Concert đầu tiên của SOOBIN: NSND Huỳnh Tú lên sân khấu ủng hộ con trai, khiến cả khán phòng vỡ òa khi gọi... "con dâu"

Pa Dun,
Chia sẻ

Đây là concert đầu tiên trong sự nghiệp của SOOBIN, nơi anh thể hiện đúng tinh thần “all-rounder” – một nghệ sĩ toàn năng từ biểu diễn, chơi nhạc cụ đến kể chuyện bằng âm nhạc.

Đêm nhạc đánh dấu bước chuyển mình của SOOBIN từ một ca sĩ sở hữu loạt hit ballad đến hình tượng “all-rounder” – nghệ sĩ biểu diễn toàn diện.

Dù chương trình kết thúc muộn hơn so với dự kiến nhưng concert vẫn duy trì được năng lượng cao suốt ba tiếng với gần 10.000 khán giả đứng kín sân khấu Cung Điền kinh Mỹ Đình.

"Vương quốc” âm nhạc riêng của Soobin

Tối 26/5, SOOBIN mở màn live concert đầu tiên trong sự nghiệp bằng một lời chào mang đậm tính biểu tượng: “Welcome to my kingdom”.

Thông điệp này cũng là tuyên ngôn cho toàn bộ concept chương trình – nơi anh làm chủ không gian âm nhạc cá nhân, từ ballad, R&B đến dân gian đương đại.

Concert đầu tiên của SOOBIN: NSND Huỳnh Tú lên sân khấu ủng hộ con trai, khiến cả khán phòng vỡ òa khi gọi...

Dù thời gian kéo dài hơn so với dự kiến (22:30), hàng nghìn khán giả vẫn nán lại với tinh thần cuồng nhiệt, đứng san sát nhau ở khu vực vé đứng và hát vang theo từng giai điệu quen thuộc.

Sân khấu chính được thiết kế nhiều tầng, kết hợp hai sân khấu phụ đặt giữa khu vực khán giả. Trong suốt chương trình, SOOBIN liên tục di chuyển giữa các khu vực, vừa biểu diễn, vừa tương tác – tạo nên không gian ba chiều sống động, không có ranh giới giữa nghệ sĩ và người xem.

Concert đầu tiên của SOOBIN: NSND Huỳnh Tú lên sân khấu ủng hộ con trai, khiến cả khán phòng vỡ òa khi gọi...

Ở chặng đầu, SOOBIN chọn loạt ca khúc đậm chất biểu diễn như Blackjack, Superstar, Heyyy, Luật Anh... Anh không chỉ hát mà còn đu người từ trên không, nhảy vinahouse, chơi keytar, khiến không khí sân khấu "nóng rực" chỉ sau vài tiết mục.

SOOBIN trong phần mở màn

Vũ đạo được dàn dựng công phu với đội hình vũ công đông đảo, sử dụng nhiều đạo cụ và hiệu ứng ánh sáng chuyển động theo từng phân cảnh. Nhiều người nói đùa rằng chưa thấy bao giờ SOOBIN nhảy nhiều đến thế.

Tình cảm, hồi ức và những cái ôm vỡ òa cùng JustaTee

Ở phần giữa chương trình, không khí lắng lại khi SOOBIN thể hiện chuỗi ca khúc ballad như Phía Sau Một Cô Gái, Xin Đừng Lặng Im, Tháng Năm. Đặc biệt, màn song ca Vụt Tan sau hơn 10 năm với JustaTee khiến khán giả vỡ òa.

Chia sẻ của SOOBIN Hoàng Sơn về JustaTee

SOOBIN nghẹn ngào bật khóc khi nhắc lại quãng thời gian được đàn anh dẫn dắt vào giới underground: “Mình có hai người anh – Touliver và JustaTee – đã giúp mình không lạc lối khi mới bắt đầu. Nếu không có họ, sẽ không có SOOBIN hôm nay.” Đáp lại, JustaTee khẳng định dứt khoát: “Nếu tôi ghét thằng này thì muôn đời tôi không xuất hiện ở đây.” Một lời nói ngắn gọn, nhưng khép lại mọi tin đồn “nghỉ chơi” trước đó giữa hai người.

Concert đầu tiên của SOOBIN: NSND Huỳnh Tú lên sân khấu ủng hộ con trai, khiến cả khán phòng vỡ òa khi gọi...

Ngoài JustaTee, các khách mời Tlinh, Rhymastic và Binz cũng góp phần khuấy động không khí. Trong tiết mục Lu Mờ, Tlinh và SOOBIN trình diễn ở hai sân khấu phụ rồi từ từ tiến lại gần, tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt, như kể một câu chuyện bằng vũ đạo.

Concert đầu tiên của SOOBIN: NSND Huỳnh Tú lên sân khấu ủng hộ con trai, khiến cả khán phòng vỡ òa khi gọi...

Sợi dây kết nối cá nhân - gia đình, hiện đại - truyền thống 

Sau chuỗi tiết mục khuấy động, SOOBIN bất ngờ chuyển tông sang không gian văn hóa truyền thống. Anh mời bố – NSND Huỳnh Tú – lên sân khấu cùng chơi đàn bầu, tái hiện hai tiết mục Mục Hạ Vô Nhân và Ngồi Tựa Mạn Thuyền theo phong cách xẩm và dân ca Bắc Bộ.

Concert đầu tiên của SOOBIN: NSND Huỳnh Tú lên sân khấu ủng hộ con trai, khiến cả khán phòng vỡ òa khi gọi...

Khoảnh khắc SOOBIN “phiêu” cùng đàn bầu, hát xẩm giữa không gian sân khấu LED hiện đại, là điểm giao thoa hiếm hoi giữa âm nhạc dân gian và nghệ thuật trình diễn đương đại. Đây cũng là lần đầu khán giả thấy một SOOBIN nghiêng mình về nguồn cội, kết nối với di sản gia đình trên sân khấu lớn.

SOOBIN biểu diễn hát Xẩm khúc Mục Hạ Vô Nhân cùng bố là NSND Huỳnh Tú

“Bố là người truyền cho tôi tình yêu âm nhạc từ nhỏ. Âm nhạc dân tộc không bao giờ cũ, chỉ là chúng ta có dám kể lại theo cách mới không,” SOOBIN nói sau tiết mục.

Không khí trong khán phòng trở nên gần gũi, thân tình khi NSND Huỳnh Tú – bố của SOOBIN – xuất hiện trên sân khấu và thân mật gọi khán giả là “con dâu”.

Khoảnh khắc sâu lắng của concert với những màn khoe khả năng vocal của SOOBIN

Cả khán đài lập tức bật cười và hưởng ứng bằng tiếng hô vang “bố chồng ơi” đầy hào hứng. Sau phần trình diễn, khán giả còn tích cực tham gia thử thách hát karaoke các bản hit của SOOBIN, thậm chí tự tin lên sân khấu biểu diễn dân ca và giao lưu trực tiếp với nam ca sĩ, tạo nên những khoảnh khắc giao cảm đậm chất cộng đồng giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Từ ký ức đến trưởng thành: Một SOOBIN mới và không còn sợ hãi

Phần cuối concert được mở ra với các bản phối chill như Beautiful Monster, Dancing In The Dark, Sunset In The City. Trong đó, Dancing In The Dark được phối theo phong cách cổ tích, với hình ảnh hoàng tử – công chúa, gợi liên tưởng đến hành trình “lọ lem hóa thần tượng” mà SOOBIN từng trải qua.

Concert đầu tiên của SOOBIN: NSND Huỳnh Tú lên sân khấu ủng hộ con trai, khiến cả khán phòng vỡ òa khi gọi...

Khán giả lần lượt hòa giọng trong phần kết: Ai Cũng Phải Lớn. Ca khúc vang lên cùng hình ảnh tư liệu về tuổi thơ, thời mới debut, đến thời điểm hiện tại – như một cuốn phim ngược dòng cảm xúc.

“Tôi từng sống rất khép kín, không biết chia sẻ cảm xúc cùng ai. Nhưng hôm nay tôi đứng ở đây, không còn sợ hãi nữa, vì tôi có các bạn,” SOOBIN nói trước khi rời sân khấu.

Concert đầu tiên của SOOBIN: NSND Huỳnh Tú lên sân khấu ủng hộ con trai, khiến cả khán phòng vỡ òa khi gọi...

Công bằng mà nói, SOOBIN - ALL-ROUNDER là một đêm nhạc đậm tính cá nhân, có những điều vẫn chưa hoàn hảo nhưng đầy nỗ lực. Kết cấu chương trình rõ ràng, cảm xúc được dẫn dắt tốt. Đặc biệt yếu tố kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại đã được Soobin dẫn dắt vô cùng tốt trong chương trình.

Concert đầu tiên của SOOBIN: NSND Huỳnh Tú lên sân khấu ủng hộ con trai, khiến cả khán phòng vỡ òa khi gọi...

Thành công của SOOBIN - ALL-ROUNDER Day 1 chắc chắn phải kể tới sự "nhiệt" của khán giả, tạo nên hiệu ứng đám đông rất mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn 1 số thiếu sót trong SOOBIN - ALL-ROUNDER khi sân khấu chưa thể đáp ứng tầm nhìn tốt cho tất cả các hạng mục vé. Với những hạng mục vé đứng ở phía hai bên sân khấu thì có nhiều phần biểu diễn chỉ có thể xem ở màn hình led. Ngoài ra, hiệu ứng âm thanh ở một số khu vực chưa thực sự đồng đều, vài chuyển cảnh trên sân khấu chưa liền mạch.

Concert đầu tiên của SOOBIN: NSND Huỳnh Tú lên sân khấu ủng hộ con trai, khiến cả khán phòng vỡ òa khi gọi...

Dù còn những thiếu sót nhỏ về kỹ thuật, “SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER” – Đêm 1 vẫn là một concert xứng đáng ghi nhớ trong sự nghiệp của SOOBIN – người nghệ sĩ đang tự định nghĩa lại chính mình bằng sự đa dạng, kỷ luật và chân thành.

Với một đêm diễn đầu tiên mang màu sắc cá nhân mạnh mẽ đến thế, điều còn lại là chờ xem: Đêm 2 liệu có “tròn” hơn về vận hành – và liệu SOOBIN có thực sự mở được một “vương quốc” nghệ thuật bền vững trong lòng người hâm mộ?

Chia sẻ