Con yêu - Tình yêu của mẹ
Có con mẹ thấy mình thay đổi khá nhiều, biết quan tâm, lo lắng và chu đáo hơn.
Năm 2013, một năm có nhiều thay đổi và là cột mốt của cuộc đời mình - mẹ win.
Ngày 07/3, mẹ và con vẫn cùng nhau đến cơ quan làm việc. Giờ giải lao mọi người - nhất là các chị phụ nữ - bàn tính với nhau xem ngày 08/3 sẽ làm gì. Mọi người rất sôi nổi, tham gia hào hứng vì đợt này 2 chị bầu dù bụng rất to nhưng đồng ý nhiệt tình tham gia cùng mọi người - một dịp vui trước khi “nằm ổ”. Kế hoạch được lên rất chi tiết, ăn ở đâu, sau khi ăn thì làm gì, thích nhất là ý tưởng bộ đồng phục phụ nữ cơ quan - các anh sẽ bất ngờ nhé, một món quà dành tặng các anh vì sự quan tâm, nhiệt tình. Hết giờ làm, trên đường về với ba và bà nội, mẹ vui vì kế hoạch sắp tới, ngày mai 08/3, tháng sau con dự sinh. Tối đó cô Thẳng sang chơi, dặn dò bao nhiêu là chuyện, chuẩn bị đồ cho con, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý… Ôi, cô thật tốt và chu đáo.
Rạng sáng ngày 8/3, ba dậy chuẩn bị đi làm làm mẹ thức giấc, mẹ dậy và cảm thấy hơi đau bụng. Ba bảo không sao, yên tâm ngủ lại, nhưng sao càng lúc càng đau. Tội nghiệp khi thấy mẹ đau, ba xót ruột bảo phải vào bệnh viện ngay dù mẹ dùng dằng bảo đợi trời sáng. Ba và mẹ vào khoa cấp cứu trong bệnh viện, sau khi thăm khám và làm mọi thủ tục, mẹ được chỉ định mổ.

Nguyễn Lộc (win - 08/3/2013), nay đã gần 10 tháng rồi
Trưa 8/3 con chào đời, tiếng khóc rõ to như muốn chào mẹ và mừng mẹ ngày 8/3, con trai yêu của mẹ. Sau đó mẹ con mình 2 người 2 phòng tách biệt, ba chăm mẹ tại phòng nghỉ sản, còn bà ngoại chăm con tại phòng nhi. Con sinh trước ngày dự sinh đến 01 tháng 5 ngày, nên phải được bác sĩ thăm khám cẩn thận. Hôm sau, con vẫn chưa được về với mẹ, tuy mẹ không nói ra nhưng ba biết ngoài cơn đau mẹ đang chịu thì trên hết mẹ rất nhớ con, đến chiều chẳng biết ba mượn ở đâu một chiếc xe đẩy. Ba bảo trong phòng tù túng, mượn xe đẩy mẹ ra ngoài đi dạo, đẩy mẹ dạo vòng quanh rồi ba đẩy mẹ lên gặp con, mẹ bất ngờ và vui lắm. Nhìn con đỏ hỏn, bé xinh trên tay bà ngoại, mẹ mừng muốn rơi nước mắt, thấy mẹ lóng ngóng vụng về bế con - lóng ngóng chút thôi, lần đầu làm mẹ mà - bà ngoại cứ đứng cười hạnh phúc.
Ngày tháng trôi qua mau, nỗi vất vả, niềm vui, niềm hạnh phúc cứ diễn ra lần lượt mỗi ngày. Con đã 9 tháng rồi, cho con ngồi xe tròn là con cứ phi vèo vèo. Con tò mò về mọi thứ, chớp mắt cái là con đã phi đến góc nhà và lục tung mọi thứ. Từ hộc tủ ti vi đến kệ báo của ông, cây quạt, rổ đồ chơi của con, đồ chơi của anh Tèo - anh họ con, đến hộc bàn học của anh Tèo mà con thích nhất là bộ cờ tướng của anh. Mẹ và bà cứ phải cất lên cao, nhìn con với tay đòi lấy nhìn buồn cười quá.
Mỗi sáng mẹ không còn ngủ nướng nữa mà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con. Ngoại ngạc nhiên lắm, trước mẹ vốn tính đoảng mà, nay biết canh nồi cháo kẻo bén, biết thế nào là nấu bữa cháo ngon và đảm bảo chất lượng, biết kiên trì tỉ mỉ lựa từng chút thịt cá nấu… Mẹ thường xuyên lên mạng tìm hiểu các món nấu ăn dặm theo từng nhóm tháng tuổi để đổi món và phong phú bữa ăn cho con. Tuy vất vả chút nhưng nhìn con “măm măm” nhiều là mẹ vui rồi.
Nhà có máy giặt nhưng đồ con mặc được giặt tay hoàn toàn. Nghe mọi người nói, đồ em bé mà giặt máy thì ngủ hay vặn mình, không êm giấc - không phải là mẹ tin hoàn toàn vào điều đó, chỉ một phần thôi quan trọng là mẹ thấy đồ giặt tay sạch và mềm hơn.