có cớ để vừa để thoát khỏi anh chồng, vừa không bẽ mặt vì đòn đánh ghen của bà vợ...

Ba người gặp nhau, anh chồng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô tình nhân lại tay bắt mặt mừng với vợ mình... anh luống cuống, sỡ hãi không nói nên lời. Trước bộ dạng của chồng, chị tỏ ra đắc thắng, liếc ánh nhìn sắc như lưỡi dao về phía chồng nhưng vẫn vờ giới thiệu "cô bạn mới" với chồng. Trong khi đó cô nhân tình làm bộ mặt như đau khổ, lúng túng thi thoảng liếc nhìn như khổ sở van nài anh chồng...

Được một phen kinh hồn bạt vía, những tưởng sẽ phải chịu chứng kiến cảnh hai người đàn bà xông vào xâu xé lẫn nhau nhưng không, mọi chuyện diễn ra rất "ấm êm" khi chị và cô nhân tình của chồng thi nhau đấu trí, dành những lời bóng gió cho nhau.... Cả hai rời quán cafe, mỗi người một vẻ đắc thắng riêng.

Đoán biết được việc vợ đã rõ mười mươi chuyện "nem phở" của mình, anh chồng quỳ móp xuống chân chị mong vợ tha thứ. Dù đắc thắng vì vạch được bộ mặt thật của chồng nhưng chị vẫn rất bẽ bàng, đau khổ và có phần căm ghét người chồng nên chị quyết định li thân một thời gian.

Chia sẻ