Cụ bà 85 tuổi sẵn sàng đi du lịch cùng trời cuối đất với cô cháu gái, mặc kệ có ra sao vẫn luôn chụp ảnh rất “ngầu” và thần thái như một vlogger

Nhân Mã,
Chia sẻ

Huyền Trang đã đưa bà đi du lịch xa như một cách để thể hiện tình yêu thương với bà.

Tuổi thơ ai cũng từng bị bố mẹ đánh đòn và ký ức còn lưu lại có lẽ chính là những lần ông bà đưa tay ra kéo chúng ta về phía họ để tránh khỏi trận roi khét lẹt giã xuống. Cứ như thế, chúng ta lớn lên bằng tình yêu thương của những mái đầu bạc nhưng chưa bao giờ thôi lo lắng, thổn thức cho con cháu.

Bởi vì như vậy, nên những đứa cháu luôn muốn thể hiện tình yêu thương với ông bà bằng nhiều cách. Đứa thì cho tiền, đứa thì mua quà và có đứa thì đưa ông bà đi du lịch. Như cô gái Lưu Huyền Trang dưới dây chẳng hạn, cô đã tặng người bà thân thương của mình món quà ý nghĩa nhất tuổi trẻ của cô là chuyến du lịch châu Âu với những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Cô gái dành cả thanh xuân đưa bà ngoại đi du lịch châu Âu, khi về có thêm cả bầu trời kỷ niệm  - Ảnh 1.

Lưu Huyền Trang đưa bà đi du lịch châu Âu.

Cô gái dành cả thanh xuân đưa bà ngoại đi du lịch châu Âu, khi về có thêm cả bầu trời kỷ niệm  - Ảnh 2.

Đây là món quà ý nghĩa nhất cô có được để cho bà.

Trang kể lại rằng năm nay bà đã 85 tuổi nên việc đi xa sẽ có đôi chút ái ái ngại nhưng cô vẫn quyết tâm đề nghị bà, ai ngờ bà đồng ý luôn. Trước ngày làm visa, sức khỏe của bà hoàn toàn bình thường nhưng đến hôm bay bà lại bị áp huyết cao nên cả nhà cũng rất lo. Tuy nhiên, bù lại bà rất hào hứng nên hai bà cháu vẫn tiếp tục lên đường.

"Mình có gia đình và còn phải đi làm nữa nên thời gian cũng hạn hẹp lắm. Nhưng mình yêu bà và tự nhủ nhất định phải đưa bà đi đây đó nên là được bố mẹ ủng hộ một cái là mình phải làm luôn. Mình cũng không mất quá nhiều thời gian để lên kế hoạch cho chuyến đi để đời này đâu".

Cô gái dành cả thanh xuân đưa bà ngoại đi du lịch châu Âu, khi về có thêm cả bầu trời kỷ niệm  - Ảnh 3.

Trang có gia đình và con nhỏ nhưng vẫn đưa bà đi chơi.

Cô gái dành cả thanh xuân đưa bà ngoại đi du lịch châu Âu, khi về có thêm cả bầu trời kỷ niệm  - Ảnh 4.

Ảnh chụp của bà ở châu Âu.

Trang kể, bà dù cao tuổi nhưng tính vẫn rất thanh niên. Bà nói chuyện hài hước và lại thích chụp ảnh nữa. Chính bởi vậy cho nên album ảnh sau khi đi châu Âu về của Trang vô cùng phong phú và "bá đạo". Khi xem ảnh, thật chẳng ai có thể tưởng tưởng tượng nổi bà đã 85.

Được biết, chuyến đi châu Âu lần này cùng với Trang là lần thứ hai bà ra nước ngoài. Cách đây 7 năm, bà cũng từng đi Israel nhưng ký ức trong bà cũng phai nhạt đi nhiều.

Cô gái dành cả thanh xuân đưa bà ngoại đi du lịch châu Âu, khi về có thêm cả bầu trời kỷ niệm  - Ảnh 5.

Đây là lần thứ hai bà ngoại của Trang ra nước ngoài.

Cô gái dành cả thanh xuân đưa bà ngoại đi du lịch châu Âu, khi về có thêm cả bầu trời kỷ niệm  - Ảnh 6.

Lịch trình đi chơi của hai bà cháu bắt đầu ở Ý rồi sau đó sang Pháp và tổng cộng kéo dài 15 ngày. Trang xác định chi phí hết khoảng 90 triệu/người vì cô mong muốn được đưa bà đến những nhà hàng ăn ngon nhất, nơi vui chơi đẹp nhất. Trước đó, hồi tháng 4 Trang cũng đã đi châu Âu một lần cùng với người chị cho nên mới biết cách để dẫn bà đi một cách dễ dàng hơn.

Bà ngoại Trang là người sùng đạo nên Trang đưa bà đến cả những nơi có ý nghĩa tâm linh: "Ở Ý thì mình đưa bà đi Roma- La Spezia (Cinque Terre) - Pisa. Sang Pháp thì mình đưa bà đi Paris - Normadi - Lộ Đức. Mình cũng có viết thư gửi sang Roma để đăng ký dự lễ Đức Giáo Hoàng, khi họ xác nhận mình tìm hiểu các tips để đưa người lớn tuổi đi và đặt vé.

Sau khi được dự lễ, bà vui sướng bảo với mình: "Chuyến đi này bổ ích và ý nghĩa chưa từng có, lẽ ra bà chỉ sống đến 90 tuổi mà cảm giác bây giờ như sống đến 100". Thấy bà vui mình cũng hạnh phúc lắm".

Cô gái dành cả thanh xuân đưa bà ngoại đi du lịch châu Âu, khi về có thêm cả bầu trời kỷ niệm  - Ảnh 7.

Tấm ảnh chụp "bá đạo" của bà ngoại Trang.

Cô gái dành cả thanh xuân đưa bà ngoại đi du lịch châu Âu, khi về có thêm cả bầu trời kỷ niệm  - Ảnh 8.

Hai bà cháu chụp ảnh ở Pháp.

Khi đi chơi, ngoài phương tiện công cộng như máy bay, tàu hỏa thì Trang chủ yếu đưa bà đi Uber để hạn chế di chuyển. Trang cũng chủ động chia nhỏ quãng đường để bà đi, và ra bến tàu sớm hơn để bà được đi thong thả.

Ngoài ra, Trang cho hay cũng có nhiều người thắc mắc là đi chơi như vậy thì hai con nhỏ ở nhà như thế nào? Trang trả lời rằng, bọn trẻ còn cả cuộc đời để trưởng thành, còn bà thì không còn nhiều thời gian. Bà đã 85 tuổi rồi, lúc nhớ lúc quên thế nên tranh thủ lúc bà còn khỏe thì phải dành thời gian cho bà. Hai em bé Trang nhờ ông bà nội, ngoại chăm sóc.

Những hình ảnh vui chơi của bà và Trang trong chuyến du lịch vừa rồi. 

Chia sẻ