Gây ra "tội lỗi" tày trời xong, cậu nhóc Vừng còn nhăn nhở cười khiến mẹ cũng bó tay!
Thùy Dương nhớ là khi mang bầu bé Vừng cô không hề ăn mặn, ấy thế mà chàng trai bé nhỏ ấy đã lấp đầy trái tim người mẹ trẻ với toàn kẹo ngọt và những nụ cười giòn tan mỗi ngày.
Chỉ vì được bố rang cơm cho ăn nên cậu nhóc Bột không tiếc lời nịnh khéo, cái mỏ dẻo quẹo khiến mẹ cũng phải nổi da gà!
Sau bữa tối, bà mẹ này vào bếp rửa bát, để cậu con trai nhỏ chơi ngoài phòng khách. Cô nghĩ sẽ khó mà có chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn như thế.
Nhìn bóng con trai hăm hở chạy đi thực hiện "lệnh" mẹ nhờ, bà mẹ vô cùng tự hào và mãn nguyện về con.
Chẳng ai xui nhưng nhóc Bon 1 tuổi đã biết lấy ví bố "chia tiền" cho mẹ, khiến ai cũng ngạc nhiên và cưng Bon hết sức vì quá đỗi đáng yêu.