Hà Nội

CSGT cứu sống một cụ già say nắng bị bất tỉnh

Lê Bảo,
Chia sẻ

Do trời quá nắng nóng, cụ Phạm Thị Duy (83 tuổi) đã bị ngất xỉu ở lề đường, rất may sự việc được các đồng chí đội CSGT số 3 đưa vào đồn nghỉ ngơi, cho uống nước giúp cụ tỉnh lại.

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay, tại đường Láng một cụ già bất ngờ bị ngất xỉu, lúc này thượng úy Nguyễn Đức Sơn (đội CSGT số 3, phòng CSGT - Công an TP. Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông thì phát hiện sự việc trên, lập tức thượng úy Sơn đã đưa bà cụ về đồn, cho nghỉ ngơi, tiếp nước khiến cụ tỉnh lại.

cụ già
Cụ Phạm Thị Duy được đồng chí Nguyễn Đức Sơn chăm sóc lúc bất tỉnh nhân sư.

Sau khi tỉnh lại, bà cụ vẫn không thể nhớ được mình là ai, ở đâu cũng như con cái mình. Rất may đến chiều tối, một người dân biết được địa chỉ nhà cụ và đã cùng các đồng chí CSGT đưa cụ về đến tận nhà, bàn giao cho người thân an toàn.

Tại gia đình cụ, chị Phạm Thị Yến là con gái thứ 3 của cụ cho biết: Cụ tên đầy đủ là Phạm Thị Duy (83 tuổi), do tuổi cao sức yếu nên tâm trí cụ bị lẫn, mất trí nhớ và hay đi lang thang. 

Trước hành động đẹp và ý nghĩa của các chiến sỹ CSGT, gia đình cụ Duy đã bày tỏ lời cảm tạ với thượng úy Nguyễn Đức Sơn.
Chia sẻ