Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giáo viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trên mạng xã hội vừa mới xuất ghi lại buổi chia tay của hàng trăm học sinh và thầy cô trường THPT Hoa Lư (Ninh Bình) với thầy hiệu trưởng.

Theo thông tin được đăng tải, thầy Nguyễn Trọng Khánh - Hiệu trưởng trường THPT Hoa Lư nhận quyết định chuyển công tác về trường THPT Gia Viễn B vẫn làm Hiệu trưởng. Để tỏ tấm lòng cảm ơn, mộ mến người thầy đức độ, các giáo viên và học sinh của trường này đã tổ chức một buổi chia tay trang trọng và đẫm nước mắt chẳng khác nào so với buổi chia tay GS Nguyễn Anh Trí.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 1.

Các giáo viên và học sinh chia tay thầy hiệu trưởng dưới mưa

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 2.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 3.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 4.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 5.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, tận tụy với công việc và gần gũi thân thiện với tất các giáo viên, học trò. Cùng với nhiều thành tích vượt trội đưa ngôi trường phát triển vượt bậc, thầy Khánh được các đồng nghiệp và học trò yêu mến, ngưỡng mộ.

Có lẽ, đó chính là lí do mà ngày 30/9 vừa qua, cả không gian trường THPT Hoa Lư ngập tràn trong nước mắt của sự tiếc nuối.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 6.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 7.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 8.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 9.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 10.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 11.

Các em học sinh đã giăng các băng rôn được trang trí lộng lẫy bằng những câu khẩu ngữ và biểu tượng vô cùng xúc động.

"Chúng em yêu thầy, chúng em cảm ơn thầy vì tất cả", "mãi yêu thầy", "chúc thầy công tác tốt"…

Hôm chia tay thầy Khánh cũng đặc biệt, trời có mưa từ đầu buổi lễ cho đến khi kết thúc thì lại là lúc trời tạnh ráo. Thế nhưng, mọi hoạt động tổ chức buổi chia tay tình đồng nghiệp, tình thầy trò vẫn diễn ra dưới nhưng cơn mưa với nhiều cảm xúc thật khó tả hòa nhịp theo tiếng nhạc của bài hát "Bụi phấn" khiến nhiều người bật khóc nức nở.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 12.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 13.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 14.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 15.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 16.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 17.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 18.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 19.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của hàng trăm giao viên, học trò với thầy hiệu trưởng dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 20.

Thầy Khánh chia tay học trò với nhiều cảm xúc

Sáng 4/10, PV đã có cuộc trao đổi với thầy Nguyễn Trọng Khánh - Hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn B. Thầy Khánh vẫn chưa hết bồi hồi chia sẻ: "Hiện nay tôi đã về công tác tại trường THPT Gia Viễn B. Tôi về công tác tại trường THPT Hoa Lư từ năm 2008, đó cũng không phải thời gian quá dài nhưng cũng không quá ngắn để tôi có những kỷ niệm đẹp nhất với mái trường này."

Thầy xúc động nói tiếp: "Thực sự, trong buổi lễ chia tay ngày 30/9 vừa qua tôi rất bất ngờ và xúc động với những tình cảm mà học sinh dành cho mình. Đời người lái đò có cần gì hơn thế. Tôi chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn thầy cô, cảm ơn các em tại THPT Hoa Lư yêu dấu. Tôi sẽ nhớ mãi những tháng ngày nơi đây". Thầy Khánh nói.

Cũng đúng vào dịp này, Sự kiện GS Nguyễn Anh Trí - nguyên Viện trưởng Viện huyết học truyền máu TW nghỉ hưu trở thành một hiện tượng khá đặc biệt. Bởi lẽ, trong suốt 30 năm công tác trong nghề, 14 năm lãnh đạo Viện, GS Trí luôn nhận được sự mến mộ của hàng nghìn cán bộ nhân viên và bệnh nhân yêu mến.

Chia sẻ