Cụ ông già nhất thế giới có con ở tuổi 101 gây sốc

Minh Lý,
Chia sẻ

Một cụ ông tại Brazil đã trở thành người đàn ông già nhất thế giới khi sống đến độ tuổi 131 tuổi và có con ở tuổi 101.

Sách Kỷ lục Guinness đã từng ghi nhận Yasutaro Koide 112 tuổi đến từ Nhật Bản là người cao tuổi nhất còn sống hiện nay và một công dân Pháp có tên Jeanne Calment, qua đời ở tuổi 122 vào năm 1997 là người giữ kỷ lục sống lâu nhất trên thế giới.

cu-ong-gia-nhat-the-gioi
Cụ ông Joao de Souza Coelho đã bước sang tuổi 131.

Tuy nhiên những bức ảnh của cụ ông Joao de Souza Coelho cùng với giấy khai sinh của ông do nhân viên an sinh xã hội ở Acre, phía bắc Brazil đăng tải trên các trang mạng xã hội mới đây đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Theo tờ giấy khai sinh trên bức ảnh được đăng tải, ông Joao sinh ngày 10/3/1884 tại thành phố Meruoca, Ceara, cách hơn 3.200km về phía đông bang Acre. Brazil. Điều này có nghĩa là năm nay ông Joao đã 131 tuổi.

Một số công chức địa phương tại nơi ông Joao sinh sống thường xuyên đến thăm ông để đảm bảo rằng ông vẫn còn sống, đồng thời đăng tải những thông tin về ông này trên trang mạng xã hội Facebook nhằm kêu gọi các nhà chức trách xác nhận và làm thủ tục để ông Joao được ghi tên trong Sách Kỷ lục Guinness.

cu-ong-gia-nhat-the-gioi
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ông Souza Coelho có con gái năm nay mới 30 tuổi, đồng nghĩa với việc ông có con ở tuổi 101.

Báo chí Brazil cho biết ông Joao de Souza Coelho, 131 tuổi sống với người vợ 62 tuổi và một cháu gái 16 tuổi trong ngôi làng có tên Estirao do Alcantara, cách Sena Madureira, một đô thị ở trung tâm Acre 30 phút đi tàu.

Cirlene Souza, con gái của ông người đàn ông được cho là già nhất thế giới nói với một tờ báo: "Có những lúc bố tôi rất sáng suốt nhưng đôi khi ông còn chẳng nhận ra chúng tôi là con của ông". Cô Cirlene Souza năm nay mới chỉ 30 tuổi, điều này có nghĩa là nếu việc ông Joao 131 tuổi là sự thật thì cô Souza được sinh ra lúc bố của cô đã 101 tuổi.

cu-ong-gia-nhat-the-gioi
Tờ giấy khai sinh của ông Souza cho thấy ông sinh vào ngày 10/03/1884.

Phản ứng trước những nghi ngờ của dư luận, cô Cirlene Souza nói thêm: "Bạn thấy mọi thứ rồi đấy, có những người chỉ trích và cho rằng đó chỉ là một lời nói dối. Điều này đôi khi khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm vì các chuyên gia đã kiểm tra tất cả tài liệu và họ không thấy sự bất thường nào".

Cirlene Souza cũng chia sẻ thêm, cách đây 6 năm, ông Joao đã từng bị đột quỵ nhưng sau đó ông vẫn có thể ăn ba bữa trong một ngày. Món ăn ưa thích của Joao là cơm, cá, và thịt, chỉ có một món duy nhất mà ông không bao giờ ăn là feijao, một món ăn địa phương.

cu-ong-gia-nhat-the-gioi
 Giấy tờ cá nhân của ông Joao de Souza Coelho.

Ông Kennedy Afonso, người đã đăng tải những bức ảnh và thông tin về ông Joao trên mạng xã hội cho biết: "Tôi đã hỏi một trong những người con của ông cụ và cô ấy nói rằng chưa từng có ai đến phỏng vấn và đưa tin, điều này làm tôi rất ngạc nhiên".

Trước đó, ở Ấn Độ, người dân cũng xôn xao về trường hợp của cụ ông Mahashta Murasi, sống đến 179 tuổi. Ông Mahashta Murasi có đầy đủ tài liệu, chứng minh thư, giấy chứng nhận sinh năm 1835 nhưng ông không có bạn vì họ đều đã qua đời từ rất lâu rồi. 

Thậm chí cả đứa cháu nội của ông cũng vừa qua đời một năm trước. Do đó người ta cũng không có cách nào để hỏi thêm được những câu chuyện về cụ ông sống đến 179 tuổi tự nhận rằng "thần chết đã quên tôi".

(Nguồn: Daily Express)
Chia sẻ